Real không thắng 3 trận liên tiếp: Carletto đang đi vào vết xe đổ của chính mình

Trần Hòa
09:32 ngày 05-10-2021
Real Madrid đang rơi vào khủng hoảng. Họ vừa trải qua 3 trận không thắng liên tiếp, khi bị Villarreal cầm hòa 0-0, để cả Sheriff Tiraspol lẫn Espanyol đánh bại với cùng tỷ số 2-1. HLV Carlo Ancelotti đang đi vào vết xe đổ của chính mình tại Bernabeu trước đây.
Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp: Ancelotti đi vào vết xe đổ của chính mình

Real Madrid đang trở lại hình ảnh cũ dưới thời HLV Ancelotti trước đây. Họ thi đấu đẹp mắt, phóng khoáng và thường ghi nhiều bàn thắng. Song chính lối chơi này khiến Kền kền trắng gặp vấn đề ở khâu phòng ngự, khiến họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trong trận thua Espanyol cuối tuần qua, mọi thứ còn trở nên trầm trọng hơn với Real. Họ có một hiệp 1 rất đáng quên, không chỉ phòng ngự dở mà tấn công cũng như “gà mắc tóc”. Mọi kế hoạch của HLV Ancelotti gần như thất bại ngay sau những đường bóng đầu tiên, như việc ông để Real chơi với sơ đồ 4-4-2, kéo David Alaba ra cánh trái hàng thủ, cũng như việc bố trí tuyến giữa gồm cả 4 tiền vệ trung tâm: Kroos, Modric, Valverde và Camavinga.

Ancelotti rõ ràng đã nhận ra vấn đề nơi hàng phòng ngự của Real, qua đó muốn tạo ra một lối chơi chắc chắn hơn và giàu khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, kết quả lại diễn ra ngược với mong muốn của Carletto.

Rõ ràng, trong bóng đá, sơ đồ đội hình chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, tư tưởng chơi bóng mới là cốt lõi. Dù đá 4-4-2 với một dàn 4 tiền vệ trung tâm, song Real vừa phòng ngự lỏng lẻo, vừa đánh mất khu trung tuyến, bởi vậy hiển nhiên không thể tấn công tốt. Tư tưởng thi đấu phóng khoáng, cũng có nghĩa lỏng lẻo nếu nhìn ở khía cạnh tiêu cực, của các đội bóng do Ancelotti dẫn dắt rõ ràng chưa thay đổi, dù với bất cứ sơ đồ đội hình nào.

Real Madrid (áo trắng) dưới thời HLV Ancelotti tấn công đẹp mắt nhưng phòng ngự lại lỏng lẻo

HLV Ancelotti đã phải nhận không ít bài học, trả giá không ít bởi lối chơi nói trên trong giai đoạn đầu dẫn dắt Real, ở các mùa 2013/14 và 2014/15. Real đăng quang Champions League ngay ở mùa giải đầu ông cầm quân, thậm chí vô địch tới 4 giải đấu cúp, khi còn lên ngôi ở Cúp Nhà Vua 2013/14, cũng như bước lên bục vinh quang ở cả Siêu Cúp châu Âu lẫn FIFA Club World Cup sau đó.

Tuy nhiên, Real của Ancelotti trước đây lại không thể một lần vô địch La Liga. Chính lối chơi mang nhiều sự rủi ro của ông là thủ phạm. Cụ thể, Real đều ghi nhiều bàn nhất tại La Liga trong cả 2 mùa Ancelotti cầm quân trước đây, 104 bàn mùa 2013/14 và thậm chí là 118 bàn mùa 2014/15. Dẫu vậy, Real cũng luôn là đội thủng lưới nhiều nhất trong nhóm 3 đội dẫn đầu ở 2 mùa La Liga này.

HLV Ancelotti có khởi đầu hơn cả mong đợi ở mùa này, nhưng điều tồi tệ đang đến sớm hơn với ông. Trong 6 năm qua kể từ khi Carletto ra đi và trở lại, bóng đá đã thay đổi rất nhiều. Giờ tất cả các đội bóng, ngay cả nhỏ bé, đều có thể chơi thuần thục thứ bóng đá pressing hiện đại, có thể trừng phạt bất cứ ông lớn nào, như cách Sheriff và Espanyol vừa hạ Real.

Cách đây vài tuần, HLV Ancelotti từng thừa nhận: “Real cần phải thi đấu áp sát, mạnh mẽ hơn về phần sân đối phương để hạn chế rủi ro”. Tuy nhiên, việc nhận ra vấn đề để thay đổi thói quen không phải dễ dàng dành cho một HLV đã luống tuổi như Ancelotti.

Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn với Ancelotti nếu như ông đi vào vết xe đổ của chính mình tại Bernabeu trước đây: thành công sẽ ít đi và ngắn ngủi hơn, còn thất bại có thể nặng nề hơn và đến sớm hơn. HLV Ancelotti cần phải thay đổi thật nhanh và thật quyết liệt, nếu không mọi thứ có thể sớm trở nên quá muộn.

Ancelotti lười thay đổi
HLV Ancelotti vẫn chưa thay đổi nhiều triết lý bóng đá “phóng khoáng” của mình. Trong 2 mùa đầu dẫn dắt Real, ông giúp Kền kền trắng ghi được 322 bàn thắng, song cũng chịu 103 bàn thua. Khi được Carletto cầm quân, Everton ghi 93 bàn và chịu 88 bàn thua. Và giờ, sau 10 trận đầu trở lại Bernabeu, ông giúp các học trò ghi 24 bàn, song đã có tới 12 lần phải vào lưới nhặt bóng.

18. Real Madrid vừa phải chịu thất bại đầu tiên trên sân khách tại La Liga sau 18 trận bất bại liên tiếp, kể từ trận thua Valencia 1-4 vào tháng 11/2020. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x