
Keane không giấu sự bức xúc khi phân tích tình huống Foden nhận thẻ đỏ. Cựu đội trưởng MU đánh giá Fernandes đã diễn kịch và góp phần khiến cầu thủ Man City phải rời sân tại Old Trafford.
Foden bị trọng tài Michael Oliver rút thẻ đỏ trực tiếp ở phút 23 sau màn va chạm với Fernandes. Tuy nhiên, Keane không đồng tình với việc Foden bị truất quyền thi đấu và đặc biệt chỉ trích phản ứng của đội trưởng MU.
Ông nói: "Chúng ta phải công bằng và đặt câu hỏi rằng cầu thủ đó có cho trọng tài cơ hội hay không. Foden hơi ngớ ngẩn, nhưng Bruno ở đây cũng vậy. Nếu Bruno bị đuổi chỉ vì tình huống đó, chúng ta cũng sẽ nói Bruno hơi ngớ ngẩn và hơi dại".
Keane nói thêm: "Bạn không thể lăn lộn như vậy. Bruno phải làm tốt hơn. Mọi người nói có sự căng thẳng, đây là một trận đấu lớn, nhưng bạn cũng phải quan tâm tới đồng đội và cả cầu thủ đối phương nữa. Theo tôi, Foden không phải thẻ đỏ".

Tình huống xảy ra ở phút 23 khi Fernandes khiến Foden ngã xuống gần đường biên. Những pha quay chậm cho thấy trong lúc Foden đang nằm trên sân, Fernandes đã có một cú đá nhẹ vào người tiền vệ Man City. Foden sau đó lập tức phản ứng và vung chân về phía đối thủ.
Theo Keane, chính hành động của Fernandes mới là nguyên nhân châm ngòi cho vụ việc. "Foden đứng dậy và phản ứng, rõ ràng là vậy, nên cậu ấy bị đuổi", Keane nói. "Fernandes chạm vào cậu ấy và đá nhẹ một cái. Tôi đoán hành động đó được xếp vào hành vi bạo lực. Nhưng Fernandes mới là người có hành vi bạo lực ở đây. Tôi không nghĩ Foden nên nhận thẻ đỏ".
Thẻ đỏ của Foden có thể tiếp tục để lại hậu quả sau trận derby. Tiền vệ của Man City đối mặt án treo giò 3 trận vì hành vi bạo lực, khiến HLV Enzo Maresca chắc chắn sẽ phải xoay xở lực lượng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Dù chỉ còn 10 người, Man City vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0 trước MU nhờ bàn thắng cũng gây không ít tranh cãi của Erling Haaland.
























