Theo thống kê, Los Che đã trải qua tới 11 đời HLV khác nhau từ khi CLB này được bán lại cho tỷ phú Peter Lim vào năm 2014. Trong sự bất ổn đó, một vị trí khác cũng rất dễ tổn thương là thủ môn. Ai cũng biết, thủ môn chỉ có thể thành công trong một đội bóng ổn định. Ngay cả những người gác đền xuất chúng nhất nếu rơi vào một đội bóng chuệch choạc cũng khó có thể giữ sạch lưới.
Chắc chắn, thủ thành số một của Valencia mùa này là Jaume Domenech thấu hiểu sự khó khăn trong việc bảo vệ khung thành của đội bóng này hơn ai hết. Theo thống kê, anh đang dẫn đầu danh sách những thủ môn cứu thua nhiều nhất tại La Liga mùa này, với tổng cộng tới 77 lần chỉ sau 22 lần ra sân, tức là trung bình tới 3,35 lần mỗi trận. Có nghĩa rằng, các thủ môn Valencia mùa này luôn bị đặt trong tình trạng báo đông, liên tục bị đối phương uy hiếp bởi hệ thống phòng ngự lỏng lẻo ở phía trên.
Quan trọng hơn, bất kể cản phá nhiều như vậy, song Domenech vẫn không giữ được vị trí. Anh vừa bị Javi Gracia, vị chiến lược gia cũng đang đứng trước nguy cơ mất ghế ở Valencia, tước mất suất bắt chính ở hai vòng La Liga gần nhất. Tuy nhiên, người bắt thay Domenech là Jasper Cillessen cũng chẳng khá hơn. Dù cựu thủ thành của Barca từng giúp Valencia giữ sạch lưới ở trận đầu gặp Celta Vigo (2-0), song sau đó đã khiến đội nhà thủ lưới tới 3 bàn trong trận thua Getafe mới đây (0-3).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn