Raul de Tomas: Từ người thừa ở Bernabeu đến kẻ trừng phạt Real Madrid

HỒ PHƯƠNG
16:19 ngày 06-10-2021
Real Madrid vừa phải nhận trận thua đầu tiên ở La Liga mùa này trước Espanyol. Thất bại ấy càng trở nên cay đắng, khi 2 bàn thắng của Bầy vẹt đều được ghi bởi những cầu thủ trưởng thành từ lò La Fabrica. Trong đó, Raul de Tomas từng được chính HLV Carlo Ancelotti cho ra mắt đội 1 Real Madrid.
Raul de Tomas: Từ người thừa ở Bernabeu đến kẻ trừng phạt Real Madrid

Khi mới được HLV Michel đưa về lò La Fabrica từ đội bóng địa phương San Roque, De Tomas từng được nhận xét là một trong những tài năng hứa hẹn nhất. Theo các HLV của những đội trẻ Real Madrid, tiền đạo này có đủ mọi tố chất để có thể lên đội 1. Và tuy lúc ấy mới gần 10 tuổi, nhưng De Tomas đã bắt đầu thể hiện cá tính rất mạnh mẽ.

Nó bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt của De Tomas. Anh sinh ra tại Madrid, nhưng lại có mẹ là người Dominica nhập cư. Bố của anh cũng có tên Raul, và từng đá tiền đạo cho một vài CLB ở Segunda B trong thập niên 1980. Vì thế, De Tomas hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn tại những giải đấu cấp thấp, và cả những thách thức để vươn tới đỉnh cao. Đó là lý do De Tomas đã xăm lên lưng mình một thông điệp để tự nhắc nhở: “Theo đuổi mục tiêu, hoàn tất giấc mơ, nhưng đừng quên bạn là ai và bạn đến từ đâu”.

Hành trình từ lò La Fabrica đến sự khẳng định của De Tomas cũng không hề suôn sẻ. Trong khi những người bạn ở đội trẻ như Alvaro Morata và Jese Rodriguez lần lượt lên đội 1 của Real Madrid và nhanh chóng ghi dấu ấn, anh vẫn phải chờ. Phải đến ngày 29/10/2014, De Tomas mới được HLV Carlo Ancelotti cho ra mắt, khi vào thay thần tượng Karim Benzema trong... trận thua Cornella 1-4 ở vòng 1/16 của Cúp Nhà Vua.

De Tomas ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Real

14 phút thi đấu trong thất bại ấy cũng là những trải nghiệm duy nhất của De Tomas trong màu áo đội 1 của Real Madrid. Vì sau đó, anh lần lượt bị đem cho Cordoba, Valladolid và Vallecano mượn, trước khi được Benfica chiêu mộ hồi Hè 2019. Để rồi chỉ sau nửa mùa giải, Espanyol lại biến De Tomas thành bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử CLB khi bỏ ra 20 triệu euro để đưa anh trở lại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đây thực sự là một món hời của đội bóng xứ Catalunya. Vì “RDT”, như cái tên in trên áo đấu của anh, đã ghi tới 28 bàn chỉ trong 1 mùa rưỡi gắn bó và giúp Espanyol vô địch Segunda 2020/21 để giành quyền thăng hạng. Mùa này, tiền đạo 26 tuổi lại tiếp tục bùng nổ khi in dấu giày vào 4/6 bàn thắng của cả đội tại La Liga (3 bàn, 1 kiến tạo). Mà mới nhất, chính là bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-1 trước đội bóng cũ Real Madrid.

Đó là một vòng lặp kỳ lạ của De Tomas. Anh được HLV Ancelotti cho ra mắt đội 1 của Real Madrid trong một trận thua diễn ra ở xứ Catalunya. Và 7 năm sau, tiền đạo này đã ghi bàn vào lưới Los Blancos, đem về chiến thắng cho một đội bóng khác của xứ Catalunya. Ngoài ra, nó còn là lời khẳng định của một trong rất nhiều tiền đạo tài năng xuất thân từ lò La Fabrica, nhưng lại bị đẩy khỏi sân Bernabeu bằng cửa hậu.

Pha lập công ấy cũng đồng thời là tín hiệu mà De Tomas gửi tới HLV Luis Enrique, người đang đau đầu vì sự vắng mặt của các tiền đạo Morata và Gerard Moreno. Phát biểu sau trận thắng Real Madrid, cố vấn Rafa Maranon của Espanyol từng thốt lên là: “Tôi không hiểu vì sao cậu ấy không được gọi vào ĐTQG”. Nhưng dù rất khát khao được khoác chiếc áo của La Roja sau khi từng chơi cho các đội từ U16 đến U19 của xứ sở bò tót, anh không quá bị ám ảnh vì điều này.

Phát biểu trước báo chí, tiền đạo 26 tuổi thừa nhận: “Được khoác áo ĐTQG là giấc mơ của mọi cầu thủ, nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng các quyết định của HLV. Việc của tôi hiện giờ là tiếp tục chơi tốt, và nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện”. Dĩ nhiên, đây là chuyện của tương lai. Còn trong thời gian La Liga đang tạm nghỉ, De Tomas sẽ dành thời gian cho những đam mê khác.

Đó là cưỡi ngựa và quyền Anh, những môn thể thao giúp anh giải phóng khỏi sức ép và tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Sau đó có thể sẽ là những màn trình diễn bùng nổ tiếp theo tại La Liga. Và biết đâu, sẽ có một cuộc gọi từ Luis Enrique ở đợt tập trung kế tiếp của đội tuyển Tây Ban Nha.

“Real Madrid đã là chuyện quá khứ”
Dù trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid, Raul de Tomas không hề cảm thấy áy náy khi xé lưới đội bóng cũ. Phát biểu sau trận thắng 2-1 trước Los Blancos, tiền đạo 26 tuổi khẳng định: “Real Madrid đã là chuyện quá khứ, còn hiện tại tôi đang dành tất cả cho Espanyol và rất hạnh phúc khi ghi được bàn thắng”. De Tomas thậm chí còn tỏ ra tiếc nuối vì lẽ ra, Espanyol đã phải dẫn 3-0 nếu Sergi Darder không bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

De Tomas còn hay hơn Jovic

Kể từ khi rời đội Castilla, Raul de Tomas đã ghi được 68 bàn trong 126 trận, tức trung bình 0,54 bàn/trận. Tính riêng 3 mùa giải gần nhất, tiền đạo 26 tuổi cũng có 30 pha lập công sau 60 trận đấu dưới màu áo của Benfica và Espanyol (0,5 bàn/trận). Con số này ăn đứt Luka Jovic, người chỉ có đúng... 6 bàn thắng ở 56 trận đấu cho Frankfurt và Real Madrid trong cùng khoảng thời gian.

14 - Raul de Tomas là cầu thủ Espanyol đầu tiên ghi bàn vào lưới cả Real Madrid lẫn Atletico trong một mùa giải ở La Liga sau 14 năm. Người gần nhất làm được điều này là đội trưởng huyền thoại của Bầy vẹt, Raul Tamudo ở mùa 2007/08.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Depay chưa bao giờ hối hận khi đầu quân cho Barcelona Depay chưa bao giờ hối hận khi đầu quân cho Barcelona

    Chân sút Memphis Depay tỏ ra không vui với câu hỏi rằng có hối hận vì chuyển đến Barcelona ở mùa Hè 2021 hay không.

  • Chủ tịch Laporta và 20 ngày quyết định Chủ tịch Laporta và 20 ngày quyết định của Barca

    Trong khoảng 3 tuần tới, chủ tịch Joan Laporta phải giải quyết một lượng lớn công việc liên quan đến rất nhiều vấn đề của Barca.

  • Real cần một cuộc cách mạng ở tuyến giữa Real cần một cuộc cách mạng ở tuyến giữa

    Real Madrid không thắng 3 trận gần đây. Hàng thủ kém hiệu quả được xem là lý do dẫn đến sự sa sút của họ. Nhưng việc tuyến giữa đội bóng Hoàng gia càng chơi càng đuối và không hỗ trợ được nhiều cho hàng thủ cũng là một phần nguyên nhân.

  • Barca có thể đã giữ được Messi nếu không chiêu mộ Aguero và Depay Barca có thể đã giữ được Messi nếu không chiêu mộ Aguero và Depay

    Barcelona đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi tiền đạo Lionel Messi rời Nou Camp để đầu quân cho PSG theo dạng chuyển nhượng tự do hồi mùa Hè vừa rồi. Đáng chú ý, đội bóng này đã có thể giữ chân siêu sao người Argentina nếu không chiêu mộ những chân sút như Sergio Aguero hay Memphis Depay.

  • Barcelona vẫn còn nợ 115 triệu euro tiền mua cầu thủ Barcelona vẫn còn nợ 115 triệu euro tiền mua cầu thủ

    Theo tiết lộ từ kết quả kiểm toán, Barcelona hiện vẫn còn nợ một đống tiền chuyển nhượng cầu thủ, bất chấp các khoản nợ với những đội bóng khác đã giảm 28,4%.

  • Barcelona đón thêm 5 viện binh sau đợt tập trung ĐTQG Barcelona đón thêm 5 viện binh sau đợt tập trung ĐTQG

    Barcelona đang lâm vào cuộc khủng hoảng khi chỉ thắng 1 trong 5 trận vừa qua, trong đó có 2 thất bại liên tiếp. Sau đợt tập trung ĐTQG, gã khổng lồ xứ Catalan có thể sẽ bớt khó khăn hơn do sắp có thêm không chỉ 1 mà đến 5 "viện binh".

  • Yaya Toure bóng gió muốn thay Koeman dẫn dắt Barca Yaya Toure bóng gió muốn thay Koeman dẫn dắt Barca

    Cựu tiền vệ Yaya Toure, người đang đảm nhiệm công việc trợ lý huấn luyện viên tại CLB Akhmat Grozny (Nga) mới đây đã bóng gió về việc sẵn sàng giúp đỡ đội bóng cũ Barcelona vượt qua cơn khủng hoảng bằng việc tiếp quản ghế nóng của HLV Ronald Koeman.

  • Hàng thủ bất ổn khiến Real Madrid sa sút Hàng thủ bất ổn khiến Real Madrid sa sút

    Real Madrid để thua cả 2 trận gần đây, đều trước những đối thủ không được đánh giá cao. Hàng thủ thiếu chắc chắn, do HLV Carlo Ancelotti liên tục thử nghiệm, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bết bát trên.

  • Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp: Ancelotti đi vào vết xe đổ của chính mình Real không thắng 3 trận liên tiếp: Carletto đang đi vào vết xe đổ của chính mình

    Real Madrid đang rơi vào khủng hoảng. Họ vừa trải qua 3 trận không thắng liên tiếp, khi bị Villarreal cầm hòa 0-0, để cả Sheriff Tiraspol lẫn Espanyol đánh bại với cùng tỷ số 2-1. HLV Carlo Ancelotti đang đi vào vết xe đổ của chính mình tại Bernabeu trước đây.

  • HLV Ancelotti vĩ đại đến đâu? HLV Ancelotti vĩ đại đến đâu?

    Người ta hay nói về cái gọi là “chu kỳ 10 năm” mà hầu hết các HLV giỏi giang nhất trong làng bóng chuyên nghiệp đều khó qua khỏi. Đại khái, hiếm có nhà cầm quân lỗi lạc nào ngự trị trên đỉnh vinh quang lâu hơn một khoảng thời gian dài như vậy.

  • Pjanic: 'Barcelona cần 1 HLV tốt hơn Koeman' Pjanic: 'Barcelona cần 1 HLV tốt hơn Koeman'

    Tiền vệ Miralem Pjanic một lần nữa chỉ trích ông thày cũ Ronald Koeman và cho rằng Barcelona nên tìm kiếm 1 vị thuyền trưởng có tài hơn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x