Góc nhìn World Cup - Luận anh hùng: Messi, để làm thủ lĩnh, tuổi 35 hãy còn trẻ chán!

Kinh Thi
Từ 15:47 ngày 02-12-2022
Lại phải nói về Lionel Messi. Nhưng bây giờ là câu chuyện khác: anh sút hỏng phạt đền! Ít ra, đây là một khởi điểm quan trọng để bàn. Đây là câu chuyện trớ trêu, thậm chí là một định mệnh.

Ngay trận ra quân, Messi đã ghi bàn. Đấy chỉ là bàn thắng… từ chấm phạt đền. Bản thân Messi trông khá mờ nhạt. Argentina thua Saudi Arabia 1-2, trở thành nạn nhân của một trong những cú bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup. Ứng cử viên nặng ký của chức vô địch có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Thế rồi, chính Messi lại ghi một bàn tuyệt vời, giúp Argentina thoát khỏi tình trạng bế tắc trước Mexico.

Bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina trong trận thắng Mexico cũng do Messi kiến tạo. Bây giờ, khi làm chủ số phận của mình, Argentina thắng Ba Lan 2-0 để không chỉ chiếm ngôi đầu bảng mà còn đứng trước cửa rộng thênh thang để tiến đi thật xa. Trớ trêu, hoặc định mệnh (như đã nêu) là ở chỗ: khi Messi sút hỏng phạt đền, cũng không ghi bàn hoặc chuyền thành bàn, anh lại… rất đáng khen.

Không có cầu thủ nào tại World Cup này… đi bộ nhiều hơn Messi. Số liệu thống kê khẳng định điều này. Bình luận viên Rio Ferdinand cũng chỉ rõ cái hay liên quan đến chi tiết này. Đại khái: Messi chuyền không nhiều, nhưng khoảng 3-4 đường chuyền hay nhất trong trận đấu là của Messi. Anh không đi bóng nhiều, nhưng những pha đi bóng hay nhất là của anh.

Tóm lại, anh là cầu thủ hay nhất trận, dù đấy không phải là Messi hay nhất. Pablo Zabaleta cũng hết lợi khen ngợi Messi, khi bình luận trên truyền hình. Hẳn nhiên, Messi ở tuổi 35 không thể là Messi hay nhất. Nhưng, Messi hay nhất lại chưa chắc đã hay như Messi trong trận thắng Ba Lan vừa qua.

Ngày xưa, Tần Mục Công hỏi tuổi khi lần đầu tiên gặp Bách Lý Hề, rồi lấy làm tiếc khi biết ông đã ngoài bảy mươi. Bách Lý Hề đáp, đại khái là lên núi bắt thú dữ thì ông không làm được, nhưng ngồi bàn chính trị thì tuổi bảy mươi hãy còn trẻ chán. Nước Tần xa xôi hẻo lánh trở nên hưng thịnh, Mục Công trở thành một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu, là nhờ biết cách sử dụng nhân tài, như Bách Lý Hề (làm đến tể tướng).

Trong sử sách hoặc các danh tác cổ điển, không thiếu gì nhân vật xuất chúng vào hàng lão tướng như Liêm Pha (thời Chiến Quốc) hoặc Hoàng Trung (trong Tam Quốc Diễn Nghĩa) - ở tuổi 70 vẫn giương được cung nặng, chém được dũng tướng. Nhưng ở đây, hãy bàn về một Messi với cái hay kiểu Bách Lý Hề. Anh không nhất thiết phải xông xáo, ghi bàn, cũng như Bách Lý Hề đâu có băn khoăn gì khi ông không thể chém tướng, đuổi hổ.

Dẫn dắt toàn đội bằng vai trò thủ lĩnh, đấy mới là điều mà siêu sao Messi xưa nay chưa bao giờ có (nên mới nói: “Messi hay nhất” chưa chắc đã hay hơn “Messi bây giờ”). Không cố ý lừ đừ, mệt mỏi, nhưng Messi chạy nhiều, xông xáo làm gì!

Anh đi bộ, nhưng việc quan sát thì lại không hề ngừng nghỉ. Anh chống nạnh chờ cho tình huống bùng nổ, chứ không phải vì lười chạy. Càng có vẻ vô hại, thì con sói già Messi mới càng trở nên lợi hại. Ở tuổi 35, Messi hãy còn quá trẻ so với Roger Milla ngày trước, giống như Bách Lý Hề ở tuổi bảy mươi vẫn là quá trẻ so với Lã Vọng!

BRAZIL – CAMEROON
Sư tử hết… bất khuất

Chẳng còn bất khuất như xưa
Bây giờ “Sư tử” già nua lắm rồi
Khó mà đội đá vá trời
Một khi đẳng cấp xa vời Vàng-Xanh.

DỰ ĐOÁN: 2-0 

SERBIA – THỤY SỸ
Serbia ôm hận

Buộc lòng phải thắng đêm nay
Serbia vội tấn công ngay từ đầu
Tiếc là chẳng có phép màu
Đành thua Thụy Sỹ, đớn đau ra về.

DỰ ĐOÁN: 0-1

BỒ ĐÀO NHA - HÀN QUỐC
Thế khó của Bento

Khó thay cho bác Bento
Phải giúp Hàn Quốc đánh Bồ Đào Nha
Một bên máu mủ ruột già
Một bên trách nhiệm, thôi hòa cho xong!

DỰ ĐOÁN: 0-0

URUGUAY – GHANA
Trời xanh trở lại

Quyết tâm đánh bại Ghana
Trời xanh (*) trở lại, Qatar vẫy vùng
Tấn công dồn dập không ngừng
Bài ca chiến thắng cuối cùng vút cao.

DỰ ĐOÁN:  3-1
—-
(*) Uruguay có biệt danh La Celeste - nghĩa là Bầu trời xanh.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x