Bóng Đá Plus trên MXH

Cảm ơn MU và Sesko đã lì xì năm mới!

Quang Beck CĐV Man United
01 giờ trước
Với những ai cất công 3 giờ sáng nay (24/2) dậy xem MU làm khách đến sân của đối thủ khó chịu Everton trong trận đá muộn của vòng 27 Ngoại hạng Anh, thì pha lập công đầy cảm xúc của Benjamin Sesko ở phút 70 chính là tấm lì xì xứng đáng.

Sesko trở thành người hùng của MU

Trong những ngày xuân tươi vui này, còn gì tuyệt vời hơn khi đội bóng của chúng ta chứng tỏ bản lĩnh và giành chiến thắng, phải không?!

Chiến thắng trước Everton không phải trận cầu rực lửa, cũng chẳng phải màn hủy diệt tưng bừng. Nhưng với tôi, nó có một thứ cảm xúc rất riêng. Nó giống như khi mở bao lì xì đầu năm: không cần quá dày, chỉ cần đủ để thấy ấm lòng, đủ để tin rằng một năm mới hanh thông đang chờ phía trước.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách ba tân binh phối hợp tạo nên bàn thắng quyết định. Khi Benjamin Sesko lùi về nhận bóng, nhả sang trái cho Matheus Cunha, rồi bóng được mở sang phải để Bryan Mbeumo tăng tốc trước khi căng ngang trở lại cho Sesko dứt điểm quyết đoán thành bàn. 

Khoảnh khắc ấy, tôi đã bật dậy khỏi ghế, ăn mừng như điên loạn, cũng đấm tay vào không trung như những gì Sesko đã làm ở Hill Dickinson Stadium. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để gợi lại ký ức về những pha phản công từng làm nên thương hiệu của MU.

Trên khán đài Hill Dickinson Stadium có cả Wayne Rooney. Và trong khoảnh khắc bóng nằm gọn trong lưới, tôi thề là mình thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của Rooney, Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez - những cái tên từng khiến cả châu Âu phải run sợ mỗi khi United phản công. Họ là miền ký ức tươi đẹp mà những mancunian luống tuổi như tôi có cơ hội để nhớ về, và Carrick - chứng nhân lịch sử của giai đoạn hoàng kim ấy, đang nỗ lực để đem thứ bóng đá đầy hiệu quả của ngày ấy quay về.

Dĩ nhiên, bộ ba hiện tại còn cả chặng đường dài phía trước nếu muốn được đặt cạnh những huyền thoại. Nhưng cảm giác là thật. Nhịp chuyển trạng thái, sự lạnh lùng ở khoảnh khắc cuối cùng và đặc biệt là cách Sesko bứt tốc bỏ lại hậu vệ rồi chỉnh nhịp trước khi đánh bại thủ môn, nó khiến tôi tin rằng 207 triệu bảng mà CLB bỏ ra không phải một canh bạc mù quáng.

MU đã trả Everton món nợ đã vay ở lượt đi

Sesko có thể chưa được đá chính thường xuyên, nhưng 6 bàn trong 7 trận gần nhất là câu trả lời quá rõ ràng. Điều tôi thích ở cậu ấy không chỉ là số bàn thắng, mà là giá trị của chúng. Bàn gỡ muộn trước West Ham, pha lập công phút chót trước Fulham, cú đúp trước Burnley… và giờ là nhát kiếm kết liễu Everton. Đó đều là những bàn thắng mang về điểm số thật sự, chứ không phải tô điểm cho tỷ số.

Và phải nói thật, tôi đang dần tin vào Michael Carrick. Sáu trận gần nhất ở Premier League với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, phong độ ấy không đến từ may mắn. Carrick hiểu đội bóng này, hiểu ADN phản công của United và biết cách tận dụng việc chỉ còn tập trung cho giải quốc nội để rèn giũa từng chi tiết nhỏ.

Tôi từng rất thất vọng khi nhớ lại trận thua 0-1 trước Everton hồi tháng 11, một trong những điểm đáy của mùa giải. Nhưng bóng đá là hành trình của sự chuộc lỗi. Và lần này, United đã trả lại đủ cả vốn lẫn lãi. Từ một tập thể rời rạc, chúng ta đang dần thấy hình hài của một đội bóng biết mình muốn gì, cần phải làm gì để chiến thắng.

Thủ môn Senne Lammens cũng xứng đáng được nhắc đến. Sau pha xử lý lỗi ngay những giây đầu trận, cậu ấy không sụp đổ mà đứng dậy, chơi chắc chắn và bản lĩnh. Đó là hình ảnh tôi muốn thấy ở một United mới: có thể vấp, nhưng không gãy.

Carrick đang làm công việc thật tuyệt vời

3 điểm này giúp Quỷ đỏ củng cố vị trí trong top 4 và thắp sáng hy vọng dự UEFA Champions League mùa tới. Nhưng với tôi, một fan Quỷ đỏ đã ngoài 4X đang ngồi nhâm nhi cốc đen nóng giữa lòng Hà Nội một ngày mưa phùn đầu năm, giá trị của nó còn lớn hơn thế.

Đó là cảm giác được “mừng tuổi” bởi chính đội bóng mình yêu. Niềm vui giản dị nhưng thật khó tả. Thật tốt khi chúng ta bắt đầu năm mới bằng sắc đỏ, bằng nụ cười, niềm tin và hy vọng. Nếu đây là cách United chúc mừng năm mới tới fan Việt, thì tôi mong nhận thêm thật nhiều “bao lì xì” như thế trong phần còn lại của mùa giải.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
Phó Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay