Chelsea: Cái giá của sự cợt nhả

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:51 ngày 12-07-2020
Chelsea đã bị Sheffield United thổi bay 3-0 trên sân Bramall Lane, một kết quả chắc hẳn khiến nhiều cổ động viên cảm thấy sốc. Vậy chuyện gì đang xảy ra với The Blues?

Trước khi Chelsea đụng độ Sheffield, giới chuyên môn nhận định The Blues sẽ ít nhiều gặp khó khăn bởi đoàn quân của HLV Chris Wilder là đối thủ cực kỳ đáng gờm mùa này. Dù vậy, chẳng ai dám tin Chelsea lại thi đấu tệ đến vậy để chuốc lấy thảm bại 0-3.

Chelsea sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 76% so với chỉ 24% của Sheffield, tung ra cả thảy 15 cú sút song không lần nào chuyển hóa thành bàn. Xuyên suốt cả trận, The Blues thi đấu như gà mắc tóc ở khâu tấn công lẫn phòng thủ, trong khi Sheffield lại tỏ ra cực kỳ sắc sảo ở mỗi đợt lên bóng.

Điều dễ nhận thấy nhất chính là việc dàn sao Chelsea thi đấu như thể số phận của họ đã an bài nên không cần cố gắng gì thêm. Nói cách khác, tinh thần chơi bóng kiểu cợt nhả của The Blues đã khiến họ tự hủy hoại mình trước Sheffield. 

Ở bàn thua đầu tiên của Chelsea, Mason Mount tỏ rõ sự non nớt và yếu kém khi cố gắng rê bóng tại một khu vực cực kỳ nhạy cảm là vòng 16m50. Tiền vệ này để mất bóng, tạo điều kiện cho Sheffield tổ chức tấn công và rồi David McGoldrick đã chớp thời cơ nhanh dứt điểm cận thành tung lưới Kepa.

Sang bàn thua thứ 2, chỉ từ pha phối hợp một hai chuẩn sách giáo khoa đơn giản, Sheffield đã dễ dàng xé toang cánh phải của Chelsea. Enda Stevens là người lật vào chuẩn xác để Oli McBurnie trong tư thế không bị ai kèm đánh đầu lập công. 

Chelsea thua xứng đáng

Có thể thấy rõ ở trong bàn thua này, không chỉ Reece James đáng trách mà cả Willian cũng phải nhận trách nhiệm vì thái độ thi đấu cực kỳ hời hợt. Ngôi sao người Brazil đã để Stevens thoát xuống dễ như bỡn, nhưng rồi cũng không quyết tâm đuổi theo đến cùng truy cản.

Sự buông thả trong tinh thần thi đấu của Chelsea lên đến đỉnh điểm ở bàn thua thứ 3, khi McGoldrick đoạt bóng ở giữa sân rồi băng băng tiến về cầu môn của Kepa. Cầu thủ này sau đó chuyền cho Lys Mousset thoát xuống vòng cấm chếch bên cánh phải, và có thể thấy rõ Kurt Zouma hoàn toàn "mặc kệ" để Mousset thích làm gì thì làm. Sự chậm chạp và thiếu quyết liệt của Zouma là tác nhân chính giúp Mousset chuyền vào, trước khi McGoldrick xé lưới Chelsea.

Sau trận đấu, cựu danh thủ Graeme Souness bức xúc cho biết: "Nếu lựa chọn đội hình kết hợp giữa Sheffield và Chelsea, tôi không chắc có nổi cầu thủ Sheffield nào có thể chen chân vào. Vậy điều khác biệt ở đây là gì? Là thái độ, thái độ và thái độ.

Không nghi ngờ gì việc Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ tài năng hơn, nhưng họ đã trải qua trận đấu tệ hại. Tôi không nghĩ thái độ thi đấu của họ sẽ thay đổi trong 3 trận tới đâu. 

Chelsea đã để lọt lưới 49 bàn mùa này, và trận cầu tối nay đã cho Frank Lampard câu trả lời chính xác về những gì mà ông ấy còn đang không chắc chắn về cầu thủ của mình. Tôi hi vọng nhiều cầu thủ sẽ không ở lại Chelsea mùa tới. Chất lượng thôi là chưa đủ ở đẳng cấp này. Các cầu thủ cần phải có cả tinh thần và thể chất nữa. Chelsea chẳng có điều gì ngày hôm nay".

Lampard còn nhiều việc phải làm để cải thiện hàng thủ của Chelsea

Quả thực, những lời nói gay gắt của Souness không hề sai. Thái độ thi đấu buông xuôi cộng thêm lỗ hổng quá lớn nơi hàng thủ đã buộc Chelsea phải trả một cái giá đắt, thậm chí có thể khiến họ mất luôn vé dự Champions League mùa tới. Sau 35 vòng đấu, Chelsea đã nhận tới 49 bàn thua, tức trung bình 1,4 bàn/trận. Trong Top 10 Premier League mùa này, không đội nào lọt lưới nhiều như The Blues.

Thực tế, các lỗ hổng ở hàng thủ của Chelsea đã được phơi bày rõ nét trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Crystal Palace. Ở thắng lợi này, The Blues cũng phạm nhiều sai lầm tại tuyến dưới, song may mắn là hàng công đã chơi xuất sắc để cứu rỗi họ. Trước Sheffield, khi thủ vẫn phá còn công thì vô hại, Chelsea ngay lập tức phải nhận những "phát tát" trời giáng. HLV Lampard rõ ràng đã nhận được sự cảnh báo từ trận thắng Palace, nhưng có vẻ như ông thầy 42 tuổi vẫn chưa tìm ra cách khắc phục.

Nếu muốn tiến xa ở mùa giải tới, Chelsea chắc chắn phải gấp rút chỉnh đốn lại hàng thủ. Những cầu thủ như Zouma, Christensen hay thậm chí cả James cần bị thải loại để nhường chỗ cho những cầu thủ phù hợp và giàu sức cống hiến hơn. Từ chỗ là đội nắm lợi thế, số phận của Chelsea tại Premier League mùa này đang thực sự bị đặt dấu hỏi.

Lịch thi đấu còn lại của Chelsea
Ngày 14/7, Chelsea vs Norwich
Ngày 22/7, Liverpool vs Chelsea
Ngày 26/7, Chelsea vs Wolves

XEM THÊM

Thua tan nát, thầy trò Lampard nguy cơ bị M.U vượt mặt

Hakim Ziyech tập buổi đầu tiên cùng Chelsea

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x