Man United tiếp tục có một trận đấu không ấn tượng khi hòa không bàn thắng với AZ Alkmaar. Tuy nhiên, ít nhất về mặt phòng ngự, họ đang làm rất tốt.
Man United ra sân ở trận đấu trên sân AZ với sự khủng hoảng nhân sự trên hàng công. HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải dùng hàng công non trẻ với Daniel James, Mason Greewood và Angel Gomes.
Khu vực giữa sân có sự góp mặt của Nemanja Matic và Fred đã không thể giúp M.U kiểm soát được thế trận. Chính vì thế Juan Mata cùng 3 cầu thủ trẻ phía trên gần như bị cô lập và không tạo ra được mấy cơ hội nguy hiểm.
Tuy nhiên, M.U vẫn có một điểm sáng là sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Chỉ có Liverpool và Leicester (cùng 5 bàn thua) là để thủng lưới ít hơn 7 bàn thua mà Quỷ đỏ phải nhận tại Premier League mùa này. Họ cũng chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào tại Europa League.
Dù tụt xuống thứ 10 tại giải Ngoại hạng Anh nhưng Man United chỉ phải đối mặt với 66 cú sút mùa này. Chỉ có 4 CLB là phải nhận ít cú sút hơn Quỷ đỏ thành Manchester.
Ở trận đấu với AZ, Victor Lindelof và Marcos Rojo đã có một ngày thi đấu xuất sắc ở trung tâm hàng phòng ngự, ngăn chặn vô số cuộc tấn công AZ một cách dễ dàng.
Trong ngày tân binh đắt giá Harry Maguire không ra sân, Lindelof đã cho thấy anh có thể là thủ lĩnh hàng phòng ngự tốt như thế nào. Theo thống kê, trung vệ người Thụy Điển có tới 9 lần lấy lại bóng trong trận đấu. Ở bên cạnh, Rojo cũng chứng minh đây là một ngày đẹp trời của mình với 8 lần phá bóng.
Trong khi đó, ở vị trí hậu vệ trái, Brandon Williams trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình cho M.U đã thi đấu đầy chững chạc. Anh có 2 cú tắc bóng cùng 11 lần giành lại bóng. Dù chưa gây ấn tượng ở mặt trận tấn công nhưng Williams đã cho thấy tiềm năng để cạnh tranh với Ashley Young và Luke Shaw.
Trong một trận đấu thiếu vắng khá nhiều cầu thủ đá chính ở hàng thủ, M.U vẫn có thể giữ sạch lưới. Điều này cho thấy Solskjaer, Mike Phelan, Kieran McKenna và Michael Carrick đang làm khá tốt công việc xây nền tảng từ hàng thủ cho Man United.
Trận đấu với AZ thêm một lần cho thấy Quỷ đỏ không hoàn toàn tệ mà chỉ tệ ở mặt trận tấn công. Nếu Man United có thể cải thiện khả năng tấn công, những kết quả tích cực sẽ nhanh chóng đến với họ.
Solskjaer hạnh phúc với trận hòa AZ
"Tôi rất hạnh phúc với các cầu thủ của mình. Họ đã có một màn trình diễn tốt", Solskjaer nói với BT Sport sau trận. "Đáng lẽ chúng tôi phải có 3 điểm nếu trọng tài không bỏ qua một quả penalty. Khi bạn hòa trên sân khách và thắng trên sân nhà, mọi thứ đều ổn cả".
M.U nối dài chuỗi trận không thắng trên sân khách lên con số 10
Theo thống kê, Man United đã không thắng trên sân khách ở mọi đấu trường tới 10 trận. Trong số này, họ hòa 4 và thua tới 6, một thành tích cự tệ. Lần gần nhất họ thắng trên sân đối thủ là chiến thắng 3-1 trên sân Công viên các Hoàng tử của PSG vào ngày 6/3. Thậm chí, một đội bóng hạng Nhì vừa phá sản là Bury FC cũng có trận thắng trên sân khách gần hơn Quỷ đỏ khi họ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Stevenage vào ngày 9/3.
Có vui không khi là HLV đầu tiên "giúp" Man United không sút trúng đích bất cứ lần nào trong một trận đấu ở Europa League? Hãy dành câu hỏi đó cho Ole Gunnar Solskjaer.
HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để không hài lòng với trận hòa của Man United trước AZ Alkmaar tại Europa League khi tình huống Marcus Rashford ngã trong vòng cấm không được hưởng penalty.
Sau khi hủy diệt Eintracht Frankfurt 3-0, Arsenal tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể bằng cách đè bẹp Standard Liege 4-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League. Thắng lợi tưng bừng này giúp họ giữ vững vị trí cao nhất ở bảng F.
Việc tung ra sân đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ khiến M.U không tạo ra được cơ hội nào thực sự ngon ăn và may mắn rời Hà Lan với 1 điểm trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi.
Trước cuộc đối đầu với AZ Alkmaar, HLV Ole Gunnar Solskjaer rất lo lắng khi các cầu thủ của mình phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo có chất lượng vô cùng tệ hại.
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn