Ligue 1: Một PSG hoàn hảo!

Minh Hạnh
06:39 ngày 21-01-2014
Với việc vùi dập “hiện tượng” Nantes 5-0 tại vòng 21 Ligue 1 2013/14 cuối tuần qua, PSG chứng tỏ họ ngày một hoàn thiện và hiệu quả. Dường như thày trò HLV Laurent Blanc đang trở thành những kẻ “độc cô cầu bại” tại Ligue 1!
Ligue 1: Một PSG hoàn hảo!
ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐẤY
Sân nhà - sân khách không còn quan trọng với PSG mùa này. Khép lại một năm 2013 hoàn hảo bằng chức vô địch lượt đi Ligue 1 2013/14, thày trò HLV Blanc vừa mở ra năm 2014 với chuỗi 4 trận toàn thắng, trong đó có 3 chuyến làm khách. Họ ghi 15 bàn thắng sau 4 trận, trước cả hiện tượng Nantes, lẫn khó chơi như Bordeaux và yếu (Ajaccio, Brest). Tuy nhiên, điều đáng nói, các ngôi sao của PSG mới chỉ thể hiện 50-60% phong độ trên sân.

“Họ đi bộ vẫn có thể giành chiến thắng đậm, trong khi chúng tôi miệt mài chạy và sút”, HLV Michel Der Zakarian của Nantes nhận xét hài hước về sức mạnh của PSG sau trận đấu cuối tuần qua. Song, PSG không đi bộ như lời HLV Der Zakarian, mà thực chất họ chơi chậm rãi nhưng đầy hiệu quả. Cụ thể, ở trận đấu này, Zlatan Ibrahimovic cùng đồng đội đã lập lên kỷ lục 908 đường chuyền thành công với 3 cầu thủ (Thiago Silva, Thiago Motta và Marco Verratti) chuyền thành công ít nhất 101 lần. Trong cả trận, PSG kiểm soát bóng 72%, tung 16 cú sút trúng mục tiêu và phạm lỗi rất ít (chỉ bị thổi phạt 4 lần).

Không phải lúc nào PSG cũng “càn quét” các sân bóng Pháp bằng sức mạnh vũ bão ấy. Với đội hình tối ưu nhờ sự góp mặt của bộ ba tiền vệ Verratti-Thiago Silva-Matuidi, nhà ĐKVĐ tỏ ra quá vượt trội so với các đối thủ. Và khi thầy trò HLV Blanc không chủ quan, có lẽ không đội bóng nào tại Pháp đủ sức cản họ băng băng về đích. Đây đã là chiến thắng thứ 8 ở mùa này (trên mọi mặt trận), PSG ghi được ít nhất 4 bàn/trận. Kể từ St.Etienne mùa 1969/70, PSG là đội đầu tiên ghi được 51 bàn thắng sau 21 vòng tại giải đấu danh giá nhất mảnh đất hình lục lăng.

BỎ QUA NỖ LỰC CỦA… MONACO
Trước khi đón tiếp Nantes tại sân nhà Parc des Princes, PSG cũng chịu áp lực không nhỏ bởi Monaco đã vượt qua Toulouse để tạm thời thu hẹp khoảng cách với họ xuống còn 2 điểm. Falcao lại không tỏa sáng. Ngôi sao người Colombia chơi rất bất ổn kể từ khi trở lại sau chấn thương. Những nỗ lực bám đuổi của Monaco chỉ được đền đáp nhờ pha lập công của hậu vệ trái Kurzawa và cầu thủ dự bị Ocampos. Trước đó, Lille tiếp tục ngã ngựa trên sân của St.Etienne với thất bại 0-2 ở trận đấu sớm nhất vòng 21.

Trong khi đó, hai ngôi sao tấn công bên phía PSG liên tục tỏa sáng: Ibra lập cú đúp, còn Cavani cũng đón góp 1 bàn trong đại thắng 5-0 trước Nantes rạng sáng qua. Giới chuyên môn có thể cho rằng, hàng công PSG quá mạnh vì họ đang sở hữu một tuyến giữa đẳng cấp thế giới, còn Monaco thì không. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận, HLV Blanc đã kế thừa và phát huy quá tốt nền tảng mà Carlo Ancelotti để lại. Nhờ cựu HLV tuyển Pháp, những Alex, Maxwell, Lavezzi đã hồi sinh mạnh mẽ; những tài năng trẻ như Rabiot, Digne, Ongenda ngày một trưởng thành.

Đặc biệt, bộ đôi tấn công Ibra - Cavani không những không giẫm chân lên vị trí thi đấu của nhau mà còn hỗ trợ nhau rất tốt để PSG băng băng một mình một ngựa về đích. Họ đóng góp 30/51 bàn thắng cho đội chủ sân Parc des Princes tại Ligue 1 2013/14. Với những sải bước dài thế này, chỉ khoảng tháng 4 tới, PSG có thể mở champagne ăn mừng vì bảo vệ thành công ngai vàng nước Pháp. Năm 2014, thày trò HLV Blanc đang thể hiện phong độ quá hoàn hảo.

Bắt kịp kỷ lục của Lyon
Với 50 điểm sau 21 vòng đấu, PSG đuổi kịp kỷ lục của Lyon tại các mùa 2005/06 và 2006/07. Đây cũng là hai mùa Mãnh sư nước Pháp giành 2 trong số 7 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp.

CON SỐ
9 - 
Falcao chỉ có 9 bàn sau 17 lần ra sân tại giải vô địch Pháp, kém nhất từ khi anh đến châu Âu. Cùng sau vòng 21 tại La Liga 2012/13 trong màu áo Atletico, Falcao ghi tới 18 bàn.
10 - Cùng với Benzema (10 bàn), Griezmann (12) và Remy (11), Lacazette là cầu thủ Pháp thứ tư đạt cột mốc 10 bàn tại các giải VĐQG châu Âu mùa này.
45 - Với 45 điểm, Monaco lập kỷ lục nhiều điểm nhất sau 21 vòng đối với một tân binh trong lịch sử giải VĐQG Pháp.

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
17 bàn:
Ibrahimovic (PSG)
13 bàn: Cavani (PSG)
11 bàn: Aboubakar (Lorient)
10 bàn: Lacazette (Lyon)


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x