Theo kế hoạch, Real sẽ làm khách của Osasuna vào 03h00 đêm nay (ngày 10/1, giờ Việt Nam). Tối qua cả đội đã đáp chuyến bay tới Pamplona (Navarra), nhưng bị trễ giờ đến vài tiếng. Cụ thể, máy bay chở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lẽ ra phải cất cánh lúc 19h00 (giờ châu Âu), nhưng mãi 22h30 mới có thể rời sân bay vì điều kiện thời tiết không thuận lợi (tuyết rơi quá dày).
Cuối cùng, đến 23h15 Real mới đến được nơi. Do còn mất thêm thời gian ổn định chỗ ăn ở tại khách sạn nên cả đội phải đi ngủ muộn hơn so với thường lệ. Tất nhiên, chuyến đi bão táp tới Pamplona khiến các vị khách rất không hài lòng. Chia sẻ với các phóng viên, một thành viên giấu tên của đội bóng áo trắng đã bức xúc tuyên bố: "Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở sân bay giống như lũ chuột hamster vậy".
"Thật không thể hiểu tại sao BTC La Liga không cho ngừng các trận đấu mà vẫn buộc các đội khách phải di chuyển trong điều kiện thời tiết như thế này. Bắt chúng tôi phải thi đấu dù đến muộn và chưa hết cảm giác mệt mỏi là điều quá điên rồ. Mọi thứ bây giờ thật hỗn loạn, chúng tôi muốn thay đổi giờ thi đấu với Osasuna, ít nhất là vào thời điểm lượng tuyết rơi giảm xuống mức tối thiểu".
Tây Ban Nha hiện phải hứng chịu cơn bão Filomena khiến nhiều khu vực trong cả nước ngập chìm trong tuyết. Theo giới truyền thông địa phương, thủ đô Madrid đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày kỷ lục chưa từng có trong suốt 50 năm trở lại đây.
Vì lý do an toàn, sân bay Barajas ở Madrid đã buộc phải tạm dừng hoạt động. Trên mạng Twitter, sân Barajas thông báo các chuyến bay sẽ chỉ được nối lại khi tầm nhìn được cải thiện. Hiện bão tuyết cũng gây ra sự hỗn loạn ở đường bộ với gần 400 tuyến đường bị ảnh hưởng, khiến hàng trăm phương tiện giao thông tê liệt trong băng tuyết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn