Luka Modric khỏe quá!

Từ 08:20 ngày 18-06-2023
Người hàng xóm của tôi khi nhìn Luka Modric thi đấu đã thốt lên “Cụ già này được bao nhiêu sức vậy?” Thế nhưng cái “cụ già” đó vừa chơi trận 120 phút … thứ n (nhiều quá đếm không xuể) tại bán kết Nations League 2022/23, để đưa Croatia vào chung kết. 

Luka Modric sinh ngày 9 tháng 9 năm 1985, tức là còn khoảng 3 tháng nữa là anh đón sinh nhật tuổi 38. Tuổi này đối với nhiều cầu thủ đã đi dưỡng già bên nước Mỹ xa xôi, hoặc giải nghệ ôm vợ, ôm con, chứ chẳng ai lại đi “cày cuốc” từ CLB đến ĐTQG như Luka Modric cả.

Mùa giải vừa qua, Luka Modric thi đấu 33/38 vòng La Liga, thêm 19 trận đá Cup các loại. Tức là Luka Modric đã thi đấu 52 trận ở bình diện cấp CLB. Ngoài ra với 7 trận cho đội tuyển quốc gia, số phút thi đấu của Luka Modric đến thời điểm này là 3543 phút. Số phút này gần tương đương với “thằng con” Rodrygo của anh tại Real Madrid. Bố của Rodrygo chỉ hơn Modric 1 tuổi nên Rodrygo gọi Modric là “papa”.

Năm 2018, để đưa được Croatia vào chung kết World Cup, Luka Modric và các đồng đội cày 3 trận 120 phút liên tục từ vòng 1/16. Năm 2022, anh cũng phải cày cuốc thêm 2 trận 120 phút để đến được vòng bán kết. Mùa giải 2017/18, Modric chơi 5192 phút trên mọi đấu trường, mọi màu áo. Còn tính đến lúc này của mùa giải 2022/23, vắt thêm World Cup 2022, các giải đấu tiền Euro2024 và Nations League 2022/23 thì Modric đã chạm đến con số 5337 phút, tương đương với gần 60 trận. Quan trọng là chẳng thấy anh đuối sức tẹo nào. 

Nhìn vào anh chàng cầu thủ ấy cao có 1m72, nặng chưa tới 70kg, khuôn mặt già nua hốc hác này, chẳng ai nghĩ anh khoẻ đến thế? Ở đâu cái nguồn năng lượng dẻo dai thế?

Đầu tiên là cái phong cách thi đấu của Modric là phong cách “bác học”, anh dùng kỹ thuật, sự khôn khéo, để thoát pressing. Thứ hai là anh có cách tranh chấp rất thô thiển ngược với vẻ ngoài nghệ sĩ và những cú trivela đã thành thương hiệu, đó là Modric dùng cái “mông” để ủn các pha tranh chấp. Động tác tuy hơi thô nhưng hiệu quả là tối đa vì anh vừa bảo vệ được bóng, nhưng lại không mất quá nhiều cơ thể để tốn năng lượng. Thứ nữa là vị trí thi đấu, lùi sâu và chuyền dài, chỉ tăng tốc đoạn ngắn đã giúp cho nguồn năng lượng ở anh không cạn đi. Cuối cùng, là tính cách can trường của người con trưởng thành từ khói lửa chiến tranh vùng Balkan, của cậu bé từng đi chăn dê trên những ngọn núi đá mang trong mình những mơ ước về trái bóng. Và anh đã chiến đấu không chỉ bằng thể xác, mà bằng tinh thần của con người không đầu hàng nghịch cảnh. 

Người ta đặt câu hỏi sao anh cứ vẫn cày cuốc thế? Danh hiệu tập thể anh thừa mứa, danh hiệu cá nhân anh cũng có Quả Bóng Vàng cao quý. Nhưng anh cứ cày, cày mãi ! Có lẽ vì anh yêu quý chúng ta! Vì anh muốn chúng ta được ngắm nhìn thêm những cú trivela trác tuyệt đã sắp thành âm thương, vì những gì của anh thuộc về một thời đã xa của bóng đá, một thời đại các cầu thủ có những tuyệt chiêu riêng, một thời đại của lãng mạn hào hoa nơi những nghệ sĩ khéo léo chơi bóng. 

Và ta tin nghệ thuật ấy sẽ kết thúc sự nghiệp bằng một danh hiệu cấp ĐTQG!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x