
Nhiều người suy đoán rằng, đã có thứ gì đó được giấu bên trong găng của Justin Gaethje nên mới khiến nắm đấm của anh gây ra mức độ sát thương lớn lên gương mặt của "El Matador".
Bởi Gaethje bước vào trận với Ilia Topuria trong vị thế bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Một số người hâm mộ còn đặt câu hỏi: liệu có điều gì mờ ám trong chiến thắng chấn động đó hay không.
Tuy nhiên, Gaethje không coi những suy đoán vô căn cứ đó là chuyện nghiêm trọng. Ngược lại, anh lại nhìn vào khía cạnh hài hước của câu chuyện.
Trong một podcast gần đây, Trevor Wittman, HLV của Justin Gaethje, hỏi người dẫn Joe Rogan: "Anh có thấy bức ảnh nói rằng có đá trong tay cậu ấy không?".
"Mấy người đó không biết có giả ngu không?", Rogan đáp.
Gaethje bỗng ngắt lời: "Đó là một lời khen mà. Người ta nói tôi dùng chất cấm, đúng là một lời khen. Người ta nói tôi nhét đá trong cái găng chết tiệt của mình, đúng là một lời khen. Quá tuyệt".
Rogan nói tiếp: “Cậu không thể hình dung ra được đâu. Lúc nào cũng sẽ có ai đó nói gì đó tiêu cực".
“Tôi biết, nhưng tôi đến đây vì tôi nhỏ nhen mà. Tôi đã đọc những bình luận. Chính chúng tiếp lửa cho tôi đấy”, Gaethje bày tỏ.

Cú đấm của Justin Gaethje không chỉ khiến mỗi Ilia Topuria biến dạng khuôn mặt. Trước đó, các bại tướng của "The Highlight" như Paddy Pimblett, Tony Ferguson hay Rafael Fiziev cũng đều không lành lặn rời khỏi lồng bát giác sau những cú đấm "bạo lực" của Gaethje.
























-ngay-23-6-202.jpg)


