Chelsea liên tục làm mới: Cuộc thanh trừng của Todd Boehly chưa dừng lại!

Hải Long
16:46 ngày 29-09-2022
Ông chủ mới của Chelsea, Todd Boehly đang muốn “thay máu” toàn bộ cấp quản lý cũ của đội bóng. Cuộc thanh trừng vẫn chưa dừng lại với sự ra đi của trưởng bộ phận thể chất Thierry Laurent và trưởng bộ phận y tế Paco Biosca.
Chelsea liên tục làm mới: Cuộc thanh trừng của Todd Boehly chưa dừng lại!

Cách đây 5 ngày, Chelsea vừa sa thải trưởng bộ phận y tế Paco Biosca, người có 11 năm gắn bó với CLB. Cuộc thanh trừng của giới chủ người Mỹ vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngày hôm qua, họ tiếp tục có động thái tương tự với trưởng bộ phận thể chất Thierry Laurent, nhân vật cũng có 15 năm gắn bó với CLB.

Cần nhấn mạnh rằng những quyết định trên không nằm ở vấn đề chuyên môn. Quãng thời gian làm việc có họ ở Chelsea đủ lâu để am hiểu nội tình đội bóng. Không chỉ có vậy, họ đều là nhân vật có tiếng trong làng thể thao.

Đơn cử như chuyên gia Laurent. Trước khi tới Chelsea vào năm 2005, ông từng có 15 năm làm việc ở trung tâm huấn luyện Clairefontaine của đội tuyển Pháp. Ban đầu, ông làm chuyên gia thể lực của Chelsea từ năm 2005-2012. Sau thời gian gian này, ông trở lại đội tuyển Pháp 2 năm, trước khi trở lại Chelsea đảm nhận vai trò trưởng bộ phận thể chất từ năm 2014 tới nay. Ông không chỉ chăm lo sức khỏe cho đội một của The Blues, mà còn cả đội nữ.

Quyết định của tỷ phú Todd Boehly chỉ đơn giản là muốn “thay máu” đội ngũ lãnh đạo cũ và xây dựng hệ thống mới. Có chi tiết đáng chú ý, những quyết định sa thải hai sếp Biosca và Laurent đều được thông báo qua Zoom. Đó là động thái đối xử phũ phàng với những công thần. 

Xét cho cùng, cuộc sống là vậy. Nó vận hành không phải lúc nào cũng dễ chịu như cách nhiều người mong muốn, mà vô cùng khắc nghiệt. Khi một đế chế đổi thay, bất cứ ai thuộc tàn dư của triều đại cũ đều sẵn sàng tâm lý đối diện với sự khắc nghiệt ấy.

Ông chủ Todd Boehly (ảnh nhỏ) đã sa thải trưởng bộ phận y tế Paco Biosca (trái, ảnh lớn)

Thời điểm tròn 100 ngày tiếp quản Chelsea, tỷ phú Boehly cũng đưa ra quyết định phũ phàng, đó là sa thải HLV Thomas Tuchel. Điều đáng nói, một ngày trước đó, ông thầy người Đức vừa chạm mốc 100 trận dẫn dắt Chelsea và không ngần ngại tuyên bố: “Tôi muốn tiếp tục tận hưởng 100 trận khác cùng CLB”.

Như thường lệ, Tuchel vẫn tới trung tâm huấn luyện Cobham làm việc sau trận thua Dinamo Zagreb. Nhưng người đàn ông ấy rời khỏi sân tập với ánh mắt buồn bã sau khi nhận quyết định sa thải từ cuộc họp trực tuyến kéo dài 10 phút với Ban lãnh đạo.

Một tuần sau, Tuchel vẫn thừa nhận bị sốc bởi quyết định đột ngột. Thậm chí, theo báo giới Anh, HLV này còn tha thiết xin được trao thêm cơ hội ở Chelsea nhưng không được chấp thuận.

Ông chủ Todd Boehly không ngần ngại tuyên bố lý do sa thải Tuchel là vì “không hợp” với cách làm việc của Ban lãnh đạo mới. Có lẽ, đó cũng là lời giải thích cho bất kỳ quyết định sa thải nào sau này. Thay vì Tuchel, tỷ phú Boehly hướng tới gương mặt mới ít tên tuổi nhưng “chịu nghe lời” hơn là Graham Potter.

Thực tế, những cuộc thanh trừng đã tới ngay khi Boehly và nhóm cộng sự xuất hiện ở Stamford Bridge. Trong mùa Hè qua, Giám đốc Marina Granovskaia, Chủ tịch Bruce Buck và cố vấn kỹ thuật Petr Cech (những công thần thời ông chủ Abramovich) đều lặng lẽ rời khỏi Chelsea trong bình minh triều đại mới.

Những cái tên sau đó như trưởng bộ phận tuyển trạch Scott McLachlan, Giám đốc truyền thông Steve Atkins, giám đốc thương mại Damian Willoughby cũng lần lượt chịu kết cục tương tự.

Suy cho cùng, việc “thay máu” ở triều đại mới cũng là điều nên làm. Bởi lẽ, chỉ có êkip hợp rơ mới có thể lãnh đạo tập thể hướng tới chiến thắng. Người ta cũng có thể thấy cuộc thanh trừng như vậy ở AS Roma, Newcastle, PSG, Man City hay bất kỳ CLB nào đổi chủ sở hữu.

Với đội ngũ lãnh đạo mới hoàn chỉnh, Chelsea ít nhất có thể ổn định thượng tầng và hy vọng tạo nên cú bứt phá trong tương lai. Dù bất cứ ai chỉ trích giới chủ mới của The Blues “cạn tàu ráo máng” nhưng rõ ràng, họ cũng cần xây dựng đế chế mang dấu ấn của riêng mình.

Chelsea tiến sát đến Benoit Badiashile

Theo Daily Mail, Chelsea đang thu được những tín hiệu tích cực trong việc theo đuổi trung vệ Benoit Badiashile (ảnh) từ Monaco. Năm nay 21 tuổi, Badiashil chơi khá ấn tượng trong màu áo Monaco, đồng thời nằm trong kế hoạch nhân sự cho ĐT Pháp tại World Cup 2022 của HLV Didier Deschamps. Mặc dù đưa về Kalidou Koulibaly và Wesley Fofana nhưng với việc mất đi Antonio Ruediger, Andreas Christensen, trong khi đó Thiago Silva, Cesar Azpilicueta bị gánh nặng tuổi tác, Chelsea đang rất cần có sự bổ sung như Badiashile cho hàng thủ.

Chelsea đẩy mạnh đàm phán với Tim Steidten
Theo tờ Guardian, Chelsea đẩy mạnh đàm phán Giám đốc thể thao Tim Steidten của Leverkusen. Trong thời gian qua, ông Tim Steidten là ứng cử viên nặng ký cho vị trí Giám đốc thể thao của Chelsea. Ngoài ra, CLB cũng gấp rút tìm kiếm nhân sự cấp cao ở bộ phận y tế và tuyển dụng cầu thủ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x