Tường thuật Everton 1-3 Man City

Minh Anh
23:36 ngày 28-09-2019
Man City đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước chủ nhà Everton để tiếp tục bám đuổi Liverpool trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
Ghi bàn
Everton:
Calvert-Lewin (34')
Man City: Jesus (24'), Mahrez (71'), Sterling (85')

Đội hình thi đấu
Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Delph, Schneiderlin; Richarlison, Sigurdsson, Walcott; Calvert-Lewin
Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Gundogan, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Sterling, Jesus
22h41': Đội hình ra sân Everton


22h43': Đội hình ra sân Man City

23h00': Kết quả những trận đấu sớm mới kết thúc

Aston Villa 2-2 Burnley
Bournemouth 2-2 West Ham 
Chelsea 2-0 Brighton 
Crystal Palace 2-0 Norwich 
Tottenham 2-1 Southampton 
Wolves 2-0 Watford 
23h09': Các cầu thủ Man City có mặt tại sân Goodison Park chuẩn bị cho trận đấu




23h14': Các cầu thủ mặc áo tập có in chữ Kick out, một tổ chức chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá.


01': Trận đấu bắt đầu, đội khách Man City giành quyền giao bóng.
01': Ngay ở giây thứ 46 của trận đấu khung thành Everton đã chao đảo sau cú dứt điểm hiểm hóc của Mahrez từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Pickford đã phải rất vất vả đổ người cản phá.
05': Trận đấu mới bắt đầu nhưng Everton đã đón nhận tin buồn, khi tiền vệ Walcott dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Iwobi.

10': Everton đang chủ động chơi với đội hình khá thấp và phong tỏa mọi nẻo đường vào khung thành thủ môn Pickford.
12': Không vào!!! Xà ngang đã từ chối bàn thắng của Guendogan sau tình huống anh đệm bóng cận thành từ đường căng ngang thuận lợi tới từ Mahrez.
14': Cơ hội đầu tiên dành cho chủ nhà Everton, nhưng đáng tiếc là cú đá phạt hàng rào từ cự ly hơn 20m của Digne lại đi vọt xà ngang.

20': Man City đang kiểm soát bóng tới 75% thời lượng trên sân và dồn ép hoàn toàn chủ nhà Everton về phần sân nhà. Tuy nhiên, một nửa thời gian của hiệp 1 sắp trôi qua nhưng chưa thể xuyên thủng mành lưới của Pickford.
24': Everton 0-1 Man City (Jesus)

VÀOOO!!!
Ngay sau khi Everton bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn họ đã phải trả giá. Từ tình huống tấn công rất nhanh, Mahrez chuyền ngược cho De Bruyne để cầu thủ này thực hiện đường tạt bóng đẳng cấp loại bỏ hàng thủ đội chủ nhà để Gabriel Jesus bay người đánh đầu cận thành mở tỷ số.

29': Thêm một pha lên bóng tốc độ nữa của Man City. Sterling thả quả bóng rất thuận lợi để Mahrez tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thể thắng được thủ thành Pickford.
33': Khá nguy hiểm!!! Cú dứt điểm cận chân của Guendogan sau đường trả ngược tới từ Sterling một lần nữa lại tìm đến đúng vị trí của thủ thành Pickford bên phía đội chủ nhà.
34': Everton 1-1 Man City (Calvert-Lewin)

VÀOOO!!! Rất bất ngờ khi Everton đã có được bàn quân bình tỷ số. Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, đội trưởng Coleman đã có pha dứt điểm đẳng cấp loại bỏ thủ thành Ederson và tạo điều kiện cho người đồng đội Calvert-Lewin bay người đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

38': Chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Rodri bên phía Man City sau pha phạm lỗi với Calvert-Lewin.
41': Pha bóng thót tim với các CĐV của Man City, khi Iwobi có đường thả bóng chính xác để Sigurdsson phá bẫy việt vị đối mặt với Ederson, đáng tiếc pha chạm bóng cuối cùng lại hơi thiếu chính xác.

44': Khá nguy hiểm!!! Cú dứt điểm rất uy lực bằng chân trái rất nhanh của Jesus trong vòng cấm Everton, đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà ngang.
45': Hiệp 1 sẽ có thêm 6 phút bù giờ.
Hiệp 1 đã kết thúc với kết quả hòa 1-1.
46': Hiệp 2 bắt đầu, chủ nhà Everton giao bóng.
47': Cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở hiệp 2. Sterling có pha đi bóng kỹ thuật và chuyền thuận lợi để Guendogan dứt điểm nhưng đã bị hàng thủ Everton cản phá.
49': Không vào!!! Pha xâm nhập vòng cấm của De Bruyne đón đường chuyền tới từ Mahrez. Tuy nhiên cú dứt điểm ở góc hẹp của tuyển thủ Bỉ lại đưa bóng đi ra mép ngoài lưới.

50': Chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Otamendi sau pha truy cản trái phép với Calvert-Lewin.
54': Không vào!!! Pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Ederson sau cú đánh đầu cận thành tới từ trung vệ Mina bên phía đội chủ nhà.
59': Tiền vệ Schneiderlin đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau rất nguy hiểm với De Bruyne.
60': Không vào!!! Pha bỏ lỡ không thể tin được của Sterling, khi ở tư thế đối mặt với Pickford anh lại dứt điểm đi ra ngoài từ khoảng cách 6m.

65': Man City thay cầu thủ đầu tiên. Aguero vào sân thay thế vị trí của Jesus.
69': Lại thêm một tình huống bỏ lỡ rất vô duyên của Sterling, khi anh khống chế hụt đường tạt bóng rất thuận lợi của Walker.
70': Chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Mina sau pha phạm lỗi với De Bruyne.
71': Everton 1-2 Man City (Mahrez)

VÀOOO!!!
Đã có bàn thắng thứ 2 dành cho Man City sau cú đá phạt hàng rào đẹp mắt của Mahrez.

74': Khá nguy hiểm!!! Pha đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Aguero nhưng đáng tiếc là bóng đi vọt xà ngang.
76': Không vào!!! Pha băng ra cứu thua tuyệt vời của Ederson sau tình huống thoát xuống rất nhanh và dứt điểm của Calvert-Lewin.

79': Thêm một pha đổ người cứu thua tuyệt vời của Ederson sau pha bật cao đánh đầu tới từ Mina.
80': Man City thay cầu thủ thứ 2, Bernado Silva vào thế chỗ De Bruyne.
85': Everton 1-3 Man City (Sterling)

VÀOOO!!! Sau rất nhiều những cú dứt điểm Sterling mới có được bàn thắng sau tình huống dứt điểm dội xà ngang bay vào trong khung thành của Pickford.

86': Ngay sau khi ghi bàn, Sterling đã rời sân để nhường chỗ cho David Silva.
Hết giờ!!! Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-1 nghiêng về phía đội khách Man City.
- Chỉ 20 ngày sau khi cán mốc 400 trận cho Man City, David Silva lại chuẩn bị chinh phục cột mốc khó tin khác. Đêm nay, anh có thể trở thành cầu thủ đạt con số 200 chiến thắng nhanh nhất lịch sử Premier League.

Bernardo Silva đang là cái tên khá “hot” ở Premier League lúc này. Lý do liên quan đến chuyện Bernardo đã đăng tải một hình ảnh trên Instagram để so sánh người đồng đội Benjamin Mendy với một linh vật của hãng bánh kẹo Tây Ban Nha, Conguitos. Linh vật ấy là một chú khỉ da đen.

- Guardiola đã nói 3 ba hậu vệ trái của đội một rằng họ phải thuyết phục ông rằng họ là sự lựa chọn đầu tiên khi đang cân nhắc xem ai sẽ là người đá chính ở trận gặp Everton đêm thứ Bảy này (28/9).

THÔNG TIN
Everton: Vắng Gomes do chấn thương.
Man City: Vắng Sane, Laporte và Stones do chấn thương.
Everton thua kèo châu Á ở 2 trong 3 trận gần nhất.
16/20 trận gần nhất của Man City và 12/20 trận gần đây của Everton có tối thiểu 1 bàn thắng ở hiệp 1.
Man City thắng kèo châu Á ở 4 trong 5 trận gần nhất. 

Hàng công Man City “khủng” nhất sau 63 năm
Sau 6 vòng đầu, Man City ghi tới 24 bàn ở Premier League 2019/20. Như vậy, Man xanh trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất ở giải VĐQG Anh sau 6 vòng đầu trong 63 năm trở lại đây. Thành tích làm bàn của thầy trò Pep Guardiola mùa này chỉ kém mỗi Wolves, đội ghi 25 bàn sau 6 vòng đầu ở mùa 1955/56.


PHÁT BIỂU
HLV Marco Silva (Everton): “Chúng tôi sẽ phải đối đầu đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm này. Đó là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, Everton luôn sẵn sàng tạo ra bất ngờ”.

HLV Pep Guardiola (Man City): “Everton là đội bóng có lực lượng tốt cùng một HLV giàu kinh nghiệm. Goodison Park sẽ không dễ chấp nhận để chúng tôi có 3 điểm ra về”. 

ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng chẵn
Toàn bộ 8 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội có tổng bàn thắng là số chẵn. 16/20 trận gần nhất của Everton có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x