Yohan Cabaye: Điểm tối của PSG
“Tôi không muốn bình luận về phong độ của Yohan Cabaye”, đó là câu nói ngắn gọn của bạn thân Lucas Digne về ngày thi đấu tồi tệ đến ngạc nhiên của Yohan Cabaye. Tiền vệ gốc Việt chính là điểm tối nhất trong chiến thắng của ĐKVĐ Ligue 1 trước Lorient.
Trong suốt cả trận đấu tại sân Le Moustoir, Cabaye xử lý bóng toàn hỏng và mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua của đội nhà ở phút 42 rồi bị thay ra sau đó 20 phút.
Cách đây 10 tháng, HLV Laurent Blanc đã mua Cabaye về sân Parc des Princes với giá 25 triệu euro và hy vọng anh chính là miếng ghép cuối trong “Dream-Team” của PSG. Thế nhưng, cựu tiền vệ Lille đã không đáp ứng được sự kỳ vọng ấy. Cabaye thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Bởi thực tế, dù được trao rất nhiều cơ hội, song anh không nắm bắt được để tỏa sáng. Riêng ở mùa này, Cabaye được thi đấu 10 trận tại Ligue 1, trong đó có 6 lần ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, hầu hết anh đều gây thất vọng. Tệ hơn, Cabaye lại là cầu thủ phải nhận thẻ phạt nhiều nhất của PSG mùa này với 1 thẻ đỏ và 3 thẻ vàng.
Có lẽ, khả năng kém thích nghi với môi trường tại PSG đã kéo Cabaye rơi xuống tận cùng của bi kịch. Có quá nhiều ngôi sao nước ngoài tại sân Parc des Princes. Với các cầu thủ nội địa, phải thực sự xuất sắc như Matuidi mới đủ sức cạnh tranh một suất đá chính. Cabaye đã không lường hết được những khó khăn ấy tại PSG. Và màn trình diễn thảm họa trước Lorient có thể đóng sập tương lai của Cabaye tại PSG, thậm chí cả ĐT Pháp.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn