Khi nhìn vào những con số thống kê xác thực, người hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra Man United đang lép vế thế nào so với Man City - đội bóng hiện ngày một hoàn thiện dưới bàn tay huấn luyện của HLV Pep Guardiola.
Thất bại 1-3 của M.U trước Man City tại Etihad mới đây đã phần nào chứng minh đẳng cấp chênh lệch giữa 2 CLB cùng thành phố. Theo nhận xét của cựu danh thủ Paul Ince, Quỷ đỏ hiện chỉ sở hữu 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới còn The Citizens có cả đội.
Bản thân M.U cũng thiết lập nên kỷ lục chẳng hay ho gì khi lần đầu tiên kể từ mùa 1990/91, họ để thua tới 4 trận sau 12 vòng đầu tiên. Mùa trước, phải đến tận tháng Giêng 2018, thầy trò Jose Mourinho mới phải nhận thất bại thứ 4, đó là trước Tottenham với tỷ số 0-2 ở vòng 25.
Như vậy, sau 12 vòng đấu, M.U chỉ kiếm được vỏn vẹn 20 điểm, trong khi Man City bỏ túi 32. Cùng giai đoạn ở 2 mùa giải trước đó, cụ thể là mùa 2017/18 và 2016/17, số điểm Quỷ đỏ thu về đều "hít khói" The Citizens (lần lượt 26 điểm vs 34 điểm; 19 điểm vs 27 điểm).
Chuyển sang khoản giữ sạch lưới, sau 12 vòng tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man City đã có 7 trận bảo toàn mành lưới trong khi M.U chỉ có 1 (đó là chiến thắng 2-0 trước Burnley hôm 2/9). Dù vậy, cùng giai đoạn ở mùa giải 2017/18 và 2016/17, M.U sở hữu thành tích tốt hơn "gã hàng xóm". Cụ thể, tại mùa 2017/18, đội chủ sân Old Trafford có 8 trận giữ sạch lưới, hơn Man City 1 trận. Còn ở mùa 2016/17, M.U có 4 trận không cho đối phương ghi bàn, gấp đôi Man City.
Kể từ sau chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Newcastle hôm 6/10, Mourinho đã giữ nguyên bộ tứ vệ ở 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với Luke Shaw, Chris Smalling, Victor Lindelof và Ashley Young đá chính. Tuy nhiên, sự ổn định trong khâu lựa chọn nhân sự không thể giúp M.U tránh được các bàn thua. Cho đến lúc này, David De Gea đã phải 21 lần vào lưới nhặt bóng, trong khi Ederson Moraes phía Man City chỉ có 5 lần. Tính ra, chỉ có Fulham (31), Huddersfield (22), Cardiff (25) và Burnley (25) sở hữu nhiều bàn thua hơn M.U sau 12 vòng đấu.
Để lọt lưới nhiều là vậy song Quỷ đỏ chẳng thể lấy công bù thủ. Bằng chứng là họ mới ghi được 20 bàn, kém 16 bàn so với Man City. Số bàn thắng mà M.U ghi được còn thua Bournemouth (21). Ở cùng giai đoạn tại 2 mùa trước, thành tích ghi bàn của M.U cũng không khá hơn là bao. Thậm chí ở mùa 2016/17, thầy trò Mourinho chỉ 17 lần làm rung mành lưới đối phương - một con số quá khiêm tốn.
Việc ghi ít thủng nhiều khiến hiệu số bàn thắng bại của M.U vô cùng tồi tệ. Hiện tại, hiệu số của họ là -1, trong khi Man City là +31. Cùng giai đoạn ở 2 mùa trước, hiệu số bàn thắng bại của M.U cho dù không quá nổi bật song cũng mang số dương thay vì âm. Điều đó cho thấy hàng thủ đang là yếu điểm chết người của Quỷ đỏ ở mùa 2018/19.
20 mục tiêu hàng đầu của M.U ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019
Bình thường người ta ví Jose Mourinho như con chim họa mi, có chiến thắng thì hót còn hay hơn khướu. Thế nhưng trận thua hôm qua trước Manchester City khiến người đặc biệt chỉ còn biết câm nín.
Ông Maurizio Sarri đi vào lịch sử với tư cách là HLV đầu tiên bất bại 12 trận đầu tiên cầm quân ở Premier League. Nhưng ngày vui của nhà cầm quân này không trọn vẹn bởi Chelsea lại không giành được chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ là Everton. Đó là trận đấu mà chiếc chìa khóa trong lối chơi của The Blues là Jorginho bị “hóc”…
Alexander-Arnold là người kiến tạo bàn đầu tiên cho Mohamed Salah. Sau đó đến lượt Andrew Robertson tạt bóng để Xherdan Shaqiri ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Như vậy, cả hai bàn thắng của The Kop vào lưới Fulham đều mang dấu giày của các hậu vệ cánh.
Jamie Redknapp so sánh David Silva với Andres Iniesta và Xavi của Barcelona trong thời kỳ đỉnh cao. Pablo Zabaleta lại chỉ ra rằng David Silva không cần chạy nhiều, bởi anh chơi bóng bằng tài năng và đầu óc. Đáng nói hơn cả: David Silva hiện đã ở tuổi 32.
Anthony Martial là cầu thủ duy nhất của Man United có gì đó để vui sau trận derby với Man City đêm Chủ nhật vừa qua. Với bàn thắng từ chấm 11m, cầu thủ người Pháp đã có trận thứ năm liên tiếp nổ súng ở Premier League.
Cựu danh thủ Paul Ince của M.U đã tỏ ra thất vọng vì thất bại của đội bóng cũ trước Man City trong trận derby cuối tuần qua. Ông cho rằng M.U đã "khiếp sợ" đội bóng cùng thành phố.
LĐBĐ Anh (FA) đã cáo buộc Daniel Sturridge vi phạm các quy định về cá cược của tổ chức này. Nếu bị khép tội, tiền đạo của Liverpool có thể đối diện án treo giò rất nặng.
"Chúng tôi thua là do lịch thi đấu nặng". Đó là một sự đổ lỗi hết sức thiếu trách nhiệm bởi, lịch thi đấu của bóng đá là một thứ hết sức ngẫu nhiên, và khó có thể đảm bảo đem lại sự đồng thuận tuyệt đối được. Đổ lỗi cho số phận là điều dễ nhất rồi, phải không Jose Mourinho?
Việc đề cao "Sarri-ball" của Maurizio Sarri là vô nghĩa nếu lối chơi này không thể vận hành khi thiếu Eden Hazard - cầu thủ đang bị khai thác tới mức kiệt sức.
Một trong những điều fan Man United thắc mắc nhất chính là tính cách của tân binh Marcel Sabitzer. Liệu anh có hợp với triết lý mà Ten Hag đang xây dựng?
HLV Jurgen Klopp khẳng định Liverpool sẽ không "tan rã" dù bị loại khỏi FA Cup dưới tay Brighton, nhưng có vẻ như Quỷ đỏ đã quyết định từ bỏ mùa giải này, khi họ vẫn đang hoàn toàn án binh trên thị trường chuyển nhượng.
Hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đang lên kế hoạch chọn thành phố tổ chức trận chung kết LCK mùa Hè 2023. Bên cạnh đó, KeSPA cũng đã công bố lịch thi đấu dự kiến của LCK mùa Hè 2023.
Chiều 1/2, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đại diện lãnh đạo VFF tới thăm tòa soạn và chúc Tết Tạp chí Bóng đá.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn