
Tiền vệ Bruno Fernandes đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở trong chương trình “Soltinhos pelo Mundo”, phát sóng trên kênh Canal 11. Đội trưởng MU khẳng định rằng, anh không phải là cầu thủ "gây khó chịu" nhất trên sân. Cần biết, Bruno Fernandes không ít lần phải nhận lời chỉ trích khi liên tục kêu ca về những tình huống trên sân.
Bruno cho rằng danh hiệu chẳng ai mong muốn đó thuộc về một đồng đội trong đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. "Hình ảnh của tôi trên sân khiến người ta nghĩ tôi là người luôn phàn nàn, ca thán thậm chí nói nhiều quá mức cần thiết nhưng Bernardo Silva còn gây khó chịu hơn tôi", Bruno nói.
Bruno cũng giải thích bí quyết của Silva, tiền vệ đang khoác áo Manchester City để không bị coi là người khó chịu. "Anh ấy biết cách cư xử khôn khéo, còn tôi thì không! Vấn đề của tôi là luôn hối thúc đồng đội cần làm tốt hơn trên sân”, Bruno Fernandes nhấn mạnh. Vẫn theo Bruno Fernandes, cho dù có những đồng đội cảm thấy bị mếch lòng nhưng anh sẽ vẫn làm những gì mà mình thấy là đúng.
Nhắc tới Bruno cũng không thể bỏ qua tiền vệ này đề cập việc suýt chút nữa chuyển đến Saudi Arabia trong mùa Hè vừa qua. "Manchester United muốn tôi ra đi, tôi vẫn nhớ rõ điều đó. Tôi nghĩ họ không đủ can đảm vì Ruben Amorim muốn tôi ở lại, nhưng về phía câu lạc bộ, tôi cảm thấy nếu mình ra đi thì cũng không sao cả," tuyển thủ Bồ Đào Nha giải thích.

Vẫn theo Bruno, anh thậm chí đã nói chuyện với Cristiano Ronaldo về vấn đề này. "Cristiano đã khuyên tôi, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tôi. Tôi quyết định ở lại vì tôi thực sự yêu thích câu lạc bộ, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn vì lòng trung thành không còn được coi trọng như trước đây nữa."


























