
Phút 77 trận đấu, Federico Valverde có pha truy cản từ phía sau với Alex Baena. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống cho thấy Valverde có tác động vào cổ chân đối thủ, nhưng nhiều CĐV Real cho rằng đây là quyết định quá nặng tay.
Khu kỹ thuật của đội chủ nhà lập tức phản ứng. HLV Alvaro Arbeloa liên tục yêu cầu giải thích, song mọi thứ đã an bài. Trên khán đài, Bernabeu bùng nổ với những tiếng la ó, thậm chí vang lên cả những khẩu hiệu chỉ trích công tác trọng tài.
Đây không phải lần đầu Valverde và Baena va chạm. Mọi chuyện bắt nguồn từ tháng 4/2023 trong một trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal, thời điểm Baena còn khoác áo Tàu ngầm vàng. Khi đó, hai cầu thủ đã xảy ra xích mích trên sân, trước khi căng thẳng leo thang ngoài sân khi Valverde bị cáo buộc có hành vi tấn công Baena ở bãi đỗ xe.
Kể từ đó, mỗi lần hai cái tên này chạm mặt đều tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ. Ở trận lượt đi mùa này trên sân Metropolitano, dù không xảy ra sự cố lớn, nhưng bầu không khí giữa hai bên vẫn đầy căng thẳng.
Trong lần tái ngộ mới nhất, Baena chỉ vừa vào sân được 6 phút thì trở thành nạn nhân của pha vào bóng từ Valverde. Một lần nữa, mối thù âm ỉ giữa hai cầu thủ lại bị khơi lại, và lần này cái giá phải trả là tấm thẻ đỏ cùng làn sóng tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, rất may cho Valverde là trong tình thế thi đấu thiếu người ở gần 20 phút cuối trận Real Madrid vẫn bảo toàn được chiến thắng nghẹt thở 3-2, trong đó tuyển thủ Uruguay là người ghi bàn giúp Los Blancos vươn lên dẫn 2-1.
























