Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đã dùng cách không ngờ để thay thế Caicedo

02 giờ trước
Chelsea hiếm khi ra sân mà không có Moises Caicedo mùa giải này. Chiến thắng trước Burnley chỉ là trận đấu Premier League thứ 2 mà tiền vệ 24 tuổi này không đá chính. Trận gặp Lincoln City ở Cúp Liên đoàn là trận đấu duy nhất anh vắng mặt hoàn toàn.

    Chelsea đã dùng cách không ngờ để thay thế Caicedo

    Chỉ mới trở về từ ĐT Ecuador vào thứ Năm, Caicedo đã được cho nghỉ ngơi, nhưng với việc cả Romeo Lavia và Dario Essugo đều chấn thương, HLV Maresca buộc phải sáng tạo. Andrey Santos, người thường luân phiên với Enzo Fernandez ở vai trò tấn công hơn, đã đảm nhận nhiệm vụ tiền vệ phòng ngự của Caicedo.

    Người hâm mộ Chelsea có lẽ đã bất ngờ theo cách thú vị trước sự nhạy bén trong phòng ngự của Santos. Anh tự tin trong các pha đối đầu - một pha truy cản và cú tắc bóng đúng lúc với Jaidon Anthony ở phút thứ 10 đã giúp anh ổn định tinh thần - và tự định vị tốt để thực hiện nhiều pha phá bóng và cản phá quan trọng.

    Dù chỉ là một cầu thủ 21 tuổi có thể hình không quá nổi bật, Santos vẫn giữ vững vị trí tốt trước hàng công của Burnley. Vấn đề cần cải thiện là khả năng kiến tạo lối chơi của anh. Giống như nhiều đội đã làm với Caicedo mùa này, Burnley đã sử dụng tiền đạo Zian Flemming để theo kèm Santos, làm anh bị loại khỏi cuộc chơi và làm nản lòng những nỗ lực xây dựng lối chơi từ tuyến dưới của Chelsea. 

    Santos đã có một trận đấu tốt

    Hậu vệ trái Marc Cucurella thường phải bó vào giữa sân để tạo thêm một lựa chọn chuyền bóng, mang lại tốc độ và sự năng động, nhưng điều này lại khiến Jamie Gittens bị cô lập ở cánh trái.

    Ngay cả khi có Caicedo trên sân, Chelsea đã phải vật lộn để đối phó với chiến thuật đó của đối phương. Santos kém tự tin với bóng và ít tham vọng hơn trong các đường chuyền so với Caicedo, nhưng nhìn chung anh đã thể hiện đáng khen ngợi ở một vị trí không quen thuộc, góp phần vào chiến thắng trước Burnley.

    Khen Chelsea một thì cũng phải công nhận họ đã gặp may hai. Burnley đã tỏ ra bức xúc vì không có cơ hội vượt lên dẫn trước trên chấm phạt đền vào khoảng nửa giờ thi đấu sau khi Trevoh Chalobah dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, với cuộc tranh cãi xoay quanh việc liệu trận đấu đã được bắt đầu lại hay chưa.

    Khi Chelsea chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên, thủ môn Robert Sanchez lăn bóng vào khu vực cấm địa và chuyền cho Chalobah ở mép vòng cấm 5m50. Chalobah chạy lùi về phía khung thành, khiến người ta có vẻ nghĩ rằng bóng đã được đưa vào cuộc.

    Pha bóng gây tranh cãi của Chelsea

    Hậu vệ này đã dùng tay chạm vào bóng để kiểm soát nó - rõ ràng tin rằng bóng chưa vào cuộc. Sau những phản đối từ các cầu thủ Burnley và Chalobah khẳng định mình vô tội, trọng tài Peter Bankes đã đứng về phía đội khách và cho phép trận đấu tiếp tục.

    Điều này gợi nhớ đến quả phạt đền mà Aston Villa đã phải chịu trước Club Brugge ở Champions League mùa trước, khi trung vệ Tyrone Mings dùng tay chạm bóng mà không nhận ra trận đấu đã bắt đầu lại. Ngược lại, trong một sự cố tương tự liên quan đến thủ môn David Raya của Arsenal và đồng đội Gabriel trong trận tứ kết Champions League năm 2024 gặp Bayern Munich, phạt đền đã không được thổi. Trọng tài FIFA Christina Unkel đã nói với CBS Sports vào thời điểm xảy ra sự cố của Arsenal rằng các trọng tài nên sử dụng "lẽ thường" trong tình huống này.

    "Tôi nghĩ nếu một quả phạt đền được thổi, tôi không nghĩ ai sẽ đặt câu hỏi gì", cựu hậu vệ Joleon Lescott nói trên kênh TNT Sports trong giờ nghỉ giải lao. "Điều đã cứu Chelsea ở đây là Sanchez không đặt tay lên bóng trong vòng cấm 5m50, điều này không cho thấy đó là một lần bắt đầu lại. Sau đó, trọng tài đã cho phép Chalobah đưa ra quyết định đó".

    "Tôi nghĩ nếu Chalobah để bóng lăn qua người anh ấy và sau đó chuyền cho Cucurella, trọng tài sẽ cho họ tiếp tục chơi và điều đó không đảm bảo việc bắt đầu lại, nhưng việc anh ấy đã dùng tay chạm vào bóng, anh ấy đã xác định rõ ràng rằng 'bây giờ chúng ta đang bắt đầu lại'. Trọng tài có thể đúng hoặc sai trong tình huống này. Ông ấy sẽ phải sai với một đội và, thật không may, ông ấy đã sai với Burnley".

    Hà Trang • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay