Bóng Đá Plus trên MXH

‘Bom tấn’ của Tottenham vươn lên từ nghịch cảnh khó tin

04 giờ trước
Mohammed Kudus, tân binh trị giá 55 triệu bảng của Tottenham đã cho thấy rõ sự kiên cường và không bao giờ từ bỏ ước mơ, bất chấp việc phải trải qua một tuổi thơ nghèo đói và khổ cực ở Nima, một trong những khu ổ chuột tệ nạn nhất tại thủ đô Accra của Ghana.

    Mohammed Kudus (trái) khi còn nhỏ

    Thương vụ chuyển nhượng đình đám nhất của Tottenham ở mùa hè 2025 đã thành công, khi “Gà  trống” có được sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Mohammed Kudus từ đội bóng cùng thành phố London, West Ham. Theo giao kèo, Kudus ký hợp đồng 6 năm với Tottenham, với mức phí chuyển nhượng trị giá 55 triệu bảng. 

    Kudus đã ghi được 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 35 trận đấu tại Premier League cho West Ham ở mùa giải trước - mùa giải thứ hai của anh sau khi chuyển đến từ Ajax với giá 41,5 triệu euro vào mùa hè năm 2023. Thành tích này thấp hơn một chút so với mùa giải đầu tiên của anh tại giải đấu hàng đầu nước Anh: ghi 8 bàn thắng và có 9 pha kiến tạo.

    Mohammed Kudus, tân binh 55 triệu bảng của Tottenham đã phải vượt qua nỗi đau, những thất bại và những nghịch cảnh mà nhiều người thậm chí không thể tưởng tượng được. Kudus lớn lên ở Nima, một trong những khu phố khó khăn nhất ở Accra, Ghana. Nạn móc túi và sự nghèo đói luôn bao quanh Kudus, cũng như bất kỳ đứa trẻ nào khác ở khu phố ổ chuột này. Nhưng Kudus chưa bao giờ làm bậy chỉ vì cơn đói.

    Bashiru Mohammed Zakari, phó chủ tịch của Strong Towers, CLB bóng đá đầu tiên của Kudus, và đã chia sẻ với SunSport trong một cuộc phỏng vấn độc quyền: “Đối với nhiều đứa trẻ ở Nima, lựa chọn rất hạn chế. Bóng đá đã trở thành một lối thoát cho hầu hết mọi người. Khi Kudus đến với chúng tôi, cậu ấy hầu như không nói một lời nào.

    Cậu ấy dành hàng giờ với bạn bè và bạn sẽ không nghe thấy một lời nào từ cậu ấy. Nhưng có điều gì đó khác biệt ở cậu ấy, trầm lặng, đúng vậy. Nhút nhát ư? Không đời nào. Cậu ấy đến trường vào buổi sáng, đếm ngược từng giờ và chạy đến công viên Montreal. Công viên đó là nơi cậu ấy đã nỗ lực hết mình, đó là nơi niềm đam mê với trái bóng của cậu ấy lớn lên”,

    Mohammed Kudus trong màu áo West Ham

    Zakari nói thêm: "Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã đón cậu ấy như thế nào, cứ như mới ngày hôm qua vậy. Kudus thật may mắn vì chúng tôi không có học viện riêng, vì vậy chúng tôi đã tổ chức các trận đấu với học viện Right to Dream, và đó là nơi họ phát hiện ra cậu ấy. Thời điểm Kudus được Học viện Right to Dream chiêu mộ, cậu mới 13 tuổi. Tuy nhiên, ngay cả ở đó, mọi thứ cũng không hề suôn sẻ". 

    Mas-Ud Didi Dramani, HLV đầu tiên của Kudus tại học viện Right to Dream, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: “Ấn tượng ban đầu của nhiều người là Kudus rất nhút nhát. Nhưng tôi nghĩ Kudus là một cậu bé rất quyết tâm và không bao giờ từ bỏ ước mơ. Cậu ấy chỉ khoảng 13, 14 tuổi. Vai trò của chúng tôi không chỉ là phát triển các em thành những cầu thủ bóng đá mà còn đảm bảo các em trở thành những con người tốt hơn.

    Tôi nhớ khi cậu ấy mới gia nhập, giống như hầu hết các thiếu niên khác, cậu ấy rất háo hức để gây ấn tượng. Nhưng có một điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc hơn nữa. Đó là khi cậu ấy bị gãy ngón tay cái và phải bó bột, nhưng vẫn chăm chỉ tập luyện. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc đó, nhớ sự kiên cường và vững vàng về mặt tinh thần của cậu ấy, khi thi đấu với một bàn tay bó bột”. 

    Tại học viện Right to Dream, tài năng của Kudus dần được thể hiện rõ ràng. Tiếp đó, Kudus đã lọt vào mắt xanh của CLB Nordsjaelland tại Đan Mạch. Thử thách với Kudus tại Nordsjaelland không chỉ nằm trên sân cỏ, mà nó còn là tất cả mọi thứ, từ thời tiết lạnh giá và những món ăn lạ lẫm cho đến việc không có bạn bè và gia đình.

    Mohammed Kudus gia nhập Tottenham

    Dramani chia sẻ: “Tôi nhớ mình đã nói chuyện với Kudus và nói rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn trước khi trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cũng nhắc Kudus hãy nhớ lại chặng đường mình đã đi, nhớ lại cách mình từng chơi với ngón tay cái bị gãy và khi HLV cho cậu ấy 5 phút, hãy cho ông ấy thấy cậu lẽ ra phải xứng đáng với 10 phút".

    Nỗ lực không biết mệt mỏi của Kudus đã được bù đắp khi cậu được coi đã là một hiện tượng ở Đan Mạch, và được Ajax đưa về trong năm 2020. Việc chuyển đến Ajax đã đưa Kudus đến gần hơn với giấc mơ Ngoại hạng Anh. Năm 2022, Everton đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc. Kudus dĩ nhiên rất mong muốn tới chơi ở Premier League, nhưng Ajax đã từ chối. Tệ hơn, Ajax đã loại anh khỏi đội một. Tuy nhiên, Kudus không hề than vãn hay tìm cách chống đối.

    Kudus sau đó chia sẻ với tờ De Telegraaf: "Việc Ajax ngăn cản thương vụ chuyển nhượng sang Everton khiến tôi thất vọng. Tôi nghĩ đã đến lúc mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình vì tôi không còn chơi ở đây nữa. Nhưng ngay khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, toàn bộ sự tập trung của tôi lại hướng về Ajax”.

    Câu nói đó cho thấy rõ tính cách của Kudus. Anh tin rằng cuộc sống giống như một chiếc xe đạp và cách duy nhất để giữ thăng bằng là tiếp tục đạp. Vì vậy, khi West Ham tìm đến, anh đã nắm lấy cơ hội và chuyển đến đội bóng phía đông London. Và đây cũng mở ra hành trình chinh phục Premier League của cầu thủ người Ghana.

    Lan Hạ • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay