Dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 1 điểm nhiều hơn đội bóng công thủ toàn tài Manchester City của Pep Guardiola, hành trình trở lại đỉnh cao nhất bóng đá xứ sở sương mù sau 30 năm chờ đợi của Liverpool vẫn đầy rẫy chông gai.
Và dường như, thầy trò Juergen Klopp đang có dấu hiệu bị cóng trước thời khắc lịch sử mà bằng chứng rõ ràng nhất là Liverpool đã để đối thủ cầm chân 4 trên 5 lần ra quân gần nhất. Trong đó cuối tuần qua là trận hòa trong thế Manchester United quặt quẹo vì chấn thương tại Old Trafford.
Con số vẫn ổn
Liverpool cóng hay không cóng vẫn cần phân tích thêm. Tuy nhiên, dựa trên số liệu thống kê thì cỗ máy The Kop vẫn hoạt động khá trơn tru.
Ngay cả khi chia mùa giải làm hai nửa, số liệu thống kê của Liverpool từ ngày 5/12/2018 đến nay thậm chí còn ấn tượng với giai đoạn trước, thời điểm tất cả dường như phát sốt bởi khả năng hủy diệt của thầy trò Klopp. Cụ thể, dù ít trận đấu hơn nhưng Liverpool vẫn có nhiều bàn thắng hơn, nhiều cơ hội rõ ràng hơn, ít cơ hội rõ ràng bị bỏ lỡ hơn, và số cơ hội lẫn số pha dứt điểm được tạo ra vẫn ở cùng cấp độ với giai đoạn đầu mùa.
Vậy phải chăng các cầu thủ Liverpool đang có dấu hiệu mệt mỏi? Cũng không phải! Từ ngày 5/12/2018 đến nay, Salah và các đồng đội thậm chí còn chạy nhiều hơn so với các trận đấu trước đó. Lấy chuyến hành quân đến Old Trafford làm ví dụ. Trước M.U, các cầu thủ Liverpool đã di chuyển tổng cộng 105,9km, nhiều hơn 2km so với đội chủ nhà, những người được khen ngợi bởi nỗ lực và sự cần mẫn trong cuộc thư hùng ấy.
Thực tế, nếu so với quãng đường di chuyển trung bình mỗi trận của Liverpool ở mùa giải này, trận gặp M.U các học trò của Klopp lười di chuyển hơn tới 7,5km. Tuy nhiên, ở một trận đấu mà đối phương tập trung phòng ngự và liên tục gián đoạn vì cầu thủ chấn thương, việc các cầu thủ di chuyển ít hơn cũng là điều dễ hiểu. Tóm lại, hệ thống vẫn vận hành trơn tru và các cầu thủ chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Nếu vấn đề không nằm ở tập thể thì có thể nằm ở ngôi sao chủ chốt. Cụ thể ở đây là Mohamed Salah, người đã bị dè bỉu vì màn trình diễn trong trận gặp M.U. Nhưng thật bất ngờ, Salah vẫn đang ổn, thậm chí rất ổn. Bằng chứng là so với 14 trận đầu mùa, 13 trận gần nhất Salah ghi được nhiều bàn hơn, kiến tạo nhiều hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và chuyền bóng bên phần sân đối phương tốt hơn.
Có thể Salah dứt điểm ít hơn song điều đó không chỉ chứng minh tiền đạo người Ai Cập dứt điểm hiệu quả hơn vì ghi được nhiều bàn hơn. Điểm tiêu cực duy nhất trong thống kê của Salah là anh tạo ra ít cơ hội hơn (24 so với 28), tuy nhiên chênh lệch này không nhiều và số trận lại ít hơn (13 so với 14). Tương tự là trường hợp của Roberto Firmino, cầu thủ này cũng càng chơi càng hay, chỉ có số cơ hội tạo ra là giảm.
Như vậy, dựa trên số liệu thống kê, từ tập thể đến ngôi sao, Liverpool đều không gặp vấn đề. Nhưng khi mà liên tiếp để Leicester City, West Ham và M.U cầm hòa, chắc chắc thầy trò Klopp phải có vấn đề gì đó. Nhưng là vấn đề gì? Có lẽ phải xét đến màn trình diễn của họ trên sân cỏ, thứ mà số liệu thống kê khô khan không thể phản ánh.
Ra quyết định không ổn
Tại Old Trafford, Liverpool đã chơi khá tốt trong khoảng 20 phút đầu trận. Các cầu thủ phối hợp uyển chuyển mềm mại, hai hậu vệ biên Andrew Robertson và James Milner liên tục dâng cao và bộ ba tấn công SMF di chuyển kéo dãn các cầu thủ M.U trên khắp mặt sân.
Hình ảnh dưới đây được chụp ở phút 16 trận đấu.
Robertson tiến sát tận biên ngang để nhận bóng. Hậu vệ này hoàn toàn có thể chuyền bóng ngược trở lại cho Henderson đang đứng ở vị trí khá thuận lợi. Tuy nhiên anh lại quyết định tạt bóng nhắm vào khu vực chấm 11m, nơi Luke Shaw đứng trước Salah và thực tế hậu vệ M.U dễ dàng phá bóng. Liệu Salah có đủ nhanh để bứt lên cắt mặt Shaw trong pha bóng này? Chắc chắn là không.
Hình ảnh trên được chụp vài phút trước đó. Lần này Liverpool lên bóng bên cánh phải và khi Milner giữ bóng, cầu thủ này có thể thả bóng cho Firmino thoát xuống hoặc thực hiện một quả tạt chất lượng vào vòng cấm cho Mane đã sẵn sàng di chuyển chiếm lĩnh không gian. Milner chọn phương án hai nhưng quả tạt của Milner lại quá tệ, tương tự tình huống 10 phút sau ở hình dưới.
Một lần nữa, các cầu thủ sẵn sàng cho một quả tạt nhưng quả tạt lại quá tế. Phân tích sâu hơn, lối di chuyển của các cầu thủ không bóng đúng chuẩn phong cách tấn công của Liverpool. Các cầu thủ hiện diện cả trong lẫn ngoài vòng cấm để kéo dãn hàng thủ M.U và các cầu thủ trong vòng cấm đều chiếm lợi thế nhất định để sẵn sàng đón quả tạt. Chỉ có quả tạt là không ổn.
Sau khởi đầu khá ổn này, dòng chảy của Liverpool trớ trêu thay lại bị tắc nghẽn theo việc trận đấu liên tiếp bị gián đoạn vì chấn thương. Nói cách khác, chấn thương đã cắt vụn thời gian và cắt vụn luôn dòng chảy phối hợp đang dần được đẩy tốc độ lên cao của các cầu thủ Liverpool. Lý do là việc mất người vô tình lại giúp M.U liên tục thay đổi thù hình nhân sự chiến thuật, khiến kế hoạch triển khai tấn công được chuẩn bị bởi Klopp bị rối loạn.
Hãy nghe người trong cuộc chia sẻ. “4 sự thay đổi người trong hiệp 1 là điều tôi chưa từng thấy. Chúng tôi cần giải quyết vấn đề đó tốt hơn bởi vì trận đấu vẫn tiếp tục và khi bị gián đoạn, nó đã giết chết động lực của chúng tôi và chúng tôi phải làm lại từ đầu. Đáng lẽ chúng tôi phải đẩy được tốc độ trận đấu và đạt được trạng thái tốt nhất sau những lần trận đấu bị gián đoạn. Chúng tôi cần làm điều đó nhưng đã không hoàn thành”.
Milner, một cầu thủ ổn định và luôn đáng tin cậy tại Old Trafford bỗng dưng trở nên kém cỏi, đặc biệt là ở những đường chuyền. Các hình ảnh trên đã cho thấy điều đó. Salah cũng có một trận đấu tồi tệ bất thường. Hình ảnh dưới đây ở phút thứ 10.
Liverpool luân chuyển bóng trơn tru bằng những pha đập nhả đặc sắc, nhưng dòng chảy bất ngờ nghẽn lại ở Salah. Nhận bóng từ Milner, tiền đạo người Ai Cập thực hiện một đường chuyền dành cho… tấm biển quảng cáo.
Đến phút 36, Salah lại có một đường chuyền thảm hại nữa. Liverpool tổ chức phản công sau quả phạt góc của M.U, với Salah là người cầm bóng. Một đường chuyền tốt và không hẳn quá khó để thực hiện của tiền đạo người Ai Cập sẽ giúp Liverpool có được thế 4 đánh 2, bởi lẽ Mane lẫn Robertson đều di chuyển ở những vị trí thuận lợi để nhận bóng.
Thế nhưng, Salah lại cố gắng thực hiện một đường chuyền với xác suất thành công cực thấp. Đó là đường chuyền dài nhắm tới Daniel Sturridge. Dẫu đường chuyền có đi đúng địa chỉ đi chăng nữa, Sturridge cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, bởi nhận đường chuyền dài khi đang di chuyển tốc độ cao vốn đá rất khó và càng khó hơn nữa khi Shaw đứng rất gần đó. Thực tế Shaw đã giải tỏa được pha lên bóng của Liverpool.
Nhưng Salah không phải ngòi nổ duy nhất bên phía Liverpool bị ẩm. Hình ảnh dưới diễn ra ở hiệp 2.
Một cơ hội khá rõ ràng dành cho Liverpool, với Mane cầm bóng còn Salah và Sturridge di chuyển ở vị trí thuận lợi, có nhiều không gian để nhận bóng. Nếu quyết định hợp lý, Mane có thể đẩy bóng sang phải cho Sturridge hoặc chọc khe cho Salah. Tuy nhiên, cầu thủ người Senegal lại quá vội vã thực hiện đường chuyền bằng động tác đánh gót. Shaw một lần nữa dễ dàng hóa giải.
Những tình huống xử lý thiếu hợp lý liên tục như đã nêu khiến các ngôi sao của Liverpool đánh mất sự tự tin. Bởi vậy, càng về cuối trận các cầu thủ Liverpool càng có những pha phối hợp thiếu sáng tạo. Đơn cử là tình huống phút 55 dưới đây.
Thay vì thực hiện đường chuyền đơn giản cho Fabinho hoặc Henderson, hoặc sáng tạo và thêm tinh tế nữa thì chuyền xuyên tuyến cho Salah, Wijnaldum với sự khích lệ của thủ quân Henderson đã thực hiện đường chuyền dài vào khu vực hậu vệ cánh trái của M.U. Nhưng giống như các pha bóng trước, đường chuyền thừa lực và thiếu độ chính xác nên Milner không thể tiếp cận.
Phương án chuyền dài ra hai hành lang này có lẽ xuất phát từ việc M.U bất đắc dĩ phải tung Alexis Sanchez vào sân. Đó là một cầu thủ không có phong độ tốt và lười tham gia hỗ trợ hậu vệ biên phòng ngự. Thế nên Milner được khuyến khích dâng cao. Đáng tiếc, phương án này không được thực thi hoàn hảo, vì bất kể ai thực hiện đường chuyển mở bóng đều không chính xác.
Hình ảnh trên đến lượt Fabinho chuyền hỏng. Salah và Shaqiri đứng ở những vị trí thoáng đãng để nhận bóng. Bên cánh trái, Robertson và Mane giúp Liverpool có được thế áp đảo quân số so với M.U. Nhưng một lần nữa, đường chuyền đi theo hành trình nhắm đến Milner nhưng thực tế đi thẳng ra ngoài. Lưu ý thêm, góc dưới bên phải hình cho thấy Sanchez không lười như định kiến.
Những đường chuyền dài tiếp tục được các cầu thủ Liverpool thực hiện trong suốt hiệp hai và ngay cả khi khoảng cách đã giảm, như ảnh dưới, Liverpool vẫn không thể thành công.
Lần này, Sturridge thử vận may với pha bấm bóng cho Robertson đang bứt tốc và một lần nữa đường chuyền lại thừa lực. Giống như tình huống trước, Sturridge có thể chuyền sang cánh phải, nơi Milner và Shaqiri có thể tạo ra thế áp đảo quân số cho Liverpool.
Tất nhiên, Liverpool vẫn có thể cải thiện thông qua điều chỉnh nhân sự. Bởi lẽ trong những trận đấu chặt chẽ như vậy, khi bộ ba SMF không thể tạo đột biến, Oxlade-Chamberlain có thể tạo đột biến nhờ khả năng sút xa hoặc khả năng biến tốc cực tốt. Trong khi đó, Naby Keita cũng đang cải thiện phong độ.
Tựu trung, trước cơ hội lịch sử, các cầu thủ Liverpool đang gặp đôi chút vấn đề về tâm lý. Sự căng cứng đã khiến Salah và các đồng đội liên tiếp đưa ra những quyết định thiếu hợp lý. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể thì con tàu Liverpool chưa hề chệch đường ray, vẫn đang đi đúng hành trình trở lại đỉnh cao sau 30 năm đợi chờ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Liverpool đã không thể đánh bại một M.U tan nát vì chấn thương. Và nếu cần tìm đối tượng để đổ lỗi, không gì khác ngoài 3 tiền đạo Firmino - Mane - Salah, những người từng được mệnh danh là “bộ ba huyền ảo F-M-S” và giờ đây, không biết cách để chọc thủng lưới đối phương.
Một lần nữa thủ môn Ederson ghi dấu ấn giúp Manchester City vô địch cúp Liên đoàn lần thứ 2 liên tiếp. Tài năng cản phá phạt đền của Ederson là sự khác biệt, khi các tiền đạo Man City vô duyên trong 120 phút.
Nhóm những cậu bé làm nhiệm vụ nhặt bóng tại Old Trafford đã nhận được chỉ thị đặc biệt từ HLV Ole Gunnar Solskjaer, qua đó góp phần công giúp M.U thủ hòa 0-0 trước Liverpool.
Phải thực hiện tới 3 sự thay đổi người bất đắc dĩ trong hiệp 1 nhưng M.U vẫn bỏ túi 1 điểm khi trận đại chiến với Liverpool kết thúc. Đương nhiên, đội chủ nhà có quyền hài lòng với kết quả này. Tuy nhiên, khi niềm vui giản dị đó lắng xuống, HLV Solskjaer phải đối diện với thực tế phũ phàng: Có tới 9 cầu thủ của Quỷ đỏ đang dính chấn thương.
Sarri-ball đã thất bại thảm hại trước Man City của Guardiola. Nhưng Satenaccio (một cách chơi chữ giữa Sarri và Catenaccio) thì không. Ngược lại là đằng khác.
Một sự cố hy hữu trong lịch sử bóng đá đã xảy ra trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh đêm Chủ nhật vừa qua, khi thủ thành Kepa Arrizabalaga công khai chống lại HLV Maurizio Sarri khi từ chối rời sân thay người. Đó là một vụ bê bối cho thấy vị chiến lược gia người Italia đã mất khả năng kiểm soát Chelsea…
Trước một M.U tan nát vì chấn thương, Liverpool vẫn không thể giành được chiến thắng. Từ chỗ hơn Man City 7 điểm khi bước vào năm 2019, giờ thầy trò Juergen Klopp chỉ còn hơn 1 điểm. Báo động đỏ được chưa, Liverpool?
Tâm điểm vòng 28 Ngoại hạng Anh là trận chiến giữa chủ nhà Chelsea quyết tâm sốc lại tinh thần để đua top 4 và đội khách Tottenham hừng hực khí thế bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.
Lazio không có nhiều cơ hội ghi bàn vào lưới thủ môn Gianluigi Donnarumma đêm nay. Một phần vì thế, trận bán kết lượt đi Coppa Italia tại sân Olimpico cũng không hứa hẹn có số bàn thắng nhiều hơn 2 1/2.
Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herera, Nemanja Matic, Anthony Martial và có thể là cả Marcus Rashford sẽ không thể ra sân ở chuyến làm khách của M.U tới sân Crystal Palace ở vòng 28 Ngoại hạng Anh giữa tuần này.
Nhà báo Emilio Contreras mới đây đã có một bài phân tích đáng chú ý trên Marca về vấn đề giữa Kylian Mbappe và Real Madrid, ai mới là người cần tới ai hơn.
Không lâu sau khi chia tay TP.HCMI, những cầu thủ như Kim Thanh, Bích Thùy… sẽ dẫn dắt các đồng đội mới ở Thái Nguyên T&T để đối đầu với đội bóng cũ ở vòng 3 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024.
Cục diện đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 17 V.League 2023/24. Xem ra, cuộc đua ở 2 đầu BXH sẽ trở nên thảnh thơi hơn ngay cả khi mùa giải bước vào chặng nước rút. Nam Định đã có thể mơ đến chức vô địch, LPBank HAGL yên tâm trụ hạng nhưng SLNA phải chịu áp lực rất lớn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn