
Chấn thương của hậu vệ Riccardo Calafiori đã phủ bóng lên một ngày thi đấu gần như hoàn hảo của Pháo thủ, khi họ dễ dàng tiến vào vòng 1/8 FA Cup lần đầu tiên kể từ khi vô địch giải đấu năm 2020.
Calafiori gặp vấn đề trong lúc khởi động trước trận, và hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng ra sao. Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard cũng vắng mặt khỏi danh sách thi đấu do bị đau ở trận hòa 1-1 với Brentford tại Ngoại hạng Anh vừa qua.
Calafiori và Odegaard hiện gia nhập danh sách điều trị cùng Kai Havertz và Mikel Merino. HLV Arteta lo ngại danh sách vắng mặt ngày càng dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng chinh phục 4 danh hiệu của Arsenal mùa này.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Có chứ (tôi lo lắng). Đặc biệt là trong bối cảnh chúng tôi đang tiến sâu. Trước đó là các tiền đạo, rồi đến hậu vệ, giờ lại là tiền vệ. Chúng tôi vẫn đang xoay xở với tình hình này, nhưng chúng tôi cần một số cầu thủ trở lại và đạt thể trạng tốt để không chỉ tăng số lượng, mà còn mang đến những phương án khác nhau tùy theo đối thủ".

Bất chấp tổn thất nhân sự, Arsenal đã "hủy diệt" Wigan 4 bàn không gỡ, nhờ công của Noni Madueke, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và pha phản lưới của Jack Hunt.
Arteta đã trao cơ hội ra mắt trên sân nhà cho tài năng 16 tuổi Marli Salmon và thủ môn 19 tuổi Tommy Setford từ ghế dự bị, trong bối cảnh ông buộc phải tin dùng sức trẻ vì khủng hoảng chấn thương. Christian Norgaard cũng gây ấn tượng trong một lần hiếm hoi được đá chính ở tuyến giữa.
Khi được hỏi về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, Arteta cho biết: "Rất tốt. Đây là những trận đấu để họ tích lũy kinh nghiệm. Đó là điều chúng tôi cần. Hiện tại có một số cầu thủ quan trọng vắng mặt, nên chúng tôi phải đảm bảo những người khác ở trạng thái tốt, sẵn sàng thi đấu và cạnh tranh".
Vào ngày 19/2, Arsenal sẽ làm khách trước Wolves ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.























-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


