Tiền vệ Cesc Fabregas (Monaco): 'Bóng đá ngày nay quá máy móc'

Minh Huy
13:56 ngày 23-01-2021
Vốn là tiền vệ có lối chơi mềm mại và giàu sáng tạo, Cesc Fabregas cho rằng bóng đá ngày nay quá máy móc, nhưng đó là điều anh phải thích nghi. Fabregas cũng kể lại thời trẻ của anh ở Barca, cú sốc văn hóa khi tới Premier League, việc chơi ở vị trí “số 9 ảo”, về Neymar và Messi… trên L’Equipe trước thềm đại chiến Monaco-Marseille.

L’Equipe: Chào Cesc, động tác yêu thích của anh khi thi đấu là gì?

Cesc Fabregas: Tôi nghĩ là các đường chuyền. Có thể nói, tôi sống bởi những đường chuyền. Khi còn bé, tôi đá trung phong và ghi rất nhiều bàn thắng. Khi vào lò La Masia của Barca, tôi bị kéo lùi xuống đá ở vị trí hiện tại, trước hàng phòng ngự. Chúng tôi luyện tập rất nhiều với việc lặp đi lặp lại các đường chuyền, các bài tập phối hợp một-hai, nhiều động tác với bóng để biết cách định hướng cơ thể theo vị trí của bóng. Lớn lên, tôi thấy nhiều cầu thủ chuyên nghiệp dù đã 20-22 tuổi nhưng vẫn gặp khó trong việc đọc trận đấu. Với những gì học được ở lò La Masia, tôi tự tin đã đi trước họ tới 5 năm.

Mùa giải 1999/2000, khi mới 12 tuổi, anh đã chơi bóng cạnh những Gerard Pique và Lionel Messi…

Vâng, khi ấy chúng tôi có đội bóng rất chất lượng. Nhiều người nói đó là đội hình xuất sắc nhất lịch sử của lò đào tạo trẻ Barca. Tôi không biết, nhưng chúng tôi là đội duy nhất giành chức VĐQG U15, trong khi tất cả đều mới 14 tuổi.

Khi ấy Messi đã vượt trội những người khác?

Leo rất nhỏ và thường xuyên bị ăn đòn vì cậu ấy không có thể hình đủ khỏe để chống lại những pha phạm lỗi của đối phương. Nhưng Leo dễ dàng thắng trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Leo đá lệch trái, chứ không phải trung phong. Sự thay đổi bất ngờ đến trong trận chung kết Cúp Catalunya với Espanyol. HLV của chúng tôi lúc đó là Tito Vilanova. Trước trận, ông gặp tôi và Leo nói rằng sẽ để cậu ấy đá cắm, còn tôi trong vai trò số 10, cao hơn thường lệ. Và trận đó, Leo lập hat-trick để chúng tôi dẫn 3-0 khi trận đấu mới trôi qua 20 phút. Cậu ấy trở thành “hiện tượng” từ đó.

Fabregas (trái) đánh giá rất cao Neymar

Với phong cách chơi của anh, thật rủi ro khi mới 16 tuổi đã sang Arsenal, trong môi trường bóng đá thiên về thể lực và lối chơi bóng dài?

Cuộc sống luôn là những chuỗi rủi ro, ngay cả khi bạn đến thành phố khác, thay đổi công việc, nhà ở… Tôi luôn có những ý tưởng rõ ràng và biết sẽ rất khó để chinh phục một suất đá chính tại Barca. Trước tôi là Iniesta khi ấy 19 tuổi còn chưa được bắt đầu ở đội 1. Xavi cũng ở đó. 

Theo anh, thế nào là một tiền vệ giỏi?

Phẩm chất quan trọng nhất cần có ở một tiền vệ giỏi là tầm nhìn về phía trước. Một tiền vệ phải giúp đội nhà chơi bóng, nhưng với mục tiêu là tấn công và tìm kiếm khoảng trống. Luôn có một lỗ hổng nên cần phải biết cách tìm ra nó. Cho dù với một đường chuyền trực tiếp hoặc chuyền cho cầu thủ khác thì cũng sẽ tìm thấy lỗ hổng ấy. Đó là lý do tại sao các buổi tập ngày nay lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngày xưa bóng đá không như vậy. HLV ở đó chủ yếu để động viên hơn là chỉ dẫn cách chơi. 10 hay 15 năm trước, người ta chỉ nói với bạn: “4-4-2 đấy, đá đi”. Bây giờ tất cả các buổi tập của mọi đội bóng đều được chuẩn bị kỹ. Tôi chuyền cho bạn, bạn chuyền cho người khác… Tôi sẽ không nói đó là “robot hóa”, nhưng bóng đá ngày nay rất “cơ giới hóa”, máy móc. Luyện tập, luyện tập, luyện tập để tất cả các cầu thủ biết phải làm gì khi có mặt trên sân.

Anh có thích thứ bóng đá này không?

Tôi không thích nói nó tốt hơn hay kém đi. Mà tôi cần phải thích nghi với nó.

Trong sự nghiệp, anh từng chơi ở vị trí “số 9 ảo”?

Khi tôi trở lại Barca năm 2011, HLV Pep Guardiola đã nói với tôi rằng ông ấy muốn thay đổi sơ đồ 4-3-3 sang 3-4-3, nhưng không có số 10 mà có hai “số 9 ảo”, gồm tôi và Leo, khi thì cậu ấy lùi xuống, khi là tôi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ 7 tháng đầu tiên ở Barca, tôi đã tận dụng tối đa sức mạnh trong việc chơi bóng. Thật không thể tin được, với rất nhiều bàn thắng, niềm vui với bạn bè. Đó là bóng đá tổng lực.

Số 10 cổ điển ngày càng hiếm dần. Anh thấy cầu thủ nào còn mang  hơi hướng của số 10 cổ điển?

Neymar là cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy luôn tạo nên khác biệt ở mỗi nơi mình thi đấu. Trong trận chung kết Champions League với Bayern mùa giải trước, đáng ra Neymar có thể tỏa sáng nếu được bố trí đá ở vị trí số 10.

Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện!

 

Monaco sắp có Diatta

Nhằm tăng cường cho tuyến giữa ở giai đoạn lượt về, Monaco đang đàm phán với Club Brugges về vụ chuyển nhượng Krepin Diatta (ảnh). Theo báo chí Bỉ, phi vụ có thể kết thúc trong tuần này khi hai bên đã thống nhất mức phí vào khoảng 18 triệu euro. Mùa giải 2020/21, Diatta đã ghi 10 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo cho Club Brugges tại giải VĐQG Bỉ. Với Diatta, những “tay súng” thượng thặng như Wissam Ben Yedder và Kevin Volland sẽ có được sự hỗ trợ rất đắc lực.

111. Cesc Fabregas là chân chuyền xuất sắc thứ hai trong lịch sử Premier League với 111 pha kiến tạo sau 12 mùa giải khoác áo Arsenal (7 mùa) và Chelsea (5). Thành tích của anh chỉ kém Ryan Giggs (162 pha kiến tạo sau 22 mùa đá cho M.U).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Neymar cán mốc lịch sử trong ngày PSG đè bẹp Montpellier Mất 4 năm, Neymar mới cán mốc... 100 trận cho PSG

    Tiền đạo Neymar trải qua một trận đấu đáng nhớ khi Paris Saint-Germain của anh đè bẹp Montpellier với tỷ số 4-0 ở vòng 21 Ligue 1. Đây là trận đấu Neymar vừa ghi tên mình lên bảng tỷ số, vừa cán mốc 100 trận đá cho đại diện thủ đô nước Pháp.

  • Mbappe trì hoãn gia hạn PSG, bật đèn xanh cho Real & Liverpool Mbappe trì hoãn gia hạn PSG, bật đèn xanh cho Real & Liverpool

    Những động thái mới nhất của Mbappe khiến PSG cực kỳ lo lắng, trong khi lại là tín hiệu tích cực với những đại gia đang nhòm ngó ngoài cửa như Real Madrid và Liverpool.

  • Marseille cần Payet trở lại Marseille cần Payet trở lại

    Làm khách trước Monaco trong trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội chen chân vào Top 4 của Marseille, nhiều khả năng HLV Andre Villas-Boas sẽ tạm thời gác lại những mâu thuẫn cá nhân với tiền vệ Dimitri Payet để hướng đến thành tích chung của CLB. Như đã biết, vì cãi tay đôi với ông thầy, Payet đã không được thi đấu 3 trong 4 trận gần đây.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Marseille, 03h00 ngày 24/1: Kẻ thăng hoa, người ủ rũ Nhận định bóng đá Monaco vs Marseille, 03h00 ngày 24/1: Kẻ thăng hoa, người ủ rũ

    Trong khi Monaco đá rất sung từ đầu năm 2021 thì Marseille lại sa sút không phanh. Trận derby Địa Trung Hải này là cơ hội để thầy trò Niko Kovac đòi lại món nợ từ trận lượt đi.

  • Kết quả PSG vs Montpellier: Neymar và Mbappe nổ súng giúp PSG giữ vũng vị trí số 1 Kết quả PSG 4-0 Montpellier: Neymar và Mbappe nổ súng giúp PSG giữ vững vị trí số 1

    Ở trận đấu giữa PSG vs Montpellier, đội ĐKVĐ Ligue 1 đã giành chiến thắng tưng bừng 4-0. Với kết quả này, PSG tiếp tục dẫn đầu trên BXH còn Montpellier đứng thứ 11.

  • Delort - Laborde, cặp tấn công “hiện tượng” Delort - Laborde, cặp tấn công “hiện tượng” của Montpellier

    Montpellier chỉ có thứ hạng khá khiêm tốn (11) ở Ligue 1 2020/21, nhưng họ lại sở hữu hàng công xuất sắc thứ 4 giải VĐQG Pháp với 33 bàn, chỉ sau PSG (44 bàn), Monaco, Lyon (cùng 39) và Lille (35). Để đạt được thành tích ấn tượng ấy, Montpellier chủ yếu dựa vào sức công phá của bộ đôi tiền đạo Andy Delort - Gaetan Laborde.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Montpellier, 03h00 ngày 23/1: Khi cỗ máy vào guồng Nhận định bóng đá PSG vs Montpellier, 03h00 ngày 23/1: Khi cỗ máy vào guồng

    Sau cuộc khủng hoảng ở giai đoạn tháng 11 - giữa tháng 12/2020, PSG đã trở lại với chuỗi 7 trận bất bại để vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1. Đó là chưa kể đến việc họ vừa giành Siêu Cúp Pháp. Và khi cỗ máy đã vào guồng, thì Montpellier sẽ trở thành “nạn nhân” tiếp theo của Neymar cùng đồng đội.

  • Pochettino muốn giữ Di Maria, nhưng Leonardo im lặng Pochettino muốn giữ Di Maria, nhưng Leonardo im lặng

    Tương lai Angel Di Maria đang trải qua một giai đoạn kì lạ. Phong độ của cầu thủ 32 tuổi vẫn tốt, HLV Mauricio Pochettino rất muốn giữ anh, nhưng PSG và người có tiếng nói quyết định là Giám đốc thể thao Leonardo thì vẫn không nêu rõ quan điểm của mình.

  • Mauricio Pochettino: Đứa con cưng của làng Murphy Mauricio Pochettino: Đứa con cưng của làng Murphy

    Dù lập nghiệp cầu thủ và HLV tận tít trời Âu, vị tân HLV trưởng của PSG vẫn gắn bó mật thiết với ngôi làng Murphy, nơi ông sinh ra. Đó là ngôi làng chỉ có 4.000 cư dân, nằm cách Rosario (Argentina) 150km về phía Tây Nam, nhưng giàu truyền thống về bóng đá với nhiều cầu thủ tên tuổi…

  • Hành trình trong mơ của Boulaye Dia Hành trình trong mơ của Boulaye Dia

    Dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 mùa này là Kylian Mbappe và… Boulaye Dia với cùng 12 bàn thắng. Một ngôi sao trị giá 180 triệu euro đứng cạnh một cầu thủ mới lên chơi chuyên nghiệp.

  • Leonardo: 'PSG luôn dành chỗ cho Messi' Leonardo: 'PSG luôn dành chỗ cho Messi'

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn rất chi tiết với tạp chí France Football mới đây, giám đốc thể thao của PSG, Leonardo, đã có những chia sẻ rất đáng chú ý về nội tình của đội bóng thành Paris. Trong đó ông nói về tham vọng chiêu mộ Lionel Messi, sự ra đi của HLV Thomas Tuchel, về Mbappe, Neymar và tất nhiên cả HLV mới Pochettino.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x