Đã có những tiếng xôn xao sau trận ra quân của Arsenal. Trọng tài, bàn thắng, lối chơi thực dụng... Thực tế, đây là những thứ vô bổ mà người hâm mộ Arsenal từng rất quan tâm. Nhưng giờ đây, họ chỉ cần để ý tới một chỉ số mà thôi: Bàn thắng!
Sự kỳ vọng là một đại lượng giãn nở theo thời gian. Nếu là cách đây 5 năm, có lẽ nhiều fan Pháo thủ đã mở tiệc ăn mừng! Nhưng vào lúc này, họ, cùng với anti-fan, vẫn chỉ trích những cầu thủ vì một chiến thắng không đẹp mắt trên sân MU.
Và biết gì không, chính Arteta cũng đồng ý với quan điểm này. "Trước khi tôi tới, Arsenal đã trải qua 18 hay 22 năm không thắng ở Old Trafford", Arteta nói sau trận đấu. "Giờ đây, chúng tôi thắng trận mở màn ngay tại đây, nhưng trong phòng thay đồ các cầu thủ vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Đó là tín hiệu tích cực".
Arteta khẳng định điều ông hài lòng nhất không chỉ kết quả, mà còn là cách học trò phản ứng sau những sai sót. "Chúng tôi làm được hai điều. Một là tận dụng tốt tình huống cố định. Hai là phản ứng mạnh mẽ sau những sai lầm", ông bày tỏ. "Một số sai lầm là bình thường, một số thì bất thường, nhưng cách cầu thủ phản ứng đã giúp chúng tôi giữ được chiến thắng. Nếu không, điều đó là bất khả thi".
Đây sẽ là lời đáp trả tinh tế nhất đập thẳng vào mặt những người vẫn còn nghĩ một trận chiến ở Premier League dễ dàng như một trận game trên Play Station. Với bóng đá đỉnh cao, sự khác biệt giờ chỉ thu gọn về một khoảnh khắc.
Trong môi trường đậm đặc chiến thuật, toan tính và tiểu xảo, chỉ những cái đầu lạnh nhất mới có thể đứng vững tới cuối cùng. Arsenal đã làm mọi thứ trong khả năng để có được chiến thắng tại Old Trafford. Họ không cần chơi "hay" - một tính từ mơ hồ, mà chỉ cần làm đủ!
Thắng là thắng, mọi thứ khác đều không quan trọng. Khi mà đối thủ vẫn còn đầy vết xước, thì việc Arsenal không tròn trịa chẳng phải tận thế! Chỉ là như Arteta nói, năng lực phản ứng ngay tức thì trong trận đấu là điều đáng giá.
Sẽ là ngớ ngẩn và trẻ con khi tự vùi đầu oán trách bản thân sau một thất bại, thầm thắc mắc tại sao lại không làm tốt hơn ngay trong trận? Arsenal bây giờ đã khác, không để các trận đấu trôi tuột khỏi bàn tay dễ dàng như thế nữa. Một khi họ đã nắm được lợi thế, họ biết cách để không buông tới hồi còi chung cuộc.
Với tất cả sự tôn trọng, MU đã chơi ấn tượng, đặc biệt trong hiệp 2. Nhưng sự bùng nổ của đối thủ vẫn nằm trong tầm dự đoán của thầy trò Arteta - một biểu hiện rõ ràng của năng lực. Arsenal rất mạnh, kể cả khi đối thủ đã tự nâng cấp gấp đôi bản thân!