
Eric Garcia vốn là một trung vệ. Nhưng anh thi đấu đa năng. Tại Barca, cầu thủ 24 tuổi này đã được xếp chơi ở mọi vị trí ở hàng hậu vệ. Nhưng trong trận đội bóng xứ Catalunya tiếp đón Bilbao trong ngày đầu tiên trở lại Camp Nou, HLV Hansi Flick đã gây sửng sốt cho tất cả. Ông để Garcia thi đấu trong vai trò… tiền vệ trung tâm.
Nguyên nhân xuất phát từ việc Pedri dính chấn thương, trong khi Frenkie De Jong bị treo giò. Nhưng trên thực tế, ông Hansi Flick cũng còn những lựa chọn khác ngoài Eric Garcia ở tuyến giữa. Cụ thể, đội hình của đội bóng xứ Catalunya vẫn còn đó tiền vệ phòng ngự Marc Casado cùng trung vệ Andreas Christensen – cầu thủ trước đó vẫn thường xuyên được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm.

Theo giải thích của HLV Hansi Flick, ông chọn Eric Garcia đá tiền vệ trung tâm trong trận đấu với Bilbao bởi hoàn toàn tin tưởng vào anh. “Cậu ấy là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Eric có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mọi vị trí mà tôi giao phó. Sự đa năng của cậu ấy nhiều lần giúp tôi giải được những bài toán nhân sự hóc búa trên sân”, thuyền trưởng của Barca chia sẻ với phóng viên báo Mundo Deportivo.
Trở lại trận đấu với Bilbao, Eric Garcia không chỉ xuất sắc trong vai trò thu hồi bóng và đánh chặn. Anh còn cho thấy khả năng cầm bóng, giữ nhịp và phát động tấn công tuyệt vời. Theo quan sát, cầu thủ 24 tuổi này đã có 2 pha cướp bóng để mở ra những đợt lên bóng tấn công, dẫn đến các bàn thắng của Robert Lewandowski va Fermin Lopez. Tóm lại, Garcia thi đấu có cảm giác còn hay hơn cả Frenkie De Jong.

Chính vì vậy, khi HLV Hansi Flick quyết định rút Eric Garcia khỏi sân ở phút 74 để thay thế bằng sao trẻ Marc Bernal, khán giả trên các khán đài sân Camp Nou đã đứng cả dậy vỗ tay. Họ dành cho anh những tràng pháo tay cũng những tiếng hô vang “Eric, Eric, Eric”. Chắc chắn đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của Barca trong ngày trở lại mái nhà Camp Nou sau gần 2 năm phải lang bạt thi đấu.
Eric Garcia rõ ràng xứng đáng được dành cho những tràng pháo tay!























