Ở vòng 25 Premier League khi Liverpool tiếp Wolves, Trent Alexander-Arnold đã trở lại đội hình xuất phát sau khi bình phục chấn thương. Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn với hậu vệ phải người Anh vì anh cán mốc 250 lần ra sân ở Premier League.
Điều này càng khiến Trent tự hào bởi anh đã vượt qua huyền thoại Steven Gerrard để trở thành cầu thủ Liverpool trẻ nhất lịch sử cán mốc 250 trận Premier League, 26 tuổi 132 ngày. Trong khi đó, kỉ lục cũ của Gerrard được thiết lập vào tháng 12/2006 khi ông 26 tuổi 200 ngày. Và trong ngày Trent tạo nên cột mốc đáng nhớ, Liverpool cũng có thắng lợi trước Wolves.
Gerrard đã gắn bó cả sự nghiệp đỉnh cao ở Anfield với 710 lần ra sân trong 17 mùa giải. Cựu tiền vệ người Anh ra mắt đội một Liverpool khi mới 18 tuổi và trở thành một trong những huyền thoại CLB cho đến ngày nay.
Do đó, CĐV Liverpool hi vọng Trent sẽ noi gương Gerrard. Hậu vệ người Anh chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa giải và vẫn chưa có dấu hiệu gia hạn từ cả 2 bên.
Theo truyền thông Anh, Trent muốn tìm kiếm thử thách mới sau khi đã giành gần như đủ bộ sưu tập danh hiệu ở Liverpool. Tuyển thủ Anh được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Real Madrid để tới đội bóng này khi mùa 2024/25 hạ màn.
Mới đây, Rafa Benitez - cựu HLV Liverpool cho rằng Real Madrid là điểm đến phù hợp với cầu thủ 26 tuổi này: "Một hậu vệ tấn công trong một đội hình tấn công sẽ dễ có khả năng kiến tạo hay tạo ra những tình huống nguy hiểm khi tấn công.
Real Madrid sẽ là một đội bóng tốt cho Trent. Chúng ta đều biết, Trent đang chơi tốt ở Liverpool nhưng cậu ấy có thể làm được điều đó với Real Madrid trong nhiều năm tiếp theo.
Là một cổ động viên Liverpool, bạn muốn cậu ấy ở lại bởi vì cậu ấy luôn đem đến điều gì đó đặc biệt. Nhưng nếu Trent lựa chọn ra đi thì Real Madrid là một bến đỗ hoàn hảo cho chàng trai này".