“Chẳng phải Messi, không phải Vardy. Không thể là CR7. Neymar, Pep cũng không. Thưa quý ông và quý bà, người đàn ông trong năm 2015 của tôi là Aritz Aduriz. Ít nhất là trong bóng đá”, Graham Hunter đã khởi đầu bài viết của mình trên Daily Mail như thế.
Hunter tất nhiên có những lý lẽ của mình khi nói như thế. Và dù có những lựa chọn khác cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm, bạn cũng phải thừa nhận một điều: 2015 là một năm để đời của Aduriz.
Tại sao lại nói như thế? Vì anh đã giúp đội bóng của mình là Bilbao - một đội bóng vẫn giữ vững truyền thống chỉ sử dụng những cầu thủ có gốc Xứ Basque - vào đến trận chung kết Cúp Nhà Vua. Và dù đã thất bại trong nỗ lực giành cúp trước Barcelona, chính Aduriz lại có một màn phục thù ngọt ngào 2 tháng sau đó khi đánh bại đội bóng hùng mạnh này trong trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha.
Tỷ số của trận lượt đi Siêu Cúp trên sân San Mames ngày ấy là 4-0. Mikael San Jose ghi một bàn cực kỳ ngoạn mục từ... giữa sân, nhưng trận đấu còn một điểm nhấn khác là cú hat-trick của Aduriz, được thực hiện trong vỏn vẹn có 15 phút, một bàn từ phạt đền, một bàn từ chân phải, một bàn từ đánh đầu. Đấy là một kịch bản ngỡ như chỉ có trong phim Hollywood.
Đến trận lượt về 3 ngày sau đó, Aduriz lại ghi bàn để giúp Bilbao giành Siêu Cúp với tỷ số chung cuộc 5-1. Chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha là danh hiệu đầu tiên của Bilbao sau... 31 năm. Giữ một thời đại mà mọi CLB đều muốn mang về những cầu thủ tốt nhất, liên tục phá kỷ lục chuyển nhượng, việc có một CLB vẫn trung thành với chính sách nhân sự hạn hẹp của mình là một điều đáng quý.
Cựu HLV Jupp Heynckes đã từng ví von chính sách của Bilbao với việc: “Dùng một chiếc VW Beetle để đua với Porsches và Rolls Royces”. Thế nhưng Bilbao không phá lệ một lần nào.
THÀNH CÔNG NHỜ ÍCH KỶ
Và đội bóng kiên trung ấy đã tìm được ngôi sao mang tính biểu tượng là Aduriz, người ngỡ như đã trở thành một VĐV trượt tuyết. Thật vậy, khi còn trẻ, Aduriz từng về nhì trong một cuộc thi trượt tuyết tại Tây Ban Nha vào năm 1990. Anh lớn lên trong một gia đình không xem bóng đá. Anh không có bất kỳ thần tượng bóng đá nào khi còn nhỏ.
Các CĐV lại càng yêu mến Aduriz gấp bội khi anh sinh ra tại San Sebastian, mảnh đất của đội bóng đối địch Xứ Basque là Real Sociedad. Trên bãi biển La Concha, Aduriz đã trui rèn khả năng chơi bóng với những người bạn là Mikel Arteta và Xabi Alonso. Một người con của San Sebastian, nhưng nay lại là thủ quân của Bilbao, các CĐV của Bilbao có một lý do quá hợp lý để trêu đùa đối thủ của mình.
Aduriz không thi đấu cho Bilbao trọn vẹn sự nghiệp. Chính xác hơn đây đã là lần thứ 3 anh khoác áo đội chủ sân San Mames, sau những khoảng thời gian lưu lạc qua Valladolid, Mallorca và Valencia. Nhưng chỉ đến lần trở về này, Aduriz mới thật sự chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Anh đang thi đấu như muốn níu kéo tuổi thanh xuân ở lại, khi chỉ còn 1 tháng nữa là sinh nhật thứ 35.
Aduriz cho biết càng về cuối sự nghiệp, anh lại càng... ích kỷ hơn. Thật ra đấy vẫn luôn là lời khuyên mà các HLV dành cho anh trong sự nghiệp. “Trước đây, tôi luôn thích chuyền bóng cho các đồng đội. Nhưng dạo gần đây tôi đã chủ động dứt điểm nhiều hơn”, Aduriz nói.
Và hãy xem điều gì đã diễn ra khi Aduriz dứt điểm nhiều hơn? Anh ghi 4 bàn vào lưới Barcelona ở 2 trận tranh Siêu Cúp. Anh đã có 16 bàn sau 19 trận cho Bilbao mùa này, 10 tại La Liga và 6 tại Europa League. Anh đã yêu bản thân nhiều hơn và yêu Bilbao nhiều hơn. “Lần trở về này, tôi có cảm giác Bilbao có thể chông lại tất cả, như Asterix và Obelix vậy”.
Aritz Aduriz: “Tôi yêu mọi môn thể thao. Tôi có thành tích trong trượt tuyết. Tôi cũng thích lướt ván, đánh tennis. Tất cả đều giúp tôi cải thiện sự tập trung của mình. Mặc dù dạo gần đây tôi thích đánh golf nhất, nó đỡ nguy hiểm, dẫu sao cũng già rồi”.
Thầy trò HLV Luis Enrique đã trải qua năm 2015 tuyệt vời, khi giành tổng cộng 5 danh hiệu, đáng kể nhất là chức vô địch La Liga và Champions League. Lúc này, Barca rất muốn khép lại một năm thành công trọn vẹn bằng việc đánh bại Betis để vững vàng ở ngôi đầu La Liga.
Sociedad chỉ được xem như cơn gió nhẹ, song hoàn toàn có thể thổi bay “hổ giấy” Real Madrid. Và nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng đêm nay NHM sẽ chứng kiến trận cuối của Kền kền trắng dưới triều đại HLV Rafael Benitez.
Atletico Madrid sẽ chỉ phải làm khách của một Vallecano vốn đã yếu đuối, lại còn đang suy kiệt vì khủng hoảng nhân sự. Vì vậy, Los Rojiblancos sẽ không khó giành trọn 3 điểm vào đêm nay…
Tuy chỉ kém Sevilla đúng bằng số điểm của một trận thắng, nhưng do thi đấu rất kém trên sân khách nên có thể đêm nay, Espanyol sẽ lại gây thất vọng cho người hâm mộ.
Cuộc khủng hoảng tại Bernabeu đã đến tận cùng của sự chịu đựng. HLV Rafa Benitez chỉ còn một cơ hội nữa, trong cuộc tiếp đón Sociedad vào đêm mai, để giữ lại chiếc ghế đang lung lay dữ dội của mình...
Chủ tịch Javier Tebas của LFP (Ban tổ chức La Liga) thừa nhận rằng tiền bản quyền truyền hình của giải đấu này đang phụ thuộc quá nhiều vào hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Kể từ đầu mùa giải đến giờ, Barca luôn gặp khó khăn về lực lượng do vấn đề thể lực của các trụ cột. Giờ đây, họ lại chuẩn bị bước vào “tháng hành xác” khi các học trò của HLV Luis Enrique cứ trung bình 3 ngày lại phải đá 1 trận.
Hôm qua là ngày “Día de los Inocentes”, một dạng Cá tháng Tư ở Tây Ban Nha. Thế nhưng thông tin chủ tịch Real, Florentino Perez muốn sa thải Rafa Benitez để bổ nhiệm Jose Mourinho lại không hề là chuyện đùa cợt.
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của ASIAD 2023, đoàn thể thao Brunei đã làm cả khu vực Đông Nam Á choáng váng khi vượt lên đứng đầu do giành được 1 HCB ở môn wushu.
Arda Guler rất có chí cầu tiến. Ngay sau khi bình phục sau ca phẫu thuật, tân binh 18 tuổi của Real Madrid đã “bám dính” lấy đàn anh Toni Kroos để học hỏi trong buổi tập trước thềm trận Derby Madrid.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã phản bác ý kiến của Lionel Messi về việc anh không được CLB chúc mừng sau chiến tích vô địch World Cup 2022 cùng ĐT Argentina.
Benzema ra đi, Vinicius chấn thương nhưng Rodrygo vẫn chưa thể phất cờ. Chân sút trẻ người Brazil thậm chí đã không ghi bàn kể từ ngày 12/8, dù là cầu thủ rê bóng và dứt điểm nhiều nhất đội.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn