Bàn thắng
U23 Thái Lan: Kakana (32'), Seksan (90+2')
U23 Malaysia: Aysar Hadi (40')
Cuộc đọ sức giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia phải lùi gần 2 tiếng đồng hồ do cơn mưa nặng hạt làm mặt sân ngập nước. Khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, U23 Thái Lan đã tràn lên tấn công. Với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 của U23 Lebanon, U23 Thái Lan chỉ cần thắng U23 Malaysia là giành ngôi nhất bảng và cầm vé dự vòng chung kết.
Đội chủ nhà chơi rất quyết tâm, tạo thế trận chủ động về phân sân đội khách và có nhiều cơ hội ăn bàn. Áp lực ấy đã giúp U23 Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn điểm ở phút 32. Từ đường chuyền ngược của đồng đội khi thủ môn U23 Malaysia không còn kiểm soát tình hình, Kakana khống chế tung cú sút ngay trước vòng 16m50, ghi bàn cho U23 Thái Lan.
Những tưởng, bàn thắng dẫn điểm sẽ giúp đội bóng xứ Chùa vàng tạo được lợi thế ít nhất là trong hiệp 1. Nhưng trong một tình huống tấn công ở phút 41, U23 Malaysia được hưởng quả phạt góc và từ pha phối hợp đá phạt này, Aysar Hadi tung cú cứa lòng rất đẹp mắt, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.
Bị mất lợi thế, U23 Thái Lan buộc phải tấn công dồn dập trong hiệp 2. Đội chủ nhà đã tạo nên một thế trận áp đảo hoàn toàn. Hàng loạt cơ hội ăn bàn được họ tạo ra trước cầu môn của U23 Malaysia. Tuy nhiên, các chân sút của chủ nhà lại tỏ ra nôn nóng trong các pha dứt điểm nên lần lượt để trôi qua một cách đáng tiếc. 23 Malaysia cũng có vài pha phản công nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Tưởng chừng U23 Thái Lan phải chịu cảnh "chết chìm" cùng đối thủ để bị loại sớm thì ở phút bù giờ, cầu thủ đội trưởng đã sắm vai người hùng sau một pha tổ chức tấn công rất bài bản. Từ đường căng ngang của đồng đội, Seksan băng từ tuyến 2 lên tung cú dứt điểm cháy lưới U23 Malaysia, mang về chiến thắng quý giá cho đội nhà.
Giành trọn 3 điểm, U23 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng F khi cùng có 7 điểm như Lebanon nhưng hơn hiệu số bàn thắng-bại. Với vị trí này, đội bóng xứ Chùa vàng đã giành vé dự VCK.