
Phút 64, thời điểm tỷ số đang là 1-0 nghiêng về MU sau pha lập công của tiền vệ Casemiro, Aston Villa tổ chức đợt tấn công sắc bén. Bóng được chuyền vào từ cánh trái, và Ross Barkley trong tư thế không ai kèm ở vòng cấm dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái tung lưới MU.
Ngay lập tức, các cầu thủ chủ nhà vây lấy trọng tài Anthony Taylor phàn nàn về bàn thua. VAR lập tức vào cuộc khiến trận đấu bị tạm dừng. Các hình ảnh quay chậm cho thấy tiền vệ Amadou Onana đã việt vị lúc Barkley sút bóng. Thậm chí, Onana còn chủ động né người để bóng đi vào cầu môn MU.
Sau một hồi xem xét, VAR xác định bóng chưa chạm người Onana nên bàn thắng được tính cho Aston Villa. Dù vậy, nhiều ý kiến đánh giá tiền vệ phía đội khách dù không chạm bóng song cũng đã tham gia vào tình huống, nên đáng lẽ bàn thắng của Barkley phải bị từ chối.

Trên mạng xã hội, một người thắc mắc: "Sao bàn thắng này lại hợp lệ nhỉ. Onana rõ ràng việt vị và có tham gia vào pha bóng với cái lắc người". Cổ động viên khác nhận xét: "Không thể hiểu nổi cách xử lý của VAR. Onana có tham gia vào pha bóng mà".
Rất may chỉ 7 phút sau đó, MU đã tái lập thế dẫn bàn khi Bruno Fernandes chọc khe tuyệt hay cho Matheus Cunha băng xuống ra chân chuẩn xác. Đến phút 81, tiền đạo vào sân thay người Benjamin Sesko tiếp tục cho thấy phong độ cao với bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho MU.






















