
Những ngày vừa qua tiếp tục là quãng thời gian hỗn loạn với Real Madrid. Sau hàng loạt kết quả thất vọng và tin đồn bất ổn nội bộ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại phải đối mặt với một vụ xô xát ngay trên sân tập giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde.
Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, căng thẳng bắt đầu khi Valverde nhận cú tắc bóng rất mạnh từ Tchouameni và sau đó từ chối bắt tay người đồng đội. Không khí trở nên nóng hơn trong suốt buổi tập dẫn đến hai cầu thủ tiếp tục lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ.
Sự việc nghiêm trọng đến mức Valverde phải nhập viện để xử lý vết rách ở đầu và khâu nhiều mũi. Phía Real Madrid cũng xác nhận tiền vệ người Uruguay bị chấn thương vùng đầu và sẽ phải nghỉ từ 10 đến 14 ngày theo quy trình y tế bắt buộc. Điều đó đồng nghĩa anh chắc chắn vắng mặt ở trận El Clasico sắp tới.
Real Madrid cũng cho biết Valverde bị bầm tím và có vết cắt nhẹ sau khi va phải bàn trong lúc xảy ra hỗn loạn, chứ không phải do bị đồng đội trực tiếp tấn công. Một số cầu thủ đã lập tức can thiệp để tránh tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Tờ Marca tiết lộ, ban lãnh đạo đội bóng sau đó đã tổ chức một cuộc họp khẩn trong phòng thay đồ nhằm ổn định tình hình.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ, Tchouameni đã đăng tải thông điệp xin lỗi trên mạng xã hội.
“Những gì xảy ra trong buổi tập tuần này là điều không thể chấp nhận được. Tôi nói điều này với nhận thức rằng chúng tôi phải là tấm gương cho giới trẻ, dù trong bóng đá hay ngoài xã hội”, tiền vệ người Pháp viết. “Bất kể ai đúng hay sai, chúng tôi luôn cần tìm ra cách bình tĩnh nhất để giải quyết xung đột”.
Tchouameni thừa nhận vụ việc đã làm xấu hình ảnh Real Madrid. “Những chuyện như thế này có thể xảy ra ở bất kỳ phòng thay đồ nào, nhưng nó không phù hợp với hình ảnh của Real Madrid, đặc biệt khi chúng tôi đại diện cho CLB được nhắc đến nhiều nhất thế giới”, anh viết tiếp. “Đây không phải lúc để tranh cãi ai đúng ai sai. Tôi chấp nhận án phạt từ CLB”.
Tchouameni cũng khép lại thông điệp bằng lời xin lỗi gửi tới toàn thể Madridistas. “Chúng tôi vẫn là một gia đình, ngay cả khi có bất đồng. Tôi đã xin lỗi các đồng đội và giờ xin lỗi tất cả người hâm mộ Real Madrid”.
Theo thông báo chính thức, Real Madrid đã phạt cả Tchouameni lẫn Valverde số tiền 500.000 euro sau cuộc điều tra nội bộ. Vụ việc hiện được xem là đã khép lại.
Về phía Valverde, ngôi sao người Uruguay cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ vào tối thứ Năm. “Hôm qua đã xảy ra va chạm với một đồng đội trong buổi tập. Những chuyện như vậy vốn thường được giải quyết nội bộ, nhưng rõ ràng đã có người làm lộ thông tin”, Valverde chia sẻ. “Sau đó tôi va vào bàn và bị rách nhẹ ở trán nên phải tới bệnh viện xử lý. Đồng đội không đánh tôi và tôi cũng không đánh cậu ấy”.
Tiền vệ 27 tuổi thừa nhận anh rất đau lòng với những gì đang xảy ra ở Real Madrid mùa này. “Tôi thật sự xin lỗi vì hình ảnh mà chúng tôi đã tạo ra. Tôi hiểu người hâm mộ, ban huấn luyện và CLB đều thất vọng với mùa giải này. Nhưng sự thất vọng không thể là cái cớ cho mọi thứ”.

























