
Trở lại Việt Nam lần này, phong độ hủy diệt của Châu La dự đoán sẽ được nhân lên gấp bội khi tham vọng vô địch đa hạng cân của tay đấm Enbo Fight Club đang ngày càng ngạo nghễ.
Trước thềm màn đối đầu Bàn Văn Hoàng ở hạng cân 70kg, Châu La tuyên bố: “Trong năm 2026, tôi sẽ quay trở lại giải đấu LION Championship ở Việt Nam để tiếp tục thi đấu. Những võ sĩ ở hạng cân của tôi hãy coi chừng. Châu La đang đến đây, nhất là những kẻ đang cầm đai vàng. Quỳ xuống, dâng đai cho Châu La đi”.
Tuy được đánh giá thấp hơn nhưng kỷ lục gia hạng 70kg, Bàn Văn Hoàng chắc chắn sẽ tận dụng tối đa kỹ năng striking thượng hạng để mang về chiến thắng ngay trên sân nhà giữa hàng ngàn cổ động viên Việt Nam vào ngày 9/5 tới.

Sau 2 năm không thi đấu đỉnh cao, Bàn Văn Hoàng trở lại LION Championship với quyết tâm rất cao.
Nhận định về đối thủ ở LC31 sắp tới, võ sĩ Việt Nam nói: “Khả năng đánh đứng của Châu La tốt, có thể đánh đứng 50-50 với tôi. Đó là một võ sĩ trẻ, rất giỏi. Tôi ấn tượng trước lối đánh có chiến thuật tốt và tâm lý vững vàng của Châu La.
Tôi sẽ cố gắng giải quyết trong 3 hiệp đấu, kiểm soát thế trận không để cho đối thủ kéo vào những đòn đánh thế mạnh của họ. Tôi vẫn sẽ sử dụng đòn chân tay nhiều hơn”.
Trái với sự khiêm tốn của Bàn Văn Hoàng, võ sĩ đến từ Trung Quốc tiếp tục “cà khịa” đối thủ với những tuyên bố đầy ngạo nghễ.
“Bàn… cái quái gì? Tôi chẳng biết tên anh ta là gì. Tôi có xem qua trận đấu gần đây của anh ta. Võ sĩ nghiệp dư còn đánh tốt hơn anh ta. Chẳng hiểu nổi anh ta đánh đấm kiểu gì. Thực lực thì không có. Chốt lại, quá kém.
Nếu không phải vì cần đủ trận để tranh đai thì tôi chẳng thèm động đến anh ta. Anh ta [Bàn Văn Hoàng] không xứng để đấu với tôi. Anh ta không đủ trình chung mâm với tôi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn tìm hiểu lối đánh của anh ta. Hẹn 9/5 tới, tôi sẽ đập vỡ đầu đối thủ”.
Bàn Văn Hoàng sẽ đối đầu Châu La ở trận tâm điểm tại LC31, sự kiện thứ hai trong năm 2026 của LION Championship, sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 9/5 tại Nhà thi đấu Xuân Đỉnh, Hà Nội.
























