
Với việc vừa để thua dưới tay Lorient, Nice đã phải nhận thất bại thứ 6 ở mọi sân chơi kể từ đầu giải. Họ hiện xếp thứ 10 tại Ligue 1 và đứng bét BXH Europa League 2025/26, sau 5 trận toàn thua ở đấu trường châu lục.
Những kết quả không như mong đợi khiến nhiều fan của Nice nổi điên. Để thể hiện thái độ bất mãn, khoảng 400 CĐV quá khích của đội bóng này đã tụ tập ở cổng sân tập của CLB để ngăn không cho xe buýt chở cầu thủ đi vào.
Theo tờ Athletic thì một số cầu thủ của Nice, bao gồm Boga đã bị hành hung. Ngoài ra, cả Terem Moffi và giám đốc thể thao Florian Maurice cũng trở thành mục tiêu để những kẻ quá khích trút cơn thịnh nộ. Trở lại với Boga, cầu thủ 28 tuổi này trước đó từng khiến nhiều fan đội nhà bất mãn vì đã mời một số CĐV Marseille đến Allianz Riviera. Đây là nơi chứng kiến Nice thảm bại 1-5 dưới tay Marseille hồi tháng trước.

Để làm dịu dư luận, Boga đã phải chia sẻ lên mạng xã hội thông điệp: "Tin tôi đi, tôi chưa bao giờ có ý định thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người hâm mộ Nice. Bên cạnh đó, tôi cũng không dung túng cho sự chế giễu hay thiếu tôn trọng đối với Nice. Tuy nhiên, tôi hiểu sự thất vọng của các CĐV vì những gì tôi đã làm. Nhân đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người mà tôi có thể đã làm tổn thương".
Đáng tiếc cho Boga là lời xin lỗi ấy vẫn anh vẫn chưa đủ để anh tránh được rắc rối. Ở vụ lộn xộn vừa rồi, Boga không chỉ bị khạc nhổ, đấm đá vào người mà còn nhận cả những lời phân biệt chủng tộc. Do lực lượng an ninh không đủ trấn áp đám đông, Boga cùng một số thành viên của Nice đã phải cố gắng vật lộn để thoát khỏi cuộc phục kích. Dù phải đối mặt với nguy hiểm, thủ môn Yehvann Diouf cuối cùng cũng giải cứu được Boga, bằng cách kéo anh đến nơi an toàn.
Theo báo cáo từ Nice, tuyển thủ Bờ Biển Ngà sau đó đã được cho nghỉ ốm vì bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Với tình hình hiện tại thì nhiều khả năng anh vắng mặt trong trận đấu giữa Nice và Angers vào Chủ nhật tới.

























