
Có thể nói, Godts đang có cú lột xác ngoạn mục sau “cú sốc World Cup”. Không những thế, bàn thắng vào lưới Italia không chỉ giúp tiền đạo 21 tuổi giải tỏa thất vọng, mà còn mở ra cuộc cạnh tranh mới ở hành lang trái của ĐT Bỉ cũng như cơ hội được HLV Luis Enrique trọng dụng tại PSG thời gian tới.
Godts đã chứng tỏ rằng, anh không cần quá nhiều thời gian để biến cơ hội thành dấu ấn. Chỉ sau 3 lần khoác áo DDTQG và 2 lần đá chính, tân binh PSG đã ghi bàn đầu tiên cho Quỷ đỏ Bỉ. Phút 20 tại sân Olimpico ở Rome, anh khai thác khoảng trống từ hàng thủ Italia, xử lý quyết đoán rồi đưa Bỉ vượt lên trong chiến thắng 2-0.
Đó không phải bàn thắng đơn thuần của một cầu thủ trẻ được trao cơ hội, mà là lời đáp của Godts sau một mùa hè mà anh có lý do để thất vọng - trượt vé lên chuyến tàu tới Bắc Mỹ.
Godts từng được kỳ vọng sẽ góp mặt tại World Cup 2026 sau khi xuất hiện trong đợt tập trung tháng 3. Nhưng 2 trận giao hữu với Mỹ và Mexico không đủ thuyết phục Rudi Garcia, HLV của ĐT Bỉ thời điểm đó. Anh bị loại khỏi danh sách cuối cùng.

Nhưng lỡ thì đã lỡ rồi, phải làm sao để biến nỗi thất vọng ấy thành hành động và tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Vì thế, trong những đợt đội tuyển tập trung mà mình không được gọi, Godts chủ động tập thêm thể lực. Những ngày nghỉ cũng được tận dụng để rèn luyện. Đó là cách một cầu thủ 21 tuổi phản ứng với việc bị bỏ lại phía sau.
Timothy Castagne hiểu rõ điều đó. “Việc không được dự World Cup chắc chắn là một sự thất vọng. Giờ cậu ấy có thể cho mọi người thấy khả năng của mình. Cậu ấy xứng đáng với điều đó”, Castagne nhấn mạnh về người đồng đội trẻ.
Nếu Godts chỉ là một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, PSG sẽ không chi 55 triệu euro, bao gồm phụ phí, để đưa anh về Parc des Princes từ Ajax. Mùa giải trước tại Amsterdam, Godts ghi 17 bàn và thực hiện 15 pha kiến tạo.
Bertrand Traore, đồng đội cũ của Godts tại Ajax, từng gọi anh là “hiện tượng”, đồng thời nhấn mạnh khả năng rê bóng và tài năng vượt trội của cầu thủ này. Nhưng thứ khiến Godts gây chú ý không chỉ nằm ở những con số.

Anh có nền tảng thể lực tốt hơn, những pha đổi hướng và thay đổi tốc độ đủ khiến hậu vệ đối phương mất nhịp, trong khi khả năng dứt điểm ngày càng được cải thiện. Từ một cầu thủ thường xuyên phải di chuyển giữa đội một và đội dự bị ở Ajax, Godts đã có một mùa giải bùng nổ trước khi được PSG để mắt tới.
Tuy nhiên, tại Paris, Godts lại chưa có nhiều đất diễn. Do vậy, mỗi lần được ra sân, anh tận dụng tối đa từng giây từng phút để thể hiện các phẩm chất của mình. Và, Mark van Bommel xuất hiện, nhìn thấy điều PSG chưa khai thác ở cầu thủ 21 tuổi này.
Sự vắng mặt của Jeremy Doku và Leandro Trossard mở ra khoảng trống bên hành lang trái của ĐT Bỉ. Van Bommel đã không bỏ qua cơ hội đó. Godts được đá chính trước Italia và lập tức trả lời bằng bàn thắng.
Quan trọng hơn, Godts cũng chủ động pressing theo yêu cầu của Van Bommel, tích cực lùi về và hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự. Chính khả năng chịu khó di chuyển giúp anh góp phần tạo nên bàn thắng thứ hai của ĐT Bỉ: Godts tham gia pha phản công để Dodi Lukebakio kết thúc ở phút 69.

Rõ ràng, Godts không chỉ tận dụng khoảng trống nhân sự mà còn đang chứng minh mình có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật của tân HLV Van Bommel.
Italia cho Godts cơ hội thu hút chú ý. Và rạng sáng mai, Pháp sẽ cho thấy anh thực sự đang đứng ở đâu. Nhưng lần này, đối thủ (Les Bleus) sẽ không cho anh nhiều khoảng trống như Italia. Ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất vì các chấn thương, thì Pháp của Zidane vẫn là đối thủ kỵ rơ của người Bỉ (Bỉ thua cả 5 cuộc đói đầu gần nhất).
Vì thế, đây là bài kiểm tra quan trọng nhất với một cầu thủ vừa tìm lại niềm tin. Còn với Les Bleus, muốn rời Brussels với một kết quả khả quan, họ không được buông lỏng Godts!


























