Real Madrid 2-1 Barca: El Clasico thắp lửa La Liga

Trần Hoà
09:35 ngày 12-04-2021
Với chiến thắng thuyết phục trước Barcelona trong trận El Clasico rạng sáng qua, Real Madrid đã tạm leo lên ngôi đầu bảng, qua đó tạo ra bước ngoặt lớn và thổi bùng lên sức nóng trong cuộc đua “tam mã” vô địch La liga mùa này.

Khác biệt sau 2 tháng

Cách đây chỉ hơn 2 tháng, tại vòng 20 La Liga, Real Madrid bất ngờ gục ngã trên sân nhà trước “chú lùn” Levante với tỷ số 2-1. Hy vọng bảo vệ ngai vàng La Liga của thầy trò HLV Zinedine Zidane trở nên vô cùng xa vời. Do Atletico đánh bại Cadiz 4-2 ở vòng này, Real đã kém kình địch cùng thành phố Madrid tới 7 điểm và thi đấu nhiều hơn tới 2 trận. Có nghĩa, trên lý thuyết khoảng cách này có thể lên tới 13 điểm trong trường hợp Atletico thẳng cả 2 trận đấu bù còn lại.

Đó là viễn cảnh rất dễ xảy ra, bởi khi đó Atletico duy trì phong độ rất cao, còn Real gặp bất ổn về mọi mặt. Lưu ý, trước trận thua Levante nói trên, Real còn chịu tới 2 trận hòa ở 4 vòng trước đó. Có nghĩa, khoảng cách giữa Real và Atletico khi đó còn nhiều khả năng sẽ bị nới rộng thêm.

Nhưng điều kỳ diệu xuất hiện. Phút 90+4 trận El Clasico rạng sáng qua, ngôi sao 18 tuổi Ilaix Kourouma của Barca đã có tình huống ra chân nhanh trước khung thành Real, bóng đi rất căng và loại bỏ được thủ thành Thibaut Courtois, nhưng lại dội cột dọc bật ra. Đây chính là pha bóng cuối của trận cầu kinh điển. Real đã bảo vệ thành công chiến thắng mong manh 2-1, qua đó tạo ra bước ngoặt lớn trong sứ mệnh bám đuổi Atletico nói riêng, cuộc đua “tam mã” vô địch La Liga mùa này nói chung. 

Kền kền trắng từ vị trí thứ 3 đã vượt qua cả Barca lẫn Atletico để lên ngôi đầu. Vẫn biết, đó chỉ là ngôi đầu tạm thời, bởi Atletico chỉ vừa kết thúc trận đấu của họ tại vòng 30 rạng sáng nay, trên sân của Betis. Dù kết quả trận đấu này thế nào, cũng có thể khẳng định, cánh cửa tới ngôi vô địch La Liga từng đóng sập trước mặt thầy trò HLV Zinedine Zidane sau vòng 20, giờ đã mở toang chào đón họ. 

La Liga vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới hạ màn, rõ ràng còn quá nhiều thời gian và cơ hội cho Kền kền trắng tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục nữa trong cuộc đua vô địch, giống như chiến công khó tin mà họ đã làm được hồi cuối mùa trước.

Benzema ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Barca

Mong manh và xứng đáng

Trở lại với trận El Clasico rạng sáng qua, chiến thắng của Real như đã nói rất mong manh, thậm chí suýt nữa bị đánh mất ở những giây cuối. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, đây rõ ràng là thắng lợi rất xứng đáng dành cho Kền kền trắng. 

Real một lần nữa thể hiện được bản lĩnh đại chiến, sự già giơ trước dàn sao trẻ và phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi. Real có phần lép vế về thế trận, gần như chơi với sơ đồ 5-4-1, song các ngôi sao áo trắng đã thi đấu với sự tự tin lớn rằng họ sẽ lại vượt qua cuộc đại chiến này, giống khi họ từng hạ chính Barca và cả Atletico ở giai đoạn lượt đi La Liga, cũng như chiến thắng trước Liverpool ở Champions League giữa tuần vừa rồi. 

Real chỉ cần đúng 2 cú sút trúng đích để sớm vượt lên dẫn trước 2-0, lần lượt với cú giật gót điệu nghệ của Karim Benzema (13’) và cú sút phạt trực tiếp khó chịu của Toni Kroos (28’). Thậm chí, trước khi để Barca nhen nhóm lên hy vọng, Real còn đã có thể sớm định đoạt số phận của đối thủ, nếu cú sút của Fede Valverde không đi dội cột dọc. Thậm chí, chỉ 2 phút sau khi bị Barca rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 60 từ pha làm bàn của trung vệ Oscar Mingueza, Real cũng đã lại đưa bóng trúng cột dọc sau tình huống dứt điểm của Vinicius. Như vậy, Real luôn nắm thế chủ động trong trận. Nếu may mắn hơn, họ đã sớm chấm dứt hy vọng của Barca.

Rõ ràng, với bản lĩnh và sự lỳ lợm, thầy trò HLV Zinedine Zidane hoàn toàn có thể tiếp tục thành công với sứ mệnh ngược dòng trong cuộc đua vô địch La Liga năm nay. 

Lịch thi đấu ủng hộ Real
Real đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Họ chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn ở 8 vòng còn lại, do đã hoàn thành đủ 4 lượt đại chiến với Atletico (2-0, 1-1) và Barca (3-1, 2-1). Trong khi đó, Barca và Atletico sẽ còn phải “loại nhau” ở vòng 35 vào đầu tháng 5. Đây có thể sẽ là lúc Real tạo ra khác biệt.

1. Real bất bại trong tất cả các trận đại chiến mùa này, cụ thể trước Barca (3-1, 2-1), Inter (3-2, 2-0), Atletico (2-0, 1-1), Atalanta (1-0, 3-1) và Liverpool (3-1).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Ajax vs Excelsior Soi kèo: Chờ 2 ¾ cổ vũ mưa gôn trận Ajax vs Excelsior

    Soi kèo: Với hàng thủ kém thứ ba tại giải VĐQG Hà Lan, Excelsior khó có thể đứng vững trước Ajax. Hai đội Ajax vs Excelsior sẽ cùng nhau tạo ra mưa gôn, nhưng nên chờ tỷ lệ hạ xuống 2 ¾.

  • 3 trận tứ kết của giải futsal châu Á 2024: Ngược dòng ngoạn mục, Thái Lan vào bán kết! Ngược dòng ngoạn mục, ĐT futsal Thái Lan vào bán kết giải châu Á

    Trước trận tứ kết Uzbekistan - Việt Nam đã diễn ra 3 trận tứ kết của giải. Đặc biệt, trận đấu giữa Thái Lan và Iraq rất hấp dẫn. Với kinh nghiệm của mình, đội futsal xứ chùa vàng đã ngược dòng ngoạn mục để có mặt ở bán kết.

  • Nhận định bóng đá Brisbane Roar vs Adelaide United, 16h45 ngày 26/4 16h45 ngày 26/4: Brisbane Roar vs Adelaide United

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Brisbane Roar vs Adelaide United trong khuôn khổ vòng 26 giải VĐQG Australia sẽ diễn ra vào lúc 16h45 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • 5 học trò có thể theo chân Arne Slot tới Liverpool 5 học trò có thể theo chân Arne Slot tới Liverpool

    Trong trường hợp HLV Arne Slot được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Liverpool thay thế Jurgen Klopp ở mùa giải tới, chiến lược gia người Hà Lan có thể mang theo 5 học trò thân tín tại Feyenoord để củng cố đội hình đội chủ sân Anfield.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x