Arsenal và sự lỗi thời của Wenger

Kinh Thi Kinh Thi
09:02 ngày 08-02-2017
Từ trước khi Premier League 2016/17 khai diễn, báo chí Anh đã phải nhận định, bình luận, dự đoán không biết bao nhiêu điều về Pep Guardiola, Antonio Conte, Juergen Klopp - những HLV chưa hành nghề trên sân cỏ Anh trong một mùa bóng trọn vẹn.
Arsenal và sự lỗi thời của Wenger
Riêng với Pep và Conte thì đây thật sự là lần đầu tiên họ xuất hiện. Từ các cây bút “chém gió” cho đến những người trong cuộc đã trải thảm đón rước, có bao nhiêu vị thật sự hiểu rõ các HLV ấy? Hỏi thế thôi, chứ chẳng có gì quan trọng.

Hoàn cảnh của HLV Arsene Wenger lúc ông xuất hiện lần đầu ở Arsenal khác hẳn. Khi cái tít bất hủ “Arsene Who?” xuất hiện trên báo chí Anh năm 1996, thì đấy chỉ là cách viết giễu cợt, chứ làm gì có chuyện người ta không biết Wenger là ai. Cho dù chỉ đến từ J-League của Nhật Bản, Wenger đã đem về cho Monaco chức vô địch Ligue 1 từ trước đó, hoặc đưa đội này vào chung kết Cúp C2 châu Âu. Người ta thậm chí còn hiểu vì sao Wenger “ẩn dật” ở J-League: ông chán ghét sân cỏ Pháp - nơi Monaco lẽ ra phải thành công hơn nếu không có trò dùng tiền đi đêm một cách bẩn thỉu của Bernard Tapie. Nhưng mặc kệ, Wenger chấp nhận trở thành trò đùa cho giới cầm bút.

Bóng đá đỉnh cao thời của Wenger là như vậy. Hào quang trên sân khấu bóng đá phải thuộc về những nghệ sĩ chơi bóng. Giới cầm quân, dù giỏi cách mấy đi nữa, vẫn phải tự biết vị trí của mình là phía sau cánh gà. Vai chính không dành cho họ.

Bây giờ, HLV của các siêu CLB đã “chiếm diễn đàn” từ lâu rồi. Quyền lực tối thượng phải thuộc về họ - bất kể điều đó dẫn đến hệ quả tốt đẹp hay làm cho đội bóng... tan nát. Cứ phải dùng “bàn tay sắt” để gây thanh thế, để xuất hiện trên mặt báo đã! Còn ai nhớ “quyền lực đen” ầm ĩ một thời ở Real Madrid - nơi một nhóm cầu thủ do hậu vệ Fernando Hierro và Raul Gonzalez đứng đầu quyết định mọi chuyện, thậm chí cả việc chọn HLV? Thời của Wenger là như thế đấy! Thời ấy, HLV dù thật sự giỏi đi nữa mà hễ thất bại thì thường từ chức để ít ra cũng thể hiện sự tự trọng, chứ chẳng ai trơ trẽn kiểu “hãy sa thải tôi, nếu có thể” như bây giờ.


Vào năm 1998, khi Wenger đưa Arsenal lên ngôi vô địch Premier League lần đầu (chỉ 2 năm sau khi ra mắt giữa sự cười cợt của thiên hạ), thì Chelsea đoạt Cúp Liên đoàn Anh và Cúp C2 châu Âu. Nhờ công của HLV Ruud Gullit? Tùy quan điểm, bởi Gullit đã phải ra đi vào giữa mùa. Cầu thủ Gullit xuất sắc ra sao thì ai cũng biết. Nhưng giờ đã là HLV, Gullit phải biết chỗ đứng của mình. Có chút đụng chạm giữa ông và Gianluca Vialli. Thế là Gullit mất ghế “vì mâu thuẫn với cầu thủ”. Người tiếp quản chiếc ghế của Gullit trong phần còn lại của mùa bóng chính là... Vialli!

Hãy tưởng tượng cảnh M.U sa thải Mourinho vì không chịu dùng cầu thủ đắt giá Henrikh Mkhitaryan (cách đây không lâu), hoặc Man City sa thải Pep vì loại bỏ Joe Hart để lấy chỗ cho thủ môn Claudio Bravo (vào loại kém nhất Premier League mùa này)? Có mà điên!

Đấy là khác biệt quá lớn về thời thế. Wenger rất giỏi trong khía cạnh nhìn người. Ông đã đem về cho Arsenal không biết bao nhiêu cầu thủ “vô danh tiểu tốt”, rồi biến họ thành siêu sao. Ở khía cạnh nào đó, chính ông “tạo ra” những Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira hoặc Emmanuel Petit, bằng cách thay đổi từ vai trò, lối chơi đến vị trí trên sân của họ. Nhưng Wenger luôn âm thầm chấp nhận chỗ đứng khiêm tốn thay vì chường mặt ra trước ánh đèn sân khấu, không chỉ vì vấn đề tính cách hoặc phương pháp làm việc riêng. Chủ yếu vẫn là vì: thời của ông là như vậy.

Sự lỗi thời ấy quan trọng ra sao, thì đấy lại là chuyện của Arsenal, không phải của Wenger!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng Top 10 sao mai MU chuẩn bị bước ra ánh sáng

    Tiền đạo Ethan Wheatley mới đây đã trở thành cầu thủ thứ 250 được đào tạo ở học viện MU chính thức ra mắt đội 1. Nhân dịp HLV Ten Hag vừa cho trình làng Wheatley ở trận Quỷ đỏ thắng Sheffield United 4-2, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 ngôi sao mai đầy tiềm năng của MU sắp bước ra ánh sáng.

  • 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo' 'Messi chơi bóng bằng não nhiều hơn Ronaldo'

    Cựu tiền đạo Giuseppe Rossi của MU đã chọn Lionel Messi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thay vì người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo.

  • Nhận định bóng đá Bayern vs Eintracht Frankfurt, 20h30 ngày 27/4: Dành sức cho đại chiến 20h30 ngày 27/4: Bayern vs Eintracht Frankfurt

    Nhận định bóng đá trận Bayern vs Eintracht Frankfurt diễn ra vào lúc 20h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ vòng 31 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Trao thưởng Chặng 20 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 Trao thưởng Chặng 20 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024

    Giải đua xe đạp toàn quốc tranh “Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 - 2024” mang chủ đề “Non sông liền một dải”, xuất phát tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 03/4/2024 và đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước, với tổng lộ trình đường đua là trên 2.700km.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x