Arsenal: Đừng quá xa rời thực tế

Từ 14:50 ngày 14-03-2021
Người ta vừa làm một chương trình hoành tráng, với ngôi sao trẻ Bukayo Saka là nhân vật trung tâm, từ đó nói về “lò đào tạo trẻ tuyệt vời” của Arsenal.

Mùa này, Arsenal không chỉ có Saka thật sự xuất sắc. Còn có Emile Smith Rowe đang nổi lên trong thời gian gần đây. Và, như chỉ chờ đủ bấy nhiêu cơ hội, truyền thông Anh lập tức ca ngợi “cách làm” của đội bóng này. Tuyệt vời “lò trẻ” Arsenal. Lại còn có HLV Mikel Arteta, như một minh chứng hùng hồn về khả năng khai thác lực lượng “cây nhà lá vườn” của Arsenal!

Tất nhiên, vô tình hoặc hữu ý, người ta đã không nói đến vị trí thực tế của Arsenal hiện thời trong chương trình ấy. Rowe và Saka bay bổng đến đâu chưa biết. Cũng chưa cần biết cái lợi của một HLV “hiểu rõ Arsenal” là như thế nào. Tóm lại, nghĩa lý là gì khi mà Arsenal chỉ đang đứng ngay giữa bảng xếp hạng ở Premier League? Năm nay chắc sẽ không có St Totteringham’s Day - “ngày lễ” của giới hâm mộ Arsenal, đánh dấu cột mốc hàng năm mà đối thủ truyền kiếp Tottenham sẽ không thể qua mặt Arsenal ở Premier League được nữa. Từng có hàng chục năm liên tiếp, mùa nào Arsenal cũng được dịp ăn mừng cái ngày ấy.

Một trong những chi tiết không thể bỏ qua khi nói đến sự thù nghịch giữa cặp derby Bắc London là chuyện Arsenal chiêu dụ ngôi sao Sol Campbell của Tottenham trước đây. Chuyện này đáng nhớ hơn bất cứ tấm gương nào về cái truyền thống (nếu có) “cây nhà lá vườn” của Arsenal. Kỳ thực, Arsenal trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại chỉ có đúng hai giai đoạn đáng khâm phục, đều đi ngược với những gì hay ho liên quan đến “đào tạo trẻ” hoặc quan điểm sử dụng cầu thủ do chính mình đào tạo.

Ngày xưa, HLV George Graham gầy dựng, rồi Arsene Wenger tiếp quản một hàng thủ đặc biệt xuất sắc, gồm toàn lão tướng ở độ tuổi “băm”. Nói về Arsenal trong nửa đầu thập niên 1990 là phải nói về Tony Adams, Lee Dixon, Steve Bould, Martin Keown, Nigel Winterburn... Bất đắc dĩ, Arsenal mới phải chia tay tượng đài Graham, vì một scandal “lem nhem tiền bạc”. Wenger tạo ra một Arsenal còn tuyệt vời hơn, như mọi người đã biết. Giá trị lớn nhất (nếu không muốn nói là duy nhất đáng kể) của Wenger là tài nhìn người. Ông mua các cầu thủ chưa được đánh giá cao từ nơi khác, với giá rẻ, biến thành ngôi sao ở Arsenal, và đội bóng hốt bạc khi bán họ. Ngôi sao mới sẽ lại lập tức xuất hiện, vẫn theo “quy trình” ấy. Và Wenger còn đem về cho Arsenal hàng loạt danh hiệu quan trọng, kể cả việc vào đến chung kết Champions League. Lò trẻ là lò trẻ nào!

Về chuyên môn, Wenger rất thích bài bản phản công. Trong quan điểm của ông, mọi bàn thắng từ pha phản công đều là bàn thắng đẹp. Đấy là những pha bóng đầy tốc độ, không gian bao la, hiệu quả tuyệt vời. Từng đường bóng, thậm chí từng pha chạm bóng cụ thể, đều đáng “đồng tiền bát gạo”. Bây giờ, cái vẻ đẹp ấy đang thuộc về Tottenham của Gareth Bale, Harry Kane, Son Heung-min. Arsenal của Arteta thì đang bay bổng với những giá trị mơ hồ, xa xăm lắm!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x