Trung vệ người Anh đã góp công giúp MU giành chiến thắng khó tin trước Lyon tại tứ kết Europa League. Maguire chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 5-4 ở phút 121. Việc vô địch giải đấu này sẽ mang lại cho Man United tấm vé giá trị dự Champions League mùa giải tới.
Nhưng huấn luyện viên Ruben Amorim đang gặp khủng hoảng ở vị trí tiền đạo khi Joshua Zirkzee bị chấn thương và Rasmus Hojlund chỉ ghi được một bàn thắng sau 27 trận.
Maguire, người đã ghi 4 bàn thắng quan trọng trong mùa giải này, cho biết: “Bạn có thể thấy rằng chúng tôi có lẽ đang thiếu tiền đạo. Cả Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund đã cống hiến hết mình. Chúng tôi đã mất Joshua Zirkzee. Vì vậy nếu Amorim yêu cầu tôi đá ở vị trí đó, tôi sẽ đồng ý".
“Tôi thấy mình là một mối đe dọa và tôi cảm thấy mình có thể gây ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội lập công. Tôi chỉ có 30 phút đá tiền đạo trước Lyon và điều đó khó hơn nhiều so với việc chơi ở vị trí trung vệ”.
Amorim không có kế hoạch sử dụng Maguire ở vị trí tiền đạo ngay từ đầu – nhưng ông rất ấn tượng với tác động mà anh có thể tạo ra. HLV của Man United đã chứng kiến đủ nhiều trong các buổi tập và trận đấu để biết rằng cầu thủ trị giá 80 triệu bảng này là vũ khí tấn công hữu ích khi cần thiết.
Khi được hỏi về khả năng để Maguire tiếp tục đá tiền đạo, Amorim cho biết: "Để chơi một trận đấu bình thường thì không. Nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, đó là điều thực sự quan trọng. Khi tôi thấy Harry và xếp anh ấy vào vị trí tiền đạo, tôi chỉ thấy một chàng trai giỏi trong vòng cấm. Anh ấy biết cách xử lý trong không gian đó".