Sau khi gia nhập đội Juvenil A mùa giải trước, viên ngọc tuổi teen này đang là thành phần trong đội hình chính của Barca. Theo SPORT đưa tin, HLV Hansi Flick rất hài lòng với sự tiến bộ của Dro trong vài tháng qua.
Từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, cầu thủ 17 tuổi đã chuyển từ Juvenil B sang góp mặt trong đội hình thi đấu chính thức của đội một Barca trong 3 trận đầu tiên của La Liga 2025/26.
Sau khi gây ấn tượng trong các buổi tập cuối mùa giải trước, vị huấn luyện viên người Đức đã quyết định đưa Dro gia nhập đội một Barca hồi mùa hè, sau khi nhận thấy trình độ kỹ thuật của anh.
Tận dụng tối đa cơ hội, Dro đã tạo ấn tượng mạnh mẽ khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu vào ngày 13/7, qua đó giành được một suất trong đội hình tham gia chuyến du đấu Nhật Bản và châu Á. Dro ra mắt trong trận giao hữu với Vissel Kobe và ghi dấu ấn bằng một bàn thắng ngoạn mục. Anh cũng chơi ấn tượng trong trận đấu thứ ba của chuyến du đấu và trong trận tranh Cúp Gamper với Como.
Khi mùa giải bắt đầu, tiền vệ tấn công tuổi teen này vẫn giữ vị trí trong đội một và chờ đợi trận ra mắt chính thức dưới thời Flick.
Do La Liga tạm dừng do kỳ nghỉ quốc tế, Dro gần đây đã tập luyện trở lại với Barca Atletic (đội dự bị của Barca) và dự kiến sẽ thi đấu với Porreres vào Chủ nhật này – đánh dấu trận ra mắt chính thức của anh cho đội dự bị.
Bước trở lại tạm thời này với Barca Atletic sẽ giúp cầu thủ tuổi teen lấy lại nhịp độ và sự tự tin, với mục tiêu trở lại đội một, có thể là trận đấu với Valencia sau kỳ nghỉ quốc tế.
HLV Flick rất hài lòng với những tiến triển của Dro. Về phần mình, cầu thủ này biết rằng anh phải giữ vững sự tự tin và tiếp tục nỗ lực, cải thiện bản thân để vươn tới đỉnh cao khi Flick đang dành rất nhiều "chỗ trống" cho những mầm non của lò La Masia.
Thần đồng mới của La Masia, Dro Fernandez, là ai?
Cầu thủ 17 tuổi này đến từ tỉnh Pontevedra, cụ thể là Nigran. Trường Val Minor Nigan là nơi Dro Fernandez chơi bóng đá lần đầu tiên. Anh gia nhập Barca vào mùa hè năm 2022 với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Cadete B, và sau đó đã có trận ra mắt Cadete A. Cần lưu ý rằng anh đã trở thành "viên ngọc quý" của La Masia khi vô địch La Liga, Copa và UEFA Youth League cùng Juvenil A.
Phong cách kỹ thuật của Dro giúp anh trở thành một cầu thủ dễ thích nghi, vì anh có thể chơi tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm hoặc số '9' ảo.
Vì cha anh cũng tên là Pedro, nên anh chị em ruột đã gọi anh là "Dro" để phân biệt với cha mình. Cha anh là người Galicia, còn mẹ anh là người Philippines.