BTC La Liga (LaLiga) vừa thông báo: “Adrian Liso đã được bầu chọn là cầu thủ U23 xuất sắc nhất La Liga trong tháng 8”. Nhận xét về tân binh của Getafe, LaLiga đánh giá cao “cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đến từ Zaragoza, người trở thành một phát hiện ở giai đoạn đầu mùa với khả năng ghi bàn xuất sắc”. Để giành danh hiệu, Liso đã vượt mặt Arda Guler (Real Madrid), Rodrigo Mendoza (Elche), Etta Eyong (Levante) và Andres Castrin (Sevilla).
Tuy nhiên, những người theo dõi sát La Liga sẽ không ngạc nhiên khi Liso được vinh danh. Vì ngay sau 2 vòng đầu, cầu thủ 20 tuổi đã nổi lên như một hiện tượng với 1 bàn trước Celta Vigo và cú đúp vào lưới Sevilla. Nhờ thế, anh đang tạm “chung mâm” với Mbappe (Real Madrid) và Tajon Buchanan (Villarreal) trong cuộc đua Pichichi cùng với 3 bàn thắng.
Vậy Getafe tìm thấy tài năng trẻ này từ đâu? Câu trả lời khá thú vị: Liso đến sân Coliseum theo một bản hợp đồng trao đổi cầu thủ - HLV kỳ lạ. Theo đó, HLV Gabi Fernandez chia tay Getafe B vào tháng 3 để về giải cứu Zaragoza, còn cầu thủ chạy cánh 20 tuổi được đội bóng xứ Aragon cho Getafe mượn trong kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi.
Đó là cú áp-phe thành công với tất cả. Gabi đã thành công trong việc giúp đội bóng cũ Zaragoza trụ lại ở Segunda. Và giờ, Liso đang nổi lên như một phát hiện của La Liga với 3 bàn thắng sau 3 vòng đầu, dù mới lần đầu góp mặt ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha và thậm chí còn không phải là một tiền đạo.
Vốn là một cầu thủ chạy cánh, nhưng Liso lại được HLV Jose Bordalas của Getafe xếp đá cặp tiền đạo với Uche. Thử nghiệm này đã thành công rực rỡ, khi cầu thủ 20 tuổi bất ngờ trở thành chân sút lợi hại. Dĩ nhiên, HLV Bordalas rất hài lòng: “Tôi thấy vui cho cậu ấy. Vì đã có những hoài nghi khi Liso đến từ Segunda, và còn không được đá chính ở Zaragoza”. Và giờ, có lẽ Getafe nên bắt đầu tìm cách giữ chặt viên ngọc quý này.
Món hời trị giá 3 triệu euro
Adrian Liso đang khoác áo Getafe theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Zaragoza. Trong thỏa thuận giữa hai CLB, có điều khoản cho phép Getafe mua lại 50% quyền sở hữu cầu thủ sinh năm 2005 với giá 3 triệu euro, một cái giá khá hời nếu nhìn vào những gì anh đang thể hiện. Hợp đồng của Liso với đội bóng chủ quản Zaragoza còn thời hạn đến tận năm 2029.