Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal phải biết mình là ai chứ lị!

11:58 ngày 14/04/2025
“Ở đời phải biết mình là ai chứ lị”. Đấy là một câu thoại rất kinh điển trong làng phim truyền hình Việt Nam. Câu nói này kinh điển không phải là vì nó hay, đậm tính triết học mà là bởi nó đúng. Cũng như Arsenal vậy, sống ở trên Premier League, phải biết mình là ai.

    Đầu tuần, Arsenal ngạo nghễ với chiến thắng 3-0 trước Real

    Khó có thể tin được nếu Arsenal lật được thế cờ ở Premier League. Tầm này mà bảo Liverpool sa sẩy đến mức mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vào tay của Arsenal thì đúng là chuyện hài hước. Cho dù đấy là một Arsenal vừa mới giã cho Real Madrid 3 bàn không gỡ ở Champions League.

    Ở cuộc đời này, đôi khi ngã mạn chính là thứ vũ khí giết hại con người dã man hơn cả chứng bệnh ung thư. Nếu Arsenal vẫn cứ ngã mạn, vẫn nghĩ rằng đến Real còn thảm bại dưới tay mình, là có thể thiên hạ vô địch, chắc chắn họ sẽ rơi vào thảm cảnh chết vì ngã mạn. 

    Ừ thì Arsenal có thể thắng được Real, nói một cách khác là thắng một cách tưng bừng, nhưng dù sao đấy cũng chỉ là một chiến thắng mang tính “thời cuộc”, kiểu như trúng xổ số vậy. Bởi nếu đã thắng được Real với 3 bàn không gỡ, tại sao họ lại không thể kiếm được 3 điểm từ tay Brentford.

    Đừng nói Brentford mạnh hơn Real, bởi đấy chỉ là đội bóng tầm trung ở Premier League, chẳng thể so đọ với đội bóng tầm trung ở La Liga, chứ chưa nói gì đến Real Madrid, đương kim vô địch La Liga và Champions League. Thế mà Arsenal có thể thắng Real, trong khi đó lại thất thủ trước Brentford. 

    Tại sao lại thế? Để trả lời câu hỏi này, các CĐV của Arsenal nên tìm về thuyết tương đối của Albert Einstein. Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng. 

    Cuối tuần, Arsenal lại bất ngờ thất thủ trước Brentford

    Theo đó, thời gian mà Albert Einstein ngồi trò chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp trong 1 ngày trời vẫn ngắn hơn 1 phút với một bà già vừa tuổi về hưu. Cùng là một chủ thể là phụ nữ, thế nhưng, Albert Einstein cảm thấy thời gian đã trôi theo kiểu “tương đối”.

    Bóng đá lại rõ rệt hơn. Khi Arsenal chỉ là một đội bóng “mạnh hơn mức trung bình”, lực tương đối của họ cũng rất “tương đối”. Trong một ngày đẹp trời, Arsenal có thể thắng cả thế giới, nhưng trong một ngày bình thường, Arsenal có thể thua cả thế giới. 

    Chính vì thế, mục tiêu của Arsenal của mùa này là gì? Thôi, hãy đừng mơ mộng đến chuyện lật ngược thế cờ để vô địch Premier League cho dù đối thủ không phải là Man City đầy ám ảnh. Liverpool của một Arne Slot cũng đủ khiến cho Arsenal kinh hồn táng đởm

    Bởi vì một lý do rất đơn giản, Arsenal có thể thắng Real trong một trong một trận đấu chứ không thể thắng những đối thủ trung bình như Brentford trong một cuộc chiến. Và sự ngã mạn của Arsenal từ những chiến thắng trước Real có thể trở thành thứ chất độc vĩnh viễn không giải được của Arsenal.

    Cái nguy hiểm của chiến thắng “tương đối” là thế. Nhưng trong thế giới bóng đá nghiệt ngã, không ai có thể chiến thắng bằng sự tương đối mà chỉ có thể lên đỉnh vinh quang bằng uy lực tuyệt đối.

    KỲ LÂM • 11:58 ngày 14/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay