Trong khi nhiều người kỳ vọng một cuộc đối đầu giữa Ousmane Dembélé và Lamine Yamal cho Quả Bóng Vàng 2025, Achraf Hakimi cũng đang mơ ước giành được giải thưởng danh giá này. Đó là những gì hậu vệ người Morocco đã khẳng định trong một cuộc phỏng vấn với Canal+.
Được điền tên vào danh sách đề cử cùng với 8 đồng đội ở PSG, Hakimi tin chắc rằng anh xứng đáng với Quả Bóng Vàng 2025. "Khi mọi người đưa tôi vào cuộc tranh luận về Quả Bóng Vàng, đó là một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng", Hakimi chia sẻ. "Nếu tôi có cơ hội giành chiến thắng, tôi nghĩ tôi cũng xứng đáng với nó".
"Sau một mùa giải lịch sử mà tôi đã trải qua - không có nhiều cầu thủ ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết - đặc biệt là đối với một hậu vệ. Mọi người thường nghĩ tôi là tiền đạo hoặc tiền vệ, nhưng không, tôi chơi ở hàng thủ bốn người và công việc của tôi là phòng ngự. Những con số thống kê mà tôi đã có trong năm nay, đó không phải là của một hậu vệ thông thường. Tôi tin rằng khi một hậu vệ đạt được điều đó, anh ấy xứng đáng hơn cả một tiền đạo", Hakimi giải thích trong cuộc phỏng vấn với Canal+.
Đáng chú ý, Hakimi đã có những đóng góp mang tính quyết định trong suốt chiến dịch Champions League đầy vinh quang, ghi bàn ở trận lượt về tứ kết gặp Aston Villa (2-3), trận lượt về bán kết gặp Arsenal (2-1), và trong trận chung kết gặp Inter (5-0).
Trent Alexander-Arnold từng nhấn mạnh anh muốn trở thành hậu vệ phải đầu tiên giành được Quả bóng vàng, nhưng nếu có ai đó làm được điều đó thì đó phải là Hakimi, vì anh ở một đẳng cấp khác so với bất kỳ đồng đội nào của mình. Chẳng hạn tại Champions League mùa trước, cầu thủ người Morocco giành lại bóng nhiều lần (110) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, đồng thời trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng (9) hơn bất kỳ hậu vệ nào khác.
"Hakimi không hẳn là một hậu vệ cánh. Cậu ấy có sự tự do: khi có bóng, cậu ấy có thể chơi bất cứ vị trí nào mình muốn”, Lucho thừa nhận về tài năng của Hakimi. Tóm lại, không có một hậu vệ nào sáng tạo, toàn diện và có tầm ảnh hưởng hơn Hakimi trong bóng đá hiện nay.