Real Madrid đã dứt mạch trận thắng khi bị Betis cầm hòa rạng sáng qua. Tuy nhiên, trận đấu thứ 3 dưới thời Zinedine Zidane một lần nữa cho thấy “Johan Cruyff của vùng Balkan” - Luka Modric - đã trở lại là chính mình. Đấy là điều mà các Madridista thực sự mong mỏi.
Hành trình của Modric ở Madrid tuy chưa dài, nhưng đã kịp trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược nhau. Tháng 12/2012, tờ Marca gọi Modric là “bản hợp đồng tồi tệ nhất mùa bóng”. Khi ấy, tiền vệ tiêu tốn của Real đến 35 triệu euro chưa thể hiện được gì nhiều dưới thời Jose Mourinho. Nhưng sự xuất hiện của Carlo Ancelotti đã thay đổi điều đó. Modric trở thành động lực của một hàng tiền vệ đã chơi trên chân Barcelona những lần hiếm hoi trong các cuộc so tài kinh điển mấy năm trở lại đây.
Rồi Ancelotti ra đi, Rafa Benitez xuất hiện, Modric trở về với gương mặt nhợt nhạt như thời Mourinho. Câu hỏi được đặt ra: phải chăng Modric chỉ phù hợp với những HLV có tư tưởng tấn công, những người trao vào tay anh trọng trách chỉ huy dàn tiền vệ, là bộ não của những pha tấn công?
Câu trả lời, sau 3 trận đầu dưới thời Zidane, là đúng như vậy. Tức là cũng vẫn chàng tiền vệ mảnh mai ấy, nhưng Modric của mấy tuần gần đây là một phiên bản trái ngược hoàn toàn so với chính anh trước đó. Từ chỗ chỉ chuyền có 64 lần/trận dưới thời Benitez, Modric đã chuyền hơn 100 lần/trận trong cả 3 trận đấu dưới thời Zizou với độ chính xác là 90%.
Thay cho một Modric không rõ vai trò trong sơ đồ của Benitez, tiền vệ người Croatia là nhân vật quan trọng nhất trong sơ đồ 4-3-3 của Zidane. Anh di chuyển như một con thoi, tham gia tích cực vào cả phòng ngự và tấn công. Và đấy là cách chơi khiến Modric cảm thấy thoải mái nhất.
KHIÊU VŨ Ở GIỮA SÂN
Chính Modric đã thể hiện điều đó. Bày tỏ sự nuối tiếc dành cho việc Benitez bị sa thải, nhưng anh cũng dũng cảm thừa nhận là toàn đội cảm thấy thoải mái hơn với Zidane trên ghế huấn luyện. Trước hết Zidane có cái uy. “Khi ông ấy nói, mọi người đều phải lắng nghe. Ông ấy rất thẳng thắn, nói chuyện trực diện và không dùng những từ ngữ dư thừa”. Tiếp đến, Zizou có khát vọng theo đuổi lối chơi tấn công mà các cầu thủ đều thích. “Chúng tôi đã lên bóng nhanh hơn, trực diện hơn. Và tính tập thể cũng cao hơn. Chúng tôi cùng nhau tấn công và cùng nhau phòng ngự”.
Trước Betis, người ta thấy Modric thật sự là ông chủ ở tuyến giữa, giống như chính Zidane thuở còn thi đấu. Anh “xâu kim” đối thủ, xoay người thoát truy cản, giữ bóng giữa hai, ba cầu thủ đối phương một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Anh di chuyển mà như khiêu vũ. Đó vẫn là một Modric là các Madridista muốn thấy.
Khi sửa lại một cỗ máy chiến thắng, động cơ tất nhiên đóng vai trò quan trọng nhất. Và với việc sửa chữa thành công động cơ mang tên Modric, bước đầu Zidane đã đi đúng hướng. 2 điểm đánh rơi trước Betis tất nhiên là buồn, nhưng với Modric hiểu rõ vai trò của mình, Real sẽ nhìn về tương lai với nhiều hy vọng.
Zidane gặp Modric trước tiên
Tờ AS tiết lộ sau khi nhận lời dẫn dắt Real Madrid, việc đầu tiên Zidane làm là có buổi nói chuyện riêng với Modric. Ở đó Zidane nói về kế hoạch của mình và nói rõ những gì ông chờ đợi ở cậu học trò người Croatia. Kết quả là Modric đã chơi với phong độ như thời Ancelotti. “Năm đầu tiên với Ancelotti rất tuyệt và hiện tại tôi cũng có cảm giác tương tự,” Modric nói.
Với việc chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hòa 1-1 với đối thủ yếu Betis vào đêm qua, Real vẫn có tên trong top 3 BXH La Liga, nhưng giờ họ đã kém 2 đội xếp trên là Barcelona và Atletico Madrid 4 điểm. Đây là khoảng cách không quá lớn, nhưng cũng dễ để họ có thể san lấp.
Gia nhập lò La Masia, lên đội 1 và tiếp bước những Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay Lionel Messi có lẽ là giấc mơ không chỉ của những đứa trẻ Tây Ban Nha, mà của mọi tài năng trẻ trên khắp thế giới. Nhưng giấc mơ ấy không dành cho tất cả...
Từng là thần đồng của bóng đá Italia, nhưng Giuseppe Rossi đã không thể tỏa sáng vì những chấn thương liên miên. Mới đây, Fiorentina đã quyết định cho Levante mượn Rossi đến hết mùa, để tiền đạo 28 tuổi có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, với hy vọng tìm lại phong độ đỉnh cao.
Trong ngày Pique không thi đấu do bị treo giò, hàng thủ của Barca đã có một màn trình diễn thảm họa trên sân La Rosaleda. Cặp trung vệ Mascherano và Vermaelen đã phạm nhiều sai lầm, trong đó có tình huống dẫn đến pha ghi bàn của Juanpi ở nửa cuối hiệp 1.
Barcelona vừa trải qua chiến thắng rất nhọc nhằn 2-1 trước Malaga ở vòng 21 La Liga. Trận đấu này cho thấy, mối nguy thể lực suy kiệt của Barca sau mỗi giai đoạn thi đấu dày đặc đã tái hiện. Và thật đáng báo động khi phía trước thầy trò HLV Luis Enrique còn là chặng tourmalet đầy chông gai.
Hừng hực khí thế khi làm khách trước Real Betis nhưng Real Madrid phải nhờ đến bàn thắng gây tranh cãi của Karim Benzema ở phút thứ 71 mới kiếm được một điểm ra về.
Atletico Madrid đã có tất cả, thế trận lấn lướt, những cơ hội đẹp và cả lợi thế hơn người. Nhưng khả năng dứt điểm kém cỏi đã khiến đội chủ nhà bất lực trước Sevilla. Hòa 0-0 tại Vicente Calderon, thầy trò Diego Simeone bỏ lỡ cơ hội đòi lại ngôi đầu từ tay Barcelona.
Dù Barca đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 trước Malaga, song HLV Luis Enrique không thật sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở hiệp 1.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn