
Không chỉ là dư âm của 90 phút căng thẳng tại Bernabéu, màn va chạm giữa Allan Nyom và Vinicius còn là hệ quả của mối hằn học từ lượt đi. Ở trận đấu tại Coliseum trước đó, Nyom được tung vào sân phút 80 thay Femenia với mục tiêu tránh nguy cơ thẻ đỏ cho đồng đội. Tuy nhiên, chỉ sau 38 giây, trung vệ này đã bị truất quyền thi đấu vì một pha va chạm không bóng với ngôi sao người Brazil.
Sau trận lượt đi, HLV Jose Bordalas tiết lộ trên Movistar Plus+ rằng Vinicius đã tiến đến mỉa mai Nyom bằng câu nói: “Thay người hay đấy”. Bordalas khẳng định học trò của ông bị khiêu khích và đáp trả rằng Vinicius nên tập trung chơi bóng. Khi ấy, Juan Iglesias cũng từng buông lời nặng nề với tiền đạo của Real: “Vì thế nên ai cũng ghét cậu, hãy học đồng đội của mình”.
Chính vì vậy, khi Getafe giành chiến thắng tại Bernabeu, Nyom lập tức hướng về băng ghế chủ nhà để “ăn mừng” trước mặt Vinicius. Hành động này khiến cầu thủ hai bên lao vào lời qua tiếng lại, tạo nên cảnh hỗn loạn ngay khu kỹ thuật.
Bordalas là người đầu tiên can thiệp, ra hiệu trấn an Vinicius và ngầm cho thấy ông sẽ xử lý học trò của mình. Phía Real Madrid cũng không đứng yên. Các thành viên ban huấn luyện cùng những cầu thủ không đăng ký thi đấu như Dani Ceballos hay Eder Militao nhanh chóng xuất hiện để bảo vệ đồng đội. Một số thành viên BHL Getafe, trong đó có Dario Montero, cũng cố gắng hạ nhiệt tình hình.
Phải đến khi hai nhân vật chính được tách ra, trật tự mới được lập lại. Nhưng rõ ràng, câu chuyện giữa Nyom và Vinicius vẫn chưa khép lại chỉ bằng một hồi còi mãn cuộc.























