Arsenal phải bỏ Unai Emery để đến với kẻ yêu mình

Kỳ Lâm
20:45 ngày 26-11-2019
Đôi mắt đỏ hoe khi Mikel Arteta nói lời chia tay đầy cảm xúc với Arsenal. Arteta không kìm được những giọt nước mắt khi anh ngẫm nghĩ về mối quan hệ bền chặt của anh với NHM, về cảm giác trong buổi tôn vinh anh như “đại sứ của Arsenal”. Có lẽ, đã đến lúc Arsenal nên đến với kẻ yêu mình.

Đó là ngày 15/5/2016, trận đấu cuối cùng của Arsenal trên sân nhà mùa 2015/16, HLV Arsene Wenger đã tung Arteta vào thay Mesut Oezil để thủ quân này nhận được màn tạm biệt xứng đáng từ đám đông CĐV trên sân Emirates.

Khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu cất lên, với tỉ số thắng lợi 4-0, một Arteta đầy đau khổ đưa hai tay lên ôm mặt, trong khi các đồng đội bắt đầu vây quanh anh, nói những lời có cánh để chúc mừng và chia tay người đội trưởng của mình.

Anh quan tâm rất nhiều đến những gì liên quan đến Arsenal. Có vẻ như, giờ là lúc thích hợp để nhớ lại đã có thời Arsenal là một bó đũa đoàn kết như thế nào, chứ không phải ở tình trạng “cười nhạt, bắt tay lỏng”, mối kết nối giữa NHM và CLB lỏng lẻo như hiện nay, và đặc biệt là sự xa cách của chủ sở hữu Stan Kroenke.

Một nhóm người hâm mộ, bao gồm cả hội CĐV “Arsenal Supporter’s Trust” đã thách thức Kroenke trong ngày hôm qua để thể hiện sự đồng cảm hơn với CLB. “Nhiều HLV và cầu thủ vĩ đại của Arsenal đã luôn nhắc nhở chúng ta rằng: Bất cứ ai có liên quan đến Arsenal phải nhớ mình là ai, mình là cái gì và mình đại diện cho ai”.

Đó là thông điệp của Gooners dành cho Kroenke, đồng thời lan truyền trên các mạng xã hội dòng hashtag #WeCareDoYou. (tạm dịch: Chúng tôi quan tâm, thế còn bạn?).

Arteta luôn luôn quan tâm đến Arsenal. Cảm xúc của anh về tiếng vỗ tay của NHM và những bài hát họ ngân nga trên khán đài của buổi chiều tháng 5/2016 cũng xuất phát từ sự tôn trọng của họ đối với người đội trưởng cuối cùng tượng trưng cho sự mạnh mẽ, đoàn kết và tự hào.

Arteta đã viết về sự thất vọng của mình với Arsenal ở mùa giải đó. Anh khẳng định rằng, việc đứng thứ hai sau Leicester City và không giành được chức vô địch trong khi các đối thủ chính đã ngã ngựa là thứ “hoàn toàn không tốt với danh tiếng và năng lực của CLB”. Nhưng anh nên nhìn thấy những thứ còn bi thảm hơn vào thời điểm này.

Arteta đã nói chuyện CĐV trên Arsenal TV để tổng kết về sự nghiệp của mình tại đội bóng này, với 5 năm và 149 trận đấu: “Tôi đã rất sợ ngày hôm nay. Những điều tôi đã trải nghiệm ở đây sẽ ở lại với tôi đến hết cuộc đời. Để nói lời từ giã thật chẳng dễ dàng gì. Tôi quá yêu mến đội bóng này, những người có liên quan đến CLB này”.

Các fan Arsenal đã hô vang tên anh khi Arteta đi vòng quanh sân cùng với những đứa con của mình. “Đây là một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì mọi người đã thể hiện sự cảm kích với gia đình tôi. Xin chân thành cảm tạ”.

Sau đó, anh đã nói chuyện với các phóng viên, giải thích tại sao đã đến lúc anh phải treo giày ở tuổi 34. “Tôi đã nghĩ kỹ trong vài tháng qua rằng tôi đã không còn đủ tốt để đại diện cho CLB này trên sân”. Một lần nữa, anh lại bày tỏ sự quan tâm đến tiêu chuẩn của một cầu thủ Arsenal.

Kể từ đó, Arteta đã nhận được sự giáo dục sâu rộng nhất về nghệ thuật huấn luyện và quản lý sau khi trở thành phụ tá của HLV Pep Guardiola, người mà hôm qua cũng đã thừa nhận tài năng của Arteta, đánh giá anh hoàn toàn có thể về dẫn dắt Arsenal hoặc thay ông huấn luyện Man City.

Arteta cũng gây ấn tượng với các cầu thủ của Man City bằng việc tận tình chỉ bảo trong huấn luyện hay luôn khuyến khích các cầu thủ trong và ngoài sân cỏ. Anh đã dạy Raheem Sterling rất nhiều về việc kiểm soát và điều hành trái bóng, cách di chuyển các sải chân và cách lựa chọn các quyết định.

Khi Wenger rời Arsenal vào năm 2018, người ta đã hỏi ý kiến vị giáo sư này rằng liệu cựu đội trưởng Arteta có phải là một HLV tốt hay không. Sau hơn 20 năm cầm đội, ông biết điều gì là quan trọng ở CLB này.

Sau đó, việc BLĐ Arsenal coi Arteta là ứng viên cho vị trí HLV trưởng đã khiến Man City khó chịu. Nhưng Arsenal đã cố gắng xúc tiến thực hiện việc đưa Arteta về Emirates bởi vì họ đã mất kiên nhẫn với Unai Emery với các màn trình diễn kém chất lượng, những điểm số gây thất vọng và sự căng thẳng trong nội bộ đội bóng.

Việc chọn Emery làm người kế nhiệm Arsene Wenger đã khiến Arsenal mất rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng, Emery vẫn được chọn, được giao một quỹ thời gian và tiền bạc để làm cuộc cách mạng mới. Thế nhưng, Arsenal vẫn cứ tụt lùi. Quá đủ rồi.

Chi phí để sa thải Emery và bộ sậu của ông ta ước tính lên tới 10 triệu bảng, sau đó là tiền bồi thường cho Man City để mang về Arteta. Những cầu thủ có giá trị như Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette cũng đang không muốn gia hạn hợp đồng bởi họ muốn xem ai sẽ ngồi ghế nóng. Và để giữ chân được những chân sút này, Arsenal cũng phải chi cho mỗi tay đại diện của những cầu thủ trên ít nhất 10 triệu bảng.

Sẽ không có khoản bồi thường nếu Arsenal chiêu mộ Massimiliano Allegri, cựu HLV của Juventus, người đang ở tình trạng tự do, nhưng có vẻ như việc lựa chọn một cựu cầu thủ của CLB, đang được dạy dỗ bởi một bậc thầy chiến thuật như Pep Guardiola sẽ tốt hơn nhiều.

Hoàn toàn đó không phải là sự lãng mạn gì. Những quyết định quan trọng như vậy không thể được đưa ra chỉ đơn giản bằng trái tim, với một cái nháy mắt dành cho người tình cũ.

Nhưng đúng là chỉ có Arteta mới đáp ứng được những yêu cầu sát sườn hiện nay của Arsenal. Với Arteta trên ghế HLV, mọi thứ như thời gian làm quen, ổn định tinh thần cầu thủ, NHM sẽ được cắt ngắn đi. Và quan trọng hơn cả, nó đáp ứng được nguyện vọng của đám đông.

Người hâm mộ Arsenal đang nhìn đầy ngưỡng mộ vào hiệu quả mà Frank Lampard đã tạo ra ở Chelsea. Bất kể trường hợp thành công của  Ole Gunnar Solskjaer tại Man United là chưa rõ ràng, nhưng người ta cũng thích cách HLV này lấy nòng cốt Quỷ Đỏ làm lực lượng tái thiết. Một ví dụ tham chiếu khác là thành công của Lee Bowyer tại Charlton Athletic, nơi HLV này được đào tạo từ nhỏ.

Cũng có nhiều tấm gương khác cho thấy việc kiếm được một HLV thành công không nhất thiết phải có yếu tố quan hệ. Jose Mourinho vừa đến Tottenham Hotspur như một kẻ xa lạ. Juergen Klopp và Guardiola không có mối liên hệ nào với Liverpool và Man City, nhưng đều thành công, cho dù, một ngày nào đó, có thể Steven Gerrard sẽ kế nhiệm Klopp.

Nhưng với trường hợp Arteta, cho dù cuối cùng anh có được bổ nhiệm hay không thì cái mà Arsenal cần bây giờ là tìm ai đó có mối liên hệ với CLB, quan tâm đến vận mệnh của CLB.

Trợ lý hiện tại của Emery là Freddie Ljungberg, đang được nhắc đến một cách hào hứng như một ứng viên thích hợp khác. Anh quan tâm đến CLB này và hiểu rõ nó.

Cựu cầu thủ người Thuỵ Điển đã có 328 lần ra sân trong màu áo Arsenal, và chia tay đội bóng sau trận derby bắc London vào ngày 21/4/2007. Sau đó, khi ký hợp đồng với West Ham United, Ljungberg đã thừa nhận đó là “quyết định làm đau trái tim tôi”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng, sự thua sút của CLB cũ là bởi đã không thể tìm kiếm được ai thay thế vào lỗ hổng mà Thierry Henry để lại.

NHM Arsenal có thể thấy rằng, Ljungberg đã suy nghĩ rất sâu sắc về CLB cũ, và chứng tỏ ông có quan tâm. Mặt khác, ông là thành viên của thế hệ Invincible được yêu thích. Do đó, khi trở lại Emirates cùng West Ham vào ngày 1/1/2008, ông đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các khán đài.

Trang Twitter của Arsenal ngày hôm qua đã đăng một thông điệp đặc biệt hỏi xem các CĐV có nhớ ai vào ngày này năm 2001 đã khuấy đảo Man United hay không? Những đáp án lập tức xuất hiện và tất cả đều tweet cái tên Freddie Ljungberg.

Tiếp theo là một cơn mưa tweet thể hiện sự mong muốn Ljungberg được đề cử làm HLV trưởng. Điều đó cho thấy, các Gooners khao khát sự biến mất của Unai Emery như thế nào và người thay thế là Ljungberg hay Arteta, thế nào cũng được.

Một sự lựa chọn khác là người hùng Patrick Vieira bất khuất, một Invincible được NHM Arsenal tôn sùng với 407 trận đấu và 34 bàn thắng cho họ. Hiện tại Vieira  đang làm việc cho CLB Nice, nhưng anh vẫn hỗ trợ cho Emery về phương diện ngoại giao.

Đáng tiếc, những huyền thoại như thế lại không được CLB cơ cấu vào bộ máy huấn luyện. Thay vì làm trợ lý cho ông thầy cũ, Vieira được Man City trao cơ hội huấn luyện, đầu tiên là với lứa cầu thủ tài năng do Man City tự đào tạo, rồi sau đó là vị trí điều hành CLB New York City, một người anh em trong hệ thống City Football Group.

Ngồi trong văn phòng New York của Vieira vào năm 2016, phóng viên của tờ The Times sẽ không bao giờ quên âm thanh của sự thất vọng trong giọng nói của Vieira khi nhận xét: “Thật sự tôi đã thất vọng khi không phải là cựu binh Arsenal làm việc cho Arsenal. Tôi thích mô hình của Ajax hơn nhiều”.

Ajax đã thường dùng các cầu thủ cũ làm HLV và người quản lý: Marc Overmars (giám đốc bóng đá), Edwin van der Sar (giám đốc điều hành), Danny Blind (thành viên ban giám sát), Richard Witschge (HLV đội trẻ) và Michael Reiziger (trợ lý giám đốc) và còn nhiều người ở vị trí khác. Do đó, văn hóa CLB được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Arsenal đang cố gắng khắc phục điều này, với sự tham gia của Ljungberg trong BHL đội 1; Steve Bould huấn luyện U23, Per Mertesacker đào tạo trong học viện và Edu làm giám đốc kỹ thuật. Điều này nhằm sửa chữa những sai lầm và thất vọng của giới chủ đội bóng.

“Hãy nhớ bạn là ai, bạn là cái gì và bạn đại diện cho ai”. Cụm từ đó do ai nói không quan trọng, nhưng Arteta, Ljungberg và Vieira nhớ họ là ai, họ quan tâm đến cái gì. Và họ xứng đáng để thay thế Unai Emery.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
36
-11
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • M.U giấu nhẹm sự thật chấn thương của Pogba M.U giấu nhẹm sự thật chấn thương của Pogba

    Theo báo giới Anh, Paul Pogba đã hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng Manchester United đã giấu nhẹm sự thật.

  • Valencia phải 'nghiến răng' mỗi khi xem M.U thi đấu Valencia phải 'nghiến răng' mỗi khi xem M.U thi đấu

    Cựu hậu vệ cánh phải của Man United là Antonio Valencia mới đây thừa nhận, anh cảm thấy thực sự thất vọng vì đội bóng cũ của mình thi đấu khá chệch choạc thời gian qua.

  • Phó tướng 30 tuổi của Mourinho là  ai? Phó tướng 30 tuổi của Mourinho là ai?

    Trong lần tái xuất tại Premier League cùng Tottenham, HLV Jose Mourinho có một trợ lý mới mẻ: Joao Sacramento. Vị phó tướng 30 tuổi này có gì đặc biệt mà được Người đặc biệt tin dùng như vậy?

  • Khát khao 'số 3 độc nhất' của Mourinho cùng Tottenham Khát khao 'số 3 độc nhất' của Mourinho cùng Tottenham

    HLV Jose Mourinho đã có khởi đầu tốt cùng Tottenham ở Ngoại hạng Anh, và giờ sự tập trung của ông được đổ dồn vào Champions League - nơi một kỷ lục vô tiền khoáng hậu sẽ là "liều doping" thúc đẩy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

  • 'Lò trẻ' M.U vô địch trong khâu ghi bàn và kiến thiết 'Lò trẻ' M.U vô địch trong khâu ghi bàn và kiến thiết

    Chưa thấy nguồn nào thống kế, nhưng có lẽ M.U chính là đội bóng số 1 trong bóng đá đỉnh cao hiện thời, xét về mức độ đóng góp của các cầu thủ do chính họ đào tạo. Có đến 96% tổng số bàn thắng của M.U mùa này là được ghi hoặc kiến tạo bởi các cầu thủ vươn lên từ “lò trẻ M.U”.

  • Fernandinho bén rễ ở vị trí trung vệ Fernandinho bén rễ ở vị trí trung vệ

    Vì hoàn cảnh bất khả kháng, HLV Pep Guardiola phải điều tiền vệ trung tâm Fernandinho về đá trung vệ trong đội hình Man City. Bây giờ, sau một thời gian “thay vai” khá dài, Fernandinho làm Guardiola hài lòng đến nỗi ông đã khẳng định sẽ không thay đổi vai trò của Fernandinho nữa.

  • Pep còn trẻ, Pep muốn phiêu du   Pep còn trẻ, Pep muốn phiêu du

    HLV Pep Guardiola vẫn sẽ tôn trọng hợp đồng hiện tại và vẫn hạnh phúc với cuộc sống tại sân Etihad, nhưng nhà ĐKVĐ Premier League cần bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống không có Pep bởi ông sẽ không gia hạn hợp đồng.  

  • Người cũ M.U và Liverpool chọn ĐHTB Premier League toàn hàng Man City Người cũ M.U và Liverpool chọn ĐHTB Premier League toàn hàng Man City

    Hai cựu danh thủ Gary Neville và Jamie Carragher, mỗi người vừa bầu ra đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của riêng mình. Đáng chú ý, hai cựu cầu thủ chuyển sang nghiệp bình luận này có tới 5 lựa chọn trùng khớp nhau và đó đều là các ngôi sao thuộc biên chế Man City. 

  • Arsenal quan ngại dàn sao lũ lượt ra đi vì Emery Arsenal quan ngại dàn sao lũ lượt ra đi vì Emery

    Đội chủ sân Emirates lo ngại các ngôi sao hàng đầu của đội bóng sẽ cân nhắc tương lai, nếu HLV Unai Emery còn tại vị mùa tới.

  • Neville khuyên Solskjaer phải mặt sắt và tàn nhẫn hơn Neville khuyên Solskjaer phải mặt sắt và tàn nhẫn hơn

    Cựu hậu vệ CLB Man United là Gary Neville cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer đang có vấn đề trong việc chèo lái con tàu M.U. Theo Neville thì để cải thiện tình hình, chiến lược gia người Na Uy cần phải có những giải pháp quyết liệt.

  • Fred - Pereira, cặp đôi thảm họa của M.U Fred - Pereira, cặp đôi thảm họa của M.U

    Không cần ra sân, giá trị của Scott McTominay vẫn tăng lên vùn vụt. Đơn giản vì trước Sheffield United đêm Chủ nhật vừa qua, hai cầu thủ chơi ở vị trí của anh là Fred và Andreas Pereira đã chơi như những kẻ học việc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x