Chuyến xe của đội trở về Carrington lúc hơn 1 giờ sáng, nhưng chỉ vài tiếng sau, HLV Ruben Amorim đã có mặt tại trung tâm huấn luyện. Ông đến Carrington lúc khoảng 7 giờ sáng nay, trong khi toàn đội tập trung đầy đủ cho buổi tập lúc 11 giờ. MU sẽ có 2 ngày chuẩn bị trước khi đối đầu Burnley ở vòng 3 Premier League.
Các cầu thủ đã bị bắt gặp với gương mặt ủ rũ khi lái xe đến Carrington. Những người đá chính trước Grimsby sẽ tập hồi phục, còn các cầu thủ dự bị hoặc không góp mặt sẽ tham gia buổi tập chiến thuật. Bộ đôi hậu vệ Luke Shaw và Leny Yoro, được cho nghỉ ở trận gặp Grimsby, dự kiến sẽ trở lại vào thứ Bảy.
Giờ đây, một bầu không khí u ám đang bao trùm Old Trafford - một khung cảnh thực tế vốn đã rất quen thuộc xuyên suốt mùa trước. Chia sẻ với báo giới sau thất bại sốc của MU, HLV Amorim nói: "Cuối cùng thì việc chúng tôi có gỡ hòa hay không cũng không quan trọng. Tôi biết đội bóng hay hơn đã thắng, đội duy nhất thực sự thi đấu trên sân.
Những cầu thủ giỏi nhất có thể thua, bởi bất kỳ tập thể nào cũng có thể đánh bại một nhóm cầu thủ rời rạc. Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã 'nói' rất rõ ràng. Đội hay hơn đã thắng. Điều gì đã xảy ra hôm nay là quá rõ ràng rồi, không cần phải bàn thêm".
Khi được hỏi điều gì đã đi sai, ông thẳng thắn: "Tôi không biết. Không chỉ là vấn đề khoảng trống, mà là cách chúng tôi nhập cuộc. Không có chút cường độ, không ý tưởng pressing. Chúng tôi hoàn toàn lạc lối. Các cầu thủ đã 'lên tiếng' rồi. Vấn đề là khi bạn thua nhưng thấy được điều gì đó mới mẻ thì khác.
Còn hôm nay, mọi thứ chỉ là thất vọng lặp lại. Chúng tôi phải xin lỗi các cổ động viên. Họ đã ủng hộ chúng tôi dù toàn nhận thất bại, và tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi chân thành nhất. Các cầu thủ đã đưa ra câu trả lời trên sân, nên tôi không cần phải nói gì thêm. Chúng tôi có một trận vào cuối tuần, rồi hai tuần sau đó để sắp xếp lại mọi thứ".
Sau trận gặp Burnley trên sân Old Trafford, MU sẽ có quãng nghỉ nhường chỗ cho FIFA Days.