
1. Tin vui từ Sekou Kone
Hồi tháng 8, Sekou Kone từng bị gãy xương hốc mắt trong trận đấu tại National League Cup với Tamworth. Trận đấu khi đó buộc phải hoãn lại vì không có xe cứu thương dự phòng, khiến nhiều người lo ngại cho tình trạng của tiền vệ phòng ngự này.
May mắn thay, chấn thương của Kone không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu. Man United xác nhận cầu thủ 19 tuổi sẽ hồi phục hoàn toàn.
Tuần này, Kone đã xuất hiện trở lại trên sân tập sau khi có vài phút thi đấu cho đội U21 trong chiến thắng trước Notts County tại EFL Trophy. Đây là tín hiệu rất tích cực cho giai đoạn sắp tới của anh.
2. Lisandro Martinez tiếp tục phục hồi

Một hình ảnh được chào đón khác trong phòng gym Carrington là Lisandro Martinez đang nỗ lực trở lại sau chấn thương đầu gối (ACL). Trung vệ người Argentina đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục.
HLV Amorim tiết lộ Martinez từng muốn góp mặt trong chuyến làm khách tới sân Nottingham Forest cuối tuần trước, nhưng ban huấn luyện quyết định không đưa anh vào danh sách đăng ký để tránh rủi ro.
Nếu không kịp trở lại ở trận gặp Tottenham, nhiều khả năng Martinez sẽ tái xuất ngay sau kỳ nghỉ quốc tế – miễn là anh không gặp bất kỳ trở ngại nào trong quá trình hồi phục.
3. Diego Leon – lựa chọn tiềm năng cho hành lang trái

Vị trí hậu vệ cánh trái đang là vấn đề khiến Amorim đau đầu. Diogo Dalot – người được bố trí đá lệch trái trong vài trận gần đây – vẫn chưa thật sự thích nghi với vai trò này. Patrick Dorgu, phương án còn lại, cũng chơi dưới phong độ từ đầu mùa.
Theo tờ Manchester Evening News, ban huấn luyện đang tính tăng số phút thi đấu cho Diego Leon ở cấp độ học viện nhằm giúp cầu thủ trẻ này lấy lại cảm giác bóng và thể lực. Leon cũng đã được nhìn thấy xuất hiện trong buổi tập mới nhất cùng đội một.
Nếu Dalot và Dorgu tiếp tục gây thất vọng, Leon hoàn toàn có thể được gọi trở lại đội hình chính. Anh đã có bốn lần được điền tên vào danh sách dự bị mùa này, và với phong độ hiện tại của các đàn anh, cơ hội ra sân thực sự đang mở ra cho hậu vệ trẻ này.





















