
Phút 22, thời điểm tỷ số đang là 0-0, Foden nhận đường chuyền từ Mateus Nunes bên phần sân nhà. Khi đang cố gắng xử lý bóng, Foden bị Bruno Fernandes ập vào áp sát. Đội trưởng phía MU khiến Foden ngã trên sân sau pha tác động nhỏ.
Theo những gì camera quay lại, Fernandes dường như có đá nhẹ vào phần lưng dưới của Foden trong lúc tiền vệ này đang nằm trên sân. Cầu thủ mang áo số 47 của Man City sau đó lập tức phản ứng lại bằng cách vung chân đá vào vùng bụng Fernandes, và tuyển thủ Bồ Đào Nha nằm ra sân với vẻ đầy đau đớn.
Không chút chần chừ, trọng tài Michael Oliver đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Foden, tạo ra bầu không khí đầy căng thẳng. Chứng kiến tình huống này, nhiều cổ động viên cho rằng trọng tài Oliver đã hơi nặng tay khi đuổi Foden khỏi sân vì Fernandes có hành vi chơi chưa đẹp trước.

Một số ý kiến cho rằng Foden chỉ nên nhận thẻ vàng thay vì thẻ đỏ, song cũng cần nhớ rằng các cầu thủ thi đấu với những chiếc đinh kim loại dưới đế giày. Một pha vào bóng như vậy gần như luôn có thể bị xem là hành vi nghiêm trọng đủ để nhận thẻ đỏ, bất kể trận đấu đang diễn ra ở thời điểm nào.
Ngay cả khi quan điểm đó không hoàn toàn thuyết phục, quyết định thẻ đỏ của trọng tài Oliver cũng gần như không thể bị VAR đảo ngược. Tuy nhiên, Fernandes mới là người có thể được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến toàn bộ sự việc. Cú đá của đội trưởng MU vào phần lưng dưới của Foden rõ ràng cũng có khả năng gây chấn thương không kém hành động đáp trả sau đó của tiền vệ Man City.
Vấn đề nằm ở chỗ VAR không thể quay lại và trao Fernandes một thẻ vàng. Sau khi xem lại tình huống, công nghệ hỗ trợ trọng tài chỉ có thể đề xuất một thẻ đỏ nếu xác định hành động của anh đủ nghiêm trọng để truất quyền thi đấu. Đây có lẽ là lý do Fernandes không bị phạt.

























