Sau 2 vòng đấu, MU mới chỉ giành được 1 điểm. Thậm chí, Quỷ đỏ còn chưa ghi nổi bàn nào, bởi pha lập công của họ trước Fulham vừa qua được tính là bàn đốt lưới nhà của tiền đạo Rodrigo Muniz.
Thực tế, HLV Amorim mới giành được 28 điểm sau 29 trận ở Premier League, và ông cần phải bắt đầu đem về những điểm số cụ thể. Tỉ lệ thắng 24,7% của Amorim tại Premier League ngang bằng với Neil Warnock - HLV thường xuyên dẫn dắt các đội bóng chật vật trụ hạng qua 112 trận tại sân chơi cao nhất nước Anh.
Nếu MU muốn tránh kịch bản thảm họa, đây là 4 vấn đề Amorim cần giải quyết ngay lập tức.
1. Linh hoạt hơn về chiến thuật
Sơ đồ 3-4-2-1 từng là tuyệt chiêu của Amorim ở Sporting Lisbon, song tại Old Trafford nó hoàn toàn không hiệu quả. Hệ thống này cần những mẫu cầu thủ đặc thù mà Amorim không có trong tay, và ông phải thay đổi.
Thay vì gượng ép áp dụng một hệ thống không phù hợp, Amorim cần cho thấy sự linh hoạt chiến thuật, điều cơ bản của một HLV. Đã đến lúc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngừng đặt "chiếc chốt vuông vào cái lỗ tròn", mà phải khai thác tốt nhất những gì cầu thủ hiện có.
Hệ thống này yêu cầu Bruno Fernandes phải lùi sâu thành tiền vệ phòng ngự để nhường chỗ cho Bryan Mbeumo và Matheus Cunha ở hai vai trò số 10. Điều đó đồng nghĩa ngôi sao tuyển Anh tại EURO 2024 là Kobbie Mainoo bị gạt khỏi đội hình.
Amad Diallo, cầu thủ vốn muốn dạt cánh tấn công, lại bị đẩy xuống đá wing-back trái sở trường, thường xuyên phải chuyền ngược thay vì bứt phá. Trở lại sơ đồ 4 hậu vệ vốn quen thuộc với đa số cầu thủ có thể mang lại sự ổn định phòng ngự mà MU đang rất thiếu.
2. Phải dùng tiền đạo
MU cần bàn thắng, nhưng Amorim lại từ chối dùng tiền đạo. Hơn 200 triệu bảng đã chi ra để tái thiết hàng công, vậy mà đến nay họ vẫn chưa có nổi một bàn thắng "tập thể". Trước Fulham, bàn thắng duy nhất đến từ tình huống đối phương phản lưới nhà.
Trong khi HLV Mikel Arteta của Arsenal nhanh chóng đưa Viktor Gyokeres vào đội hình và tiền đạo này đã có 2 bàn thắng, thì bản hợp đồng 74 triệu bảng của MU, Benjamin Sesko chưa được đá chính trận nào.
Amorim thậm chí còn gạt Sesko để nhường chỗ cho Mason Mount, còn Rasmus Hojlund bị loại khỏi cả hai trận đầu mùa trong lúc Napoli chuẩn bị mượn anh.
Cunha, người vốn hợp nhất khi đá dạt trái hoặc số 10, lại bị kéo lên làm trung phong. Mount thì được xếp đá hộ công, nhưng anh không phải mẫu cầu thủ ghi bàn - điều MU đang thiếu trầm trọng.
Dù đã tung Sesko vào sân ở phút 50 trước Fulham, song Amorim vẫn kéo Mount xuống đá cặp tiền vệ trụ, càng cho thấy sự rối loạn trong cách dùng người của HLV 40 tuổi.
Sesko (22 tuổi) cần được trao cơ hội ở trận gặp Grimsby tại Cúp Liên đoàn và trước Burnley tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này, bất chấp cựu danh thủ Gary Neville cho rằng tuyển thủ Slovenia "chưa bắt nhịp được" với đội bóng mới.
3. Cần một thủ môn mới
Amorim cần một thủ môn đáng tin cậy trước khi kỳ chuyển nhượng Hè khép lại vào đầu tuần tới. Một CLB từng dựng cả triều đại trên nền tảng vững chắc của Peter Schmeichel và Edwin van der Sar, nay lại rơi vào khủng hoảng trong khung gỗ.
Việc Amorim chọn Altay Bayindir bắt chính dù anh mắc sai lầm trước Arsenal cho thấy sự thiếu niềm tin của ông vào Andre Onana, người đã phải ngồi dự bị trước Fulham. Một đội bóng muốn trở lại nhóm đầu, hoặc chí ít là Top 8, không thể thiếu một chốt chặn an toàn và chỉ huy tốt trong khung thành.
Amorim thậm chí không dám nhìn khi đội nhà chống đá phạt góc trước Fulham, còn Bayindir thì loạng choạng gần như ở mọi tình huống bóng bổng. Hàng thủ vốn đã mong manh nay càng thêm lo sợ khi biết thủ môn có thể mắc sai lầm bất cứ lúc nào.
MU đang tiến sát tới việc chiêu mộ Senne Lammens từ Antwerp, nhưng liệu một thủ môn mới 23 tuổi, quen bắt trước 12.000 khán giả ở Bỉ, có thể chịu nổi áp lực trước 70.000 cổ động viên tại Old Trafford?
4. Hàng tiền vệ thiếu kiểm soát
Ở hiệp hai trước Fulham, tuyến giữa MU hoàn toàn sụp đổ. Sau khi vươn lên dẫn trước, Quỷ đỏ không tạo thêm cơ hội nào và để mất quyền kiểm soát trận đấu. Hậu vệ Calvin Bassey của Fulham thậm chí khẳng định đội bóng của anh đã "thống trị khu vực giữa sân".
Amorim xuất phát với Casemiro (33 tuổi) và Bruno Fernandes đá cặp trung tâm. Fernandes đá hỏng quả phạt đền, rồi sau đó không theo kèm Emile Smith Rowe - người ghi bàn gỡ hòa cho Fulham, nhưng vẫn đá trọn 90 phút.
Khâu thay người của Amorim cũng thiếu quyết đoán và chính xác. Việc tung Manuel Ugarte vào sân nhằm gia cố phòng ngự lại không ngăn được bàn thua. Mainoo, người được các cổ động viên kêu gọi ra sân, tiếp tục phải ngồi dự bị. Anh có thể sẽ được trao cơ hội ở trận giữa tuần, nhưng đến nay Amorim vẫn chưa định hình được cặp tiền vệ tốt nhất.
Và đó có thể là một vấn đề kéo dài cả mùa giải.