Khi “gã điên” Bielsa làm "ông trùm" đất cảng

Việt Hà
08:50 ngày 09-10-2014
Tại Velodrome, Marcelo Bielsa đang nhận được sự tôn sùng tuyệt đối. Không chỉ bởi thành công trên sân cỏ mà còn bởi tính cách mạnh mẽ và lập dị của “Gã điên” (biệt danh của Bielsa). Với những người Marseille hừng hực nắng gió Địa Trung Hải, họ đã chờ đợi từ lâu một “ngọn núi lửa” như thế trên băng ghế huấn luyện.
Khi “gã điên” Bielsa làm "ông trùm" đất cảng
MARSEILLE CÚI RẠP TRƯỚC BIELSA
“Vamos, Vamos, Argentina” (tiến lên, tiến lên, Argentina – tiếng TBN). Những âm thanh vang vọng khán đài Velodrome trong các trận đấu gần đây tại Ligue 1. Các CĐV Marseille đã dùng tiếng TBN, ngôn ngữ mẹ đẻ của Marcelo Bielsa, để thể hiện “lòng thành” với chiến lược gia người Argentina. Đó là người đã giúp Marseille có màn khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử CLB với 22 điểm sau 9 vòng đầu Ligue 1. Đó là người không chỉ kéo đội bóng đất cảng nước Pháp khỏi cơn suy thoái mà còn đưa đội bóng này trở lại đỉnh cao, buộc PSG phải ngước nhìn từ xa. Với những CĐV Marseille nổi tiếng cuồng nhiệt nhất nước Pháp, thế là quá đủ để “phong thánh” cho Bielsa.

Thế mà cách đây một tháng, Bielsa còn đứng trên bờ vực sa thải. Đó là khi ông chỉ trích mãnh liệt chủ tịch Vincent Labrune là “kẻ lá mặt lá trái” không chịu đáp ứng những yêu cầu chuyển nhượng của ông dù đã thống nhất trước đó. Trong tâm bão ở Velodrome, rất may cho cựu HLV Bilbao là Labrune đã chọn cách im lặng. Và những thành tích ấn tượng trên sân cỏ cuối cùng đã vượt qua mối hiềm khích cá nhân. “Có thể mọi người thấy tôi không còn nói chuyện nhiều với Bielsa. Đó chỉ vì công việc của ông ấy đang rất suôn sẻ. Tôi vẫn luôn là fan của Bielsa”, Labrune ca tụng vị HLV 59 tuổi.  

Người Marseille đang thăng hoa cũng Bielsa

Bielsa là vậy, lúc nào cũng phừng phừng như núi lửa. Nhưng chính cá tính mạnh mẽ và nhiệt huyết của “Gã điên” đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng đang rơi tự do sau chức vô địch mùa giải 2009/10. Cựu HLV Bilbao không cần những tăng cường nhân sự đáng kể trong mùa Hè. Vẫn những Gignac, Payet, N’Koulou, Cheyrou, Mandanda, Imbula nhưng dưới tay Bielsa đã kết thành một khối trong đó mỗi cá nhân đều phát huy tối đa năng lực. Hình ảnh Gignac chạy đến ôm chầm Bielsa sau khi ghi bàn vào lưới Caen đã nói lên tất cả. Một chân sút tài năng nhưng sa sút không phanh trong 2 năm gần đây đã hồi sinh khi được Bielsa khích lệ và đặt đúng vị trí ưa thích. 

LẬP DỊ NHƯNG ĐẦY ĐAM MÊ
El Loco có nghĩa “Gã điên”. Bielsa có bầu máu nóng chỉ chực chờ bùng nổ, như cách ông vỗ thẳng mặt chủ tịch Vincent Labrune. Cựu HLV Bilbao khác người từ bộ đồ thể thao quê mùa trong mọi trận đấu, mặc kệ các HLV Ligue 1 chạy theo làn sóng thời trang “sơ mi trắng, quần âu đen” mà Herver Renard (cựu HLV Sochaux) đi đầu tại mùa giải trước. Bielsa còn gây khó chịu với gương mặt không biết cười và cách trả lời phỏng vấn không bao giờ thèm nhìn người đối diện. Tờ L’Equipe đã thuê hẳn 2 chuyên gia tâm lý từng làm việc trong chính phủ Pháp để phân tích tâm lý hành vi của Bielsa trong các cuộc phỏng vấn. Kết quả đưa ra: Bielsa không có một chút kỹ năng nào trước giới truyền thông, nhưng lại gây ấn tượng mạnh với người đối diện. 

Bielsa từng suýt bị chủ tịch Labrune (trái) sa thải 

Trong các trận đấu, Bielsa chỉ ngồi trên thùng ướp lạnh để chỉ đạo cầu thủ. Báo giới Pháp liền vu cho vị HLV lập dị cố tình làm makerting hộ “Powerade”, thương hiệu nước giải khát tài trợ cho Marseille. Đáp lại, Bielsa chỉ giải thích đơn giản: “Tôi muốn ở gần các cầu thủ nhất có thể. Tôi muốn truyền đạt rõ nhất tới các cầu thủ”. Đó mới là con người thực sự của Bielsa, một HLV luôn cháy hết mình với trái bóng. “Tôi nhìn Bielsa ngồi trên thùng đá và bỗng thấy yêu quý ông ấy. Hình ảnh đó gợi cho tôi những trận đấu nghiệp dư tôi từng tham dự trước kia, với những HLV gần gũi cầu thủ như một người cha”, thủ môn Zacharie Boucher (Toulouse) nhận xét.

Marseille đã từng có những HLV vĩ đại như Raymond Goethals hay Didier Deschamps. Nhưng chưa ai khiến CĐV đất cảng cảm thấy gần gũi như “người nhà” bằng Marcelo Bielsa bởi dòng máu nóng luôn chạy trong huyết quản. 

Nổi tiếng chỉ sau Messi
Tài năng và lập dị, Bielsa là cái tên nổi tiếng thứ hai trong làng bóng đá Argentina chỉ sau Lionel Messi. Thậm chí những Di Maria, Aguero cũng không được nhắc đến nhiều tại Argentina bằng Bielsa. “Không có ngày nào mà báo chí Argentina không có bài viết về Bielsa. Những cuộc họp báo của ông tại Marseille được phát sóng thường xuyên trên truyền hình Argentina. Người Argentina cho rằng Bielsa đã làm “cuộc cách mạng Pháp” tại đất nước Nam Mỹ”, Roman Iucht, nhà văn chấp bút hai cuốn tự truyện của Bielsa, tiết lộ trên tờ L’Equipe.

23. Marseille của Bielsa đã ghi tới 23 bàn thắng chỉ sau 9 vòng đầu. Ngay cả PSG những mùa gần đây hay Lyon thời hoàng kim cũng chưa từng đạt được thành tích này. Lần gần nhất một đội bóng Pháp làm được điều tương tự đã cách đây 29 năm tại mùa giải 1985/96, khi đó Lens cũng có 23 bàn thắng sau 9 trận đầu.

BẠN CÓ BIẾT VỀ BIELSA?
Marseille-Bielsa khởi đầu tốt nhất lịch sử
Dưới tay Marcelo Bielsa, Marseille có màn khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB khi giành 22 điểm sau 9 vòng đấu. Kể từ khi Ligue 1 chuyển sang thể thức 3 điểm/trận thắng từ năm 1994, mới có 2 đội làm tốt hơn Marseille là Metz (23 điểm) và Lyon (25 điểm).


Cực ghét xoay tua
Trái với các HLV khác ở Ligue 1, Marcelo Bielsa nói không với việc xoay tua lực lượng. Từ đầu mùa ông mới chỉ sử dụng 14 cầu thủ đá chính, ít nhất tại Ligue 1 mùa này. Để so sánh, cần biết PSG có tới 19 cầu thủ từng đá chính và cao nhất là Guingamp (23), Lorient (22) và Evian (22). Việc Bielsa sử dụng quá ít cầu thủ mang tới lợi ích là sự ổn định và gắn kết. Tuy nhiên tính trên cả chặng đường dài thì chưa chắc đã ổn. Dù sao việc không dự cúp châu Âu cũng sẽ giúp đội hình khá mỏng của Marseille đỡ hao tổn sức lực.

Không có khái niệm “ghế nóng”


Bielsa lập dị ở chỗ không bao giờ ngồi ghế huấn luyện chỉ đạo. Từ khi tới Marseille, sở thích của vị HLV người Argentina là ngồi trên…một thùng ướp lạnh ngay cạnh đường piste để tiện chỉ đạo cầu thủ. Hình ảnh Bielsa ngồi trên thùng nước không những trở thành biểu tượng của HLV này tại Pháp mà còn vô tình đánh bóng thương hiệu nước lạnh đang tài trợ cho Marseille. Còn với CĐV đất cảng, họ gán biệt danh “vị thần lạnh giá” cho người đã làm lột xác Marseille mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Lacazette khiến Deschamps tiếc nuối Lacazette khiến Deschamps tiếc nuối

    Khi Didier Deschamps không triệu tập Alexandre Lacazette vào ĐT Pháp cho 2 trận đấu sắp tới, HLV Hubert Fournier (Lyon) liền chỉ trích nhà cầm quân 46 tuổi vì “đã ngu xuẩn bỏ rơi” một chân sút đang có phong độ cao như thế.

  • David Luiz "không thèm" ở lại Chelsea David Luiz "không thèm" ở lại Chelsea

    Phát biểu trên tờ Les Parisiens, trung vệ David Luiz tiết lộ rằng anh đã quyết định chọn đầu quân cho PSG bất chấp việc đội bóng cũ Chelsea đã đề nghị gia hạn hợp đồng.

  • Ibra thề không bao giờ tới Anh chơi bóng Ibra thề không bao giờ tới Anh chơi bóng

    Tiền đạo người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic cho hay anh sẽ không bao giờ chuyển tới đầu quân cho một CLB tại Anh từ giờ cho đến khi nghỉ hưu.

  • Marseille thắng trận thứ 7 liên tiếp: Bielsa đã mơ về... chức vô địch! Marseille thắng trận thứ 7 liên tiếp: Bielsa đã mơ về... chức vô địch!

    Không quyến rũ như trận vùi dập Reims 5-0, không ngọt ngào như khi hạ gục St.Etienne 2-1, nhưng thầy trò Marcelo Bielsa vẫn vượt qua Caen một cách kiên cường để giúp Marseille thắng trận thứ 7 liên tiếp.

  • Gignac lại giải cứu Marseille Gignac lại giải cứu Marseille

    Việc tất cả đều nói về Andre-Pierre Gignac khi anh được triệu tập trở lại đội tuyển Pháp nhờ phong độ chói sáng từ đầu mùa, khiến cựu tiền đạo Toulouse càng bị các hậu vệ Caen chú ý, còn bản thân anh cũng chịu áp lực tâm lý lớn hơn.

  • PSG 1-1 Monaco: Thoát thua trong gang tấc PSG 1-1 Monaco: Thoát thua trong gang tấc

    Monaco đã chơi một trận khá ấn tượng trên sân của đối thủ lớn Paris Saint-Germain vào đêm qua, nhưng phải nhờ đến bàn gỡ muộn màng của tiền đạo trẻ Anthony Martial họ mới có được trận hòa 1-1 trên sân của nhà ĐKVĐ Ligue 1.

  • 02h00 ngày 6/10, PSG vs Monaco: Sức mạnh PSG 02h00 ngày 6/10, PSG vs Monaco: Sức mạnh PSG

    PSG cần thêm một chiến thắng để khẳng định họ đã bước qua khủng hoảng. Monaco muốn có 3 điểm để chứng tỏ họ đang trở lại. Và ai sẽ cho giới mộ điệu thấy được sức mạnh thực sự của mình?

  • Cavani sẽ sớm rời PSG! Cavani sẽ sớm rời PSG!

    Đó là lời dự báo của cựu tiền vệ đội ĐKVĐ nước Pháp Jerome Rothen về tương lai tiền đạo Edinson Cavani tại sân Công viên các Hoàng tử.

  • 22h00 ngày 4/10, Caen vs Marseille: Thiên đường thứ bảy! 22h00 ngày 4/10, Caen vs Marseille: Thiên đường thứ bảy!

    Mục tiêu của Marseille trong chuyến làm khách tại Caen đêm nay là giành trọn 3 điểm để nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 7, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu BXH.

  • 01h30 ngày 4/10, Reims vs Bordeaux: Chiếm ngôi đầu 01h30 ngày 4/10, Reims vs Bordeaux: Chiếm ngôi đầu

    Chưa bao giờ Bordeaux khởi đầu mùa giải mới một cách thực dụng, hiệu quả như hiện tại. Nhưng đó là cách HLV Sagnol chọn khi ông chỉ sở hữu một lực lượng rất khiêm tốn. Làm khách Reims, Bordeaux tự tin đặt mục tiêu 3 điểm để chiếm ngôi đầu BXH…

  • Nguyên nhân khiến PSG sa sút: Rạn nứt nội bộ Nguyên nhân khiến PSG sa sút: Rạn nứt nội bộ

    PSG tiếp đón Barcelona trong bối cảnh phong độ sa sút từ đầu mùa, ở cả Ligue 1 lẫn Champions League. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái này có lẽ là những bất ổn nội bộ, khi đang xuất hiện xung đột giữa hai nhóm cầu thủ nội và ngoại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x