
Nếu tại Wembley, Tây Ban Nha cần hai phút để ghi bàn trong trận đầu tiên sau khi đăng quang World Cup 2026, thì khi trở về sân nhà tại Sevilla, họ còn làm điều đó nhanh hơn. Chỉ 70 giây sau tiếng còi khai cuộc, Lamine Yamal đã khiến sân đấu bùng nổ.
Bầu không khí trước trận vốn đã đặc biệt cuồng nhiệt. Cảm xúc càng được đẩy lên cao khi huyền thoại Jesus Navas xuất hiện cùng chiếc cúp thế giới, biểu tượng cho ngôi sao thứ hai vừa được La Roja bổ sung trên áo đấu. Nhưng màn ăn mừng thực sự chỉ bắt đầu khi trái bóng lăn.
Ngay từ pha giao bóng, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn. Croatia thậm chí không có nổi một lần chạm bóng trước khi phải vào lưới nhặt bóng. Các học trò của Luis de la Fuente thực hiện liên tiếp 25 đường chuyền, luân chuyển bóng từ phần sân nhà sang hai biên trước khi tạo ra khoảng trống quyết định.
Sau đúng 70 giây, bóng được đưa tới Lamine Yamal và ngôi sao mang áo số 19 tung cú dứt điểm một chạm, đánh bại Dominik Livakovic. Một pha bóng hội tụ đầy đủ những gì đặc trưng nhất của Tây Ban Nha hiện tại: khả năng kiểm soát, sự kiên nhẫn, tốc độ luân chuyển và một cá nhân có thể tạo khác biệt ở thời điểm cuối cùng.

Bàn thắng mở tỷ số cũng là pha lập công thứ 9 của Yamal cho ĐT Tây Ban Nha kể từ ngày ra mắt vào tháng 9/2023. Đây mới là lần thứ 2 anh ghi bàn trong hai trận quốc tế liên tiếp. Đáng chú ý, 3 trong số 9 bàn thắng ấy được Yamal thực hiện ngay trong 5 phút đầu trận, trước Đảo Síp tại Limassol, tại Wembley và mới nhất là Croatia ở Sevilla.
Tuy nhiên, Yamal vẫn chưa dừng lại. Trong hiệp hai, Pedri thực hiện đường chuyền sắc bén, còn Marc Pubill thông minh bỏ bóng để Yamal thoát xuống đối mặt Livakovic. Thủ môn Croatia lưỡng lự giữa việc khép góc sút hay chặn đường chuyền và phải trả giá. Yamal đưa bóng thẳng vào góc gần để hoàn tất cú đúp.
Đó là dấu chấm hoàn hảo cho màn trình diễn của tài năng trẻ Tây Ban Nha. Đến phút 68, De la Fuente rút Yamal khỏi sân. Khắp các khán đài tại Sevilla lập tức vang lên những tràng pháo tay. Trong ngày Tây Ban Nha trở về quê nhà với tư cách nhà vô địch thế giới, Yamal chỉ mất 70 giây và 25 đường chuyền để biến màn ăn mừng thành một khoảnh khắc đáng nhớ.
























